Gửi anh, người em sẽ lấy!

Ngay lúc này đây, khi em đang viết những dòng thư này, ngay cả đến tên anh, em cũng không được biết. Điều duy nhất em chắc chắn, chính là, em sẽ gửi đến anh lá thư này, nếu một mai anh trìu mến đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới sẽ gắn bó hai ta suốt một chặng đường dài về sau.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 162_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Mỹ Hiền
Địa chỉ: Hóc Môn, TP. HCM

TP. HCM, ngày… tháng… năm…

Gửi anh,

Ngay lúc này đây, khi em đang viết những dòng thư này, ngay cả đến tên anh, em cũng không được biết. Điều duy nhất em chắc chắn, chính là, em sẽ gửi đến anh lá thư này, nếu một mai anh trìu mến đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới sẽ gắn bó hai ta suốt một chặng đường dài về sau.

Anh biết không, em đang tự cười chính mình quá xa vời và mơ mộng.

Em vẫn còn trẻ, đang rất trẻ. Em còn mơ màng nhìn cuộc sống ửng hồng và thầm mong đợi một chàng hoàng tử đúng nghĩa sẽ chạy đến cầm tay em và yêu thương em theo đúng những gì em vẽ ra. Nhưng em cũng đủ lớn để biết anh sẽ là một người đàn ông chân chính, bằng xương bằng thịt, ngạo nghễ đến trước ba mẹ em và đòi cướp em đi, và tất nhiên, không hề là hoàng tử.

Nhưng em vẫn muốn ngay trong khoảnh khắc này, gói gọn những xúc cảm và chân thành của tuổi thanh xuân, viết ra những điều này để lỡ một mai xô bồ khiến em quên mất mình đã từng trong trẻo và rất muốn nói với anh như thế nào.

Anh à, em tin vào tình yêu, và em mong anh cũng thế.

Nhưng tình yêu trong cuộc sống này thường đính kèm nhiều điều, xấu có, tốt có, khiến cái tình yêu tinh khiết nhất loãng nhạt từng ngày. Em rất muốn được gặp anh, ngay bây giờ, chạy đến và giữ chặt lấy. Nhưng em cũng muốn mình biết nhau trễ một chút, khi chúng ta không còn non nớt bấu víu lấy tình yêu như sự sống, đủ trải nghiệm để biết được bên nhau chúng ta sẽ trải qua những khó khăn gì, và đủ tỉnh táo để bảo vệ lấy tình yêu của chúng ta trọn vẹn và sắc son.

Tất nhiên, em cũng đang sợ.

Những cuộc hôn nhân đầy khổ đau không phải em không biết, những cuộc chia tay đớn đau mà người ngoài cuộc như em nhìn vào cũng thấy xót xa. Tin tưởng trong tình yêu là con dao hai lưỡi, và trong hôn nhân thì có thể sẽ là liều thuốc độc, vì lúc ấy con người ta sẽ không chỉ đơn thuần là rời bỏ, mà còn là cái níu tay của đứa con bé bỏng đang nhìn chằm chặp vào một bình yên tan vỡ.

Nhưng càng như thế, em lại càng muốn can đảm yêu và lấy một người, được một lần dùng tất cả mọi thứ bao bọc lấy mái ấm nhỏ nhắn của mình.

Anh à, anh là một người đàn ông, mà con người, thì mấy ai mà không phạm lỗi?

Sẽ có những lúc người vợ dịu dàng của anh không còn thấu hiểu khi chạm tay vào lỗi lầm anh gây ra. Mặc nhiên biến thành một người khác. Xin anh hãy nhớ, chính em đã chọn lấy anh trong hàng tỉ người ngoài kia, tuyệt vời hơn anh, hoặc cũng có thể là may mắn lấy được một người hoàn hảo như anh, dành trọn tấm lòng vun vén cho gia đình bé nhỏ của anh, để rồi một phút rong chơi anh dường như gạt bỏ tất cả.

Nhưng sâu thẳm trong em, luôn tồn tại lòng bao dung của một người vợ.

Chỉ cần anh còn trở về, em và con sẽ không ngần ngại ôm lấy anh, xem như chừng từng có rạn vỡ, và anh, sẽ không bao giờ muốn tổn thương mẹ con em thêm lần nào nữa.

Đừng giận vì em đã không tin tưởng anh từ đầu như thế.

Nếu anh là một người chồng thủy chung toàn vẹn, thì cả cuộc đời em sẽ đương nhiên hoàn toàn bên cạnh và yêu thương anh.

Còn về em, hiện tại em vẫn còn trẻ, chưa hiểu và chưa biết tất cả để trở thành một người vợ, người mẹ. Nhưng bản năng của phụ nữ chính là chìa khóa của mỗi gia đình hạnh phúc, em rồi đây cũng sẽ học hỏi, trưởng thành, và còn tặng kèm anh cả một sự chung thủy tràn đầy vì em không bao giờ muốn người mình yêu thương phải chịu bất kì một khổ đau nào, thật đấy!

Cho nên, chồng tương lai à, khi anh đọc được lá thư này, có nghĩa là anh đã được thăng cấp trở thành chồng, và em có thể đang ngồi cạnh và cực kỳ xấu hổ vì những điều mình từng viết.

Trên cả mọi thứ, em muốn biết lý do vì sao anh được đọc nó, bởi vì em yêu anh.

Đừng bắt em đợi lâu quá, nhé!

Gửi chồng.

Vợ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN