Gửi anh người chồng của em!!!

Anh à! Anh có biết không em có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với anh muốn tâm sự, chia sẻ cùng anh để vợ chồng mình hiểu nhau nhiều hơn.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 275_NBĐ
Họ và Tên: Trần Thị Mơ
Địa chỉ: Q. Thủ Đức,TP. HCM

Em không biết đối với anh quan niệm về một mái ấm gia đình là như thế nào? Nhưng với em một mái ấm gia đình là một gia đình luôn có tiếng cười của trẻ thơ, của hai vợ chồng, có sự quan tâm thấu hiểu nhau, chia sẻ mọi việc cùng nhau….. Có thể anh và nhiều người nghĩ và cho  rằng quan niệm đó của em là quá xa xỉ, nhưng anh ơi thực ra nó cũng đơn giản lắm khi muốn có một gia đình hạnh phúc, đó là chúng ta cần hiểu lẫn nhau, thông cảm và tôn trọng nhau. Nhưng sao trong gia đình mình điều đó nó khó quá.

Từ khi quen anh, yêu anh và về cùng một gia đình với anh đến nay cũng 5 năm rồi, 5 năm nó là quãng thời gian không ngắn cũng không dài phải không anh? Quãng thời gian ấy em đã mường tưởng và ao ước biết bao những nụ cười, những niềm hạnh phúc, nhưng khó quá a à!. Có lẽ những ước ao đó của em nó mãi chỉ là trong tưởng tượng của em.

Gửi anh người chồng của em!!!

Ngày em quyết định đến với anh gia đình ngăn cản, nhưng em đã đấu tranh với gia đình và tin tưởng rằng anh sẽ chăm sóc và yêu thương em. Nhưng em có sai với quyết định của em không anh? Trước ngày chúng ta quyết định đến với nhau anh đã dấu và lừa dối em khi đi hẹn hò và gặp người yêu cũ và đưa cô ấy đi dự đám cưới họ hàng nhà anh chứ không phải là em. Lần đó khi em biết em sốc vô cùng nhưng em lại tự an ủi mình sau đó là “ừ thôi để anh giải quyết cho dứt điểm với cô ấy đi”. Khi anh chở về anh đã xin lỗi em và các chị động viên em, em cũng cố nguôi ngoai và cố quên đi. Nhưng không, ngày mà chúng ta tổ chức đám cưới anh lại vô duyên vô cớ gây sự với em để rồi hai đứa cãi nhau trong ngày vui đôi lứa. Lúc đó em buồn em muốn từ bỏ lễ cưới đó nhưng em không thể vì khách mời đã tới vì bố mẹ họ hàng đôi bên em không làm được.

Em lại một lần nữa bỏ qua cho anh và lại tự an ủi mình rằng “anh cộc cằn vậy thôi chứ anh cũng thương em lắm”. Thời gian đầu vợ chồng son anh cũng đã thể hiện sự quan tâm yêu thương tới em để em vơi bớt đi buồn phiền và ngày một tin tưởng ở anh hơn.

Vào ngày khi chúng ta nhận được tin vui là em đã mang trong mình dòng máu của anh và em, đó là kết tinh cho tình yêu của chúng ta. Anh vui mừng gọi điện khoe bên nội bên ngoại tíu tít. Và chúng ta nhận được lời chúc mừng từ hai bên gia đình mà em vui mừng khôn xiết. Càng ngày con càng lớn dần trong bụng em và đến ngày con trào đời, em nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh và họ hàng mà em vui chảy nước mắt, trong bụng lại nghĩ rằng giờ anh thật sự đã là chồng là cha là điểm tựa vững chắc của mẹ con em. Anh quay sang em và nói: “anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con”, khi anh nói dứt câu thì nước mắt đã lăn dài trên má em vì hạnh phúc.

Nhưng niềm hạnh phúc đó của em chẳng được bao lâu anh ạ. Vì lý do mẹ anh mất sớm khi sinh con lại không nhờ được bên nội mà bên ngoại thì bà chỉ chăm được cho em 20 ngày trong cữ rồi bà phải về vì nhiều công chuyện ở quê, lúc đó em đã phải tự xoay sở cho hai mẹ con, tự giặt giũ cơm nước không được kiêng cữ gì cả, nhiều lúc em có than vãn với anh nhờ anh nhưng nhận lại chỉ là câu nói “làm tốt chẳng chết đâu mà kiêng với chả cữ” khi nghe vậy lòng em thắt lại và em ngậm ngùi tự chăm con.

Thời gian cứ thế trôi đến giờ con cũng bước sang tuổi thứ 4 rồi mà lúc nào anh cũng miệng nói thương con yêu con, nhưng khi con ốm thì anh lại không cùng em lo cho con đưa con đi khám mà lại đặt bạn bè mới gì lên trên cả gia đình, em buồn tủi vô cùng. Nhưng điều làm em khổ tâm day dứt mãi đó là những câu nói vô tình, xúc phạm và xỉ nhục của anh dành cho em. Anh tự cho mình cái quyền được xúc phạm em, xỉ nhục em làm em bị tổn thương vô cùng, hết tổn thương này tới tổn thương khác nó cứ chất chứa trong lòng em. Đến một ngày anh buông lời ra nói rằng “5 năm đến với anh em chẳng làm được gì cho anh và gia đình anh cả, ngoài việc sinh cho anh một đứa con.”, không chỉ vậy anh còn đay nghiếm em rằng: “là người không biết đẻ, không biết chịu đau nên phải mổ thì đừng có nói với con rằng mang nặng đẻ đau nó cười cho”. Anh ơi! Anh có biết rằng khi anh nói như vậy anh làm em tổn thương lắm không?. Là một người phụ nữ ai cũng muốn tự mình sinh con theo phương pháp tự nhiên hết anh à và em cũng vậy. Nhưng vì do cơ địa cơ thể của em không thể sinh theo phương pháp đẻ thường được, đồng thời lúc đó bác sỹ nói rằng nước ối cũng cạn, vì nghĩ tới sinh mạng của con mà em vội vàng xin mổ gấp để đưa con ra ngoài an toàn, em không nhận được lời động viên an ủi của anh, mà anh lại làm tổn thương em như vậy. Với lại anh có nghĩ rằng sanh mổ nó còn đau, còn khổ hơn sanh thường biết bao nhiêu không, khi trái gió khi trở trời là bây giờ em bệnh, em đau lưng ê ẩm kèm theo nhiều biến chứng khác nữa. Vậy mà anh nỡ vô tâm với em sao. Để có được một đứa con anh có nghĩ rằng em phải đánh đổi nhiều thứ không hay anh chỉ biết làm em tổn thương thôi.

 

Gửi anh người chồng của em!!!Là một người phụ nữ vừa làm tròn vai trò của người con dâu, con đẻ, người vợ, người mẹ nó không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình, nhưng lúc nào anh cũng tìm cớ để làm em tổn thương, em lo cho gia đình, con cái và lo đối đáp nội ngoại vậy mà anh còn nói em không lo cho gia đình bên anh. Nghe xong tim em đau lắm anh à. Phải chăng anh biết đặt mình vào vị trí của em một chút, phải chăng anh biết lắng nghe người khác nói một chút, phải chăng anh biết nghe các bác, các chú và anh chị cùng mọi người khuyên một chút, phải chăng cái tôi, cái sự sĩ diện, bảo thủ gia trưởng của anh nó giảm đi một chút….. phải chăng…. và rất nhiều điều phải chăng…. anh có thể làm tốt một chút thì gia đình mình sẽ có hạnh phúc thôi.

Anh ơi! Em cần lắm, và con gái cũng cần lắm một người chồng người cha có trách nhiệm, biết hiểu và thông cảm cho người vợ này. Em cần lắm và em cần anh mang lại cho em nụ cười thật sự thoải mái của ngày nào, và con anh cần thật sự cần một tình yêu thương của người cha đúng nghĩa. Và mẹ con em cần một gia đình hạnh phúc….
Em gửi anh!!!!!!!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN