Gửi anh chồng yêu quý của em

Chồng yêu của em ạ, chúng ta đều đã là người lớn cả rồi, chúng ta đều hiểu chữ “cần” cần hơn chữ “yêu” trong tình yêu cũng như cuộc sống.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 219_NBĐ
Họ và Tên: Trần Thu Hương
Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội

Em viết cho anh trong một ngày dài, ngày dài nhất mà em từng có. Không phải lần ốm nặng nhất của em, là lần ốm nghiêm túc nhất của em. Ốm nhưng không thể rời xa công việc. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do em quyết định dừng những cuộc phiêu lưu một mình để lấy một anh chồng. Chồng yêu ạ, không phải vì em không yêu anh mà quyết định chung sống, em biết đến lúc em cần anh nên quyết định chung nhà đấy thôi. Bởi em tin anh yêu em, anh có thể không biết cách chăm sóc hay hỏi han em đúng nhưng chắc chắn anh biết cách tách ly em ra khỏi công việc quái gở mà em nhất quyết không chịu buông.

Chồng yêu của em ạ, chúng ta đều đã là người lớn cả rồi, chúng ta đều hiểu chữ “cần” cần hơn chữ “yêu” trong tình yêu cũng như cuộc sống. Vậy đừng trách em những lần dựa vào vai anh nói cần mà chẳng thốt lên nổi chữ yêu cho đôi mình. Suy cho cùng, có yêu mới có cần. Bởi vì em yêu anh nên dù trước đó có là dạng người ngang bướng đến đâu, miễn anh nói gì không nên là em sẽ nghe theo anh cả đấy. Trong mắt em, anh lúc nào cũng sẽ là một vị vua mà em sẵn lòng nhường ngôi báu để e ấp đứng sau, sẽ luôn như vậy anh yêu ạ.

Anh có thể thừa biết rằng vì anh tốt nên em mới bám lấy anh, lôi kéo anh và dụ dỗ anh cho đến lúc anh nguyện về đội của em như vậy. Và có thể em sẽ cần anh nhiều hơn anh cần em nên em hy vọng anh có thể yêu em nhiều hơn em yêu anh. Chúng ta đều còn trẻ, cuộc đời thì còn dài, đâu ai biết đâu ngày mai sẽ dẫn ta đi đến những đâu đâu nào. Nhưng anh biết rằng, em là kẻ sống theo cách hiện đại nhưng yêu thứ tình yêu cũ. Em luôn mong chinh phục mọi thứ mới mẻ, duy chỉ có ái tình là mong chinh phục lần này là lần cuối. Anh có sự cam kết của em, rằng cho dù bất cứ điều gì xảy ra, nếu có chia ly là anh buông tay trước.

Người chồng lý tưởng nhất đời em ạ, anh từng nói rằng đàn ông thích cái mới nhưng sẽ không bao giờ bỏ vợ con, còn phụ nữ thì quen phá bỏ. Chẳng phụ nữ nào chấp nhận thói quen của đàn ông là ngoại tình cả, bởi trách nhiệm của phụ nữ cũng chẳng phải chung tình. Nhưng cho dù em tin yêu anh đến mấy, em vẫn không thể nào tin tưởng những em gái trẻ háu đá mới ra đời còn nhan nhản ở ngoài kia. Bởi vì là người đàn ông của em nên người khác thèm muốn cũng là chuyện dễ hiểu thôi, như bao gã đàn ông bất chấp tuổi tác khác cũng thèm muốn vợ anh đến ướt đẫm cả áo quần đấy thôi. Phải, đàn bà đi qua sương gió như em không thể nào không quyến rũ cho được, mà em hứa là cho dù bao lâu đi nữa thì em sẽ vẫn luôn đẹp bên cạnh anh thôi. Nhưng qua thời gian, đâu đó anh quá quen với sự hiện diện của em mà coi như lẽ thường, anh muốn một lần nếm thử cảm giác vụng trộm cho bằng bạn bằng bè thì em cũng chẳng có cách nào cả. Không vui đâu, nhưng sẽ chẳng vì lần như thế mà em đạp anh bay ra khỏi cửa. Chỉ được nhiều nhất là 3 lần thôi anh nhé, em quá dễ dãi so với các bà vợ sư tử hà đông khác rồi đấy. Nhưng được đến lần thứ 3, em mong anh hiểu rõ, lúc đấy trái tim và niềm tin của em đã dần đóng lại và luôn sẵn sàng rời bỏ anh để bắt đầu lại những cuộc vui em đã khép lại ngày hôm nay. Lúc đó cũng là lúc em không còn cần người đàn ông của em nữa. Như vậy thì sẽ rất buồn, phải không.

Thêm nữa, mỗi lần anh chuẩn bị cởi chiếc áo ngực căng đầy của cô gái nào đó xuống, dù chỉ một giây thôi, em hy vọng anh hãy nhớ đến em mà dùng biện pháp an toàn. Anh đừng lo, dù thế nào em cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho anh trong ví, luôn luôn là vậy nhé. Anh biết tính của em mà, tự tôn rất rất cao, đồ của em là của riêng em thôi, người của em thì chẳng bao giờ là người của kẻ khác được. Chia sẻ hay chung đụng chưa từng là ý muốn của em đối với tất cả mọi thứ của em. Anh chưa hề thấy em chủ tâm uống chung dù chỉ một cốc nước với bất kỳ ai, có phải không anh yêu? Vậy nên hãy tập thói quen dùng nó trong bất kỳ trường hợp gấp gáp nào xảy đến với anh, để cho em và cũng là tương lai của chúng ta nữa. Việc để cho cô ta mò mẫn cơ thể anh của em đã là một việc hết sức rộng lượng rồi. Sau đó, nếu lỡ rủi anh không thể dứt tình được với ả, nhất định để em lo.

Anh biết vì sao đến dòng này em mới nhắc đến con cái không? Trong cuộc đời của em, người đi cùng em đến cuối cùng, em hy vọng đó là anh, chắc chắn là anh, nên anh là quan trọng nhất. Chúng ta hãy cùng chăm sóc con cái thật tốt, dạy chúng tự lập thật sớm, khi nào con trưởng thành, cứ để nó tự chơi với đời. Em muốn cùng anh đi trốn đến biển bạc núi xanh, tận cùng chân mây. Muốn cùng anh dạo chơi khắp mọi vùng đất, tiếp tục chuyến phiêu lưu em đã bỏ dở để theo anh, Cả đời em, cố gắng cũng sẽ chỉ vì giây phút đó mà thôi, chồng yêu ạ. Cuộc sống sẽ có muôn vàn những điều phức tạp khác mà em không nhắc đến ở đây, chỉ cần em không buông, anh không bỏ thì đích đến cuối cùng chẳng phải lo. Tất cả những gì quan trọng nhất đều ở đây cả rồi. Em có nói nhiều anh cũng chẳng thể nhớ, cứ đơn giản như này thôi. Người đàn ông của em ạ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN