Em tìm thấy anh rồi

Khi em đang viết bức thư này cho anh là khi em thật sự cảm thấy mông lung trong cuộc sống, về con đường mà em sẽ đi. Em chia tay người yêu, chia tay mối tình đầu thật rồi anh ạ và em chắc rằng anh không phải là anh ấy.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 230_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng Quyên
Địa chỉ:Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chồng ơi!

   Khi em đang viết bức thư này cho anh là khi em thật sự cảm thấy mông lung trong cuộc sống, về con đường mà em sẽ đi. Em chia tay người yêu, chia tay mối tình đầu thật rồi anh ạ và em chắc rằng anh không phải là anh ấy. Có quá nhiều thứ không ổn giữa chúng em, có quá nhiều mỏi mệt và áp lực chúng em tạo ra cho nhau. Sau những lần chia tay rồi hàn gắn và kết cục lại là chia tay. Chuyện của chúng em cứ một vòng luẩn quẩn và em đã quyết định dừng lại.

   Anh ơi! Em có đáng trách không vì em đã rời xa anh ấy sau một khoảng thời gian dài được anh ấy chờ đợi và nuôi hi vọng cùng em tạo nên một gia đình  nhỏ, khi mẹ anh ấy luôn mong sớm có cháu bế và nhất là mẹ mong em về làm dâu nhà mẹ? Em thấy có lỗi khi không thể dứt khoát sớm hơn, mỗi lần buông tay là một lần cô đơn ập tới, em vội chộp lại bàn tay anh ấy và giữ lại như một phản xạ, em sợ cô đơn lắm! Em muốn bên anh ấy như một người bạn lớn nhưng tình cảm của anh ấy lớn hơn như thế, nhiều lúc em tự nhủ là mình cần phải tốt với ân tình ấy, sẽ bên cạnh anh ấy và còn sẵn sàng bảo vệ anh ấy nếu có thể. Nhưng giờ đây em nhận ra rằng sống thật với cảm xúc của em cũng sẽ là tốt cho cả hai, sẽ không là muộn nếu nó là quyết định đúng phải không anh, thế nên…em buông!

   Em tham lam và ích kỷ phải không? Em thương anh ấy, càng thấy có lỗi khi anh ấy vẫn luôn tốt với em. Những lúc cô đơn không có ai bên cạnh, em muốn nói chuyện với anh ấy như một thói quen nhưng em không được phép làm điều đó anh ạ. Chính hôm nay đây, ngày sinh nhật anh ấy, em không tặng quà và chỉ gọi điện nhưng anh ấy không nghe máy, có lẽ sau khi gửi cho anh ấy một tấm hình đẹp em chụp cùng một chàng trai đẹp nhưng xa lạ đã khiến anh ấy vững tin đứng lại để nhìn em bước đi.

   Anh ơi! Em có sai không khi em luôn cố gắng tìm anh, tìm hạnh phúc đích thực của đời em? Vì em sợ nếu cố gắng ở bên anh ấy, rồi một ngày mình gặp nhau thì cả ba chúng ta sẽ khó xử và đau khổ nữa. Em lo lắng điều đó vì em luôn tin rằng một ngày nào đó, duyên trời sẽ dẫn lối cho em gặp được anh thôi vì chúng ta sinh ra để thuộc về nhau mà. Em vẫn đang chờ anh đấy! Anh biết không?

   Anh ơi! Lúc này anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em chưa? Mình đã gặp nhau chưa anh? Anh đặc biệt lắm anh biết không! Em đã bất chấp đi tìm anh, đợi anh. Em tin em lấy anh không phải vì sức ép tuổi tác, không vì muốn có tấm chồng giống như bạn bè mà là vì tình yêu anh ạ. Em sẽ lục tung trái đất để tìm anh, yêu anh, lấy anh và gửi bức thư này cho anh. Lúc này đây anh vẫn là một ẩn số to đùng của cuộc đời em, em sẽ không giấu giếm anh về quá khứ, về tất cả con người em, cả những ích kỷ của em nữa.

   Anh đừng bao giờ lén lút vụng trộm bên ngoài nhé! Vì nếu thế tình yêu của chúng ta sẽ trở nên thật tầm thường khi không đủ sức mạnh để vượt qua những ham muốn ích kỷ của bản thân…Và nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, anh hãy nói cho em biết. Em tin chồng em sẽ là một người tuyệt vời nên chuyện có cô gái nào đó thích anh cũng là chuyện em không ngạc nhiên. Vì em yêu anh, em luôn mong anh hạnh phúc nên hãy luôn tôn trọng em và đừng bao giờ giấu em những điều như thế.Anh nhé!

Yêu anh!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN