Em là thế!

Em tự chất vấn bản thân, em có gì nhỉ? Khi người ta tay trong tay, thì em đang miệt mài trên giảng đường không biết có ra trường đúng hạn hay không. Em chưa đủ tốt anh nhỉ?

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 197_NBĐ
Họ và Tên: Nghiêm Thị Huyền
Địa chỉ: Hoàng Văn Thái

Sắp sinh nhật lần thứ 24 của mình, em tự hỏi có phải trên thế giới có hơn 7 tỉ người – đông quá anh bị tắc đường hay không? Ừ câu này người ta vẫn nói thế khi chẳng thấy người bạn đời ở đâu. Em già quá hả anh? Hay em chưa đủ tốt? Thực ra em cũng muốn yêu mãnh liệt một ai đó, cứ chạy trốn hoài bởi những năm tuổi trẻ, người ta bận mải lo sự nghiệp, còn em lo sợ bị tổn thương. Em không đủ can đảm anh ạ!

Em tự chất vấn bản thân, em có gì nhỉ? Khi người ta tay trong tay, thì em đang miệt mài trên giảng đường không biết có ra trường đúng hạn hay không. Em chưa đủ tốt anh nhỉ? Em cũng chẳng đẹp anh ạ, em không biết dùng son, đứa bạn bảo. Em không đi chơi đủ và cũng không hiểu biết nhiều, em ngốc lắm. Em đã từng nghĩ, em đã tưởng tượng rồi, tượng tưởng ra viễn cảnh của một gia đình, rồi em lại chẳng đủ tự tin. Liệu rằng em có là người anh không hối hận khi cưới em? Có đủ hạnh diễn để anh giới thiệu với bạn bè và người thân?

Em cứ nhoẻn cười một mình khi khi tới cảnh con dâu về nhà chồng, em chẳng nghĩ tới cảnh mẹ không ưng em đâu, không ưng là đúng rồi: em cũng chưa sắp mâm cũng ôn bà,cũng chưa biết sắm sửa gì để đi lễ tết, em còn chưa biết sẽ đi chúc ai, rồi sẽ nói gì làm gì ngày hội họp gia đình,… chỉ chừng đó thôi em nghĩ sẽ là con dâu vụng của bố mẹ, và em sợ lắm. À,rồi lúc đó mẹ sẽ chẳng ưng em tí nào vì mẹ đã nhắm cho anh một nàng dâu đảm.Lúc ấy anh còn ưng em nữa không? Lúc ấy anh phải đứng về phía em đó nhá! Và anh biết em sẽ làm gì không? Em sẽ khẳng định với mẹ anh rằng: Bác ơi, bác hãy tin vào sự lựa chọn thông minh của con trai bác ( em là con gái thế kỉ 21 mà, nên em sẽ dám nói với mẹ chồng tương lai điều đó)

Èo, thế là hết tập 1 ra mắt

….

Rồi em lại nghĩ, em là người hay nghĩ nhiều anh ạ. Gia thế nhà em đâu có tốt? Bố mẹ lương thiện sống kiêu hãnh nhưng mà nghèo anh ạ, chỉ là người công dân bình thường tại một miền quê. Vì thế mẹ em bảo, mày cứ lựa thằng nào nghèo như nhà mình mà lấy. Vậy đấy, vậy là anh và mẹ lại chẳng ưng em và cả gia đình em rồi! Lúc này anh phải đứng về phía em nhá!

Em không biết làm món cơm cuộn anh ạ, em chẳng biết làm mấy món ăn nhanh như các bạn vẫn làm,em chỉ biết nấu mấy món đơn giản, đủ canh – rau – mặn và cơm nóng, và đương nhiên cuối tuần em sẽ nấu la liệt cho anh ăn no nê, liệu anh có thể ăn cơm cả đời đến khi rụng răng.

Người ta vẫn bảo của chồng công vợ, nhưng em mặc kệ anh đấy, mặc kệ sự nghiệp của anh em không biết và cũng không thể giúp anh, chỉ ngồi nghe anh tâm sự chứ không giúp anh thăng tiến được

….

Em cũng không biết trang điểm thật lỗng lấy để mọi người trầm trồ về vẻ đẹp của người yêu anh, con bạn nó bảo sẽ là một tràng cuwofi nếu em tô tô chét chét phấn.Và em cũng không biết chọn lựa quần áo, quần áo sơ sài, tạm vài ba cái , không xúng xính váy đàm nước hoa quyến rũ. Em chẳng là gì cả, hòa vào đám đông quấn áo rộng thường thấy.

Em cũng chả giỏi giang gì đâu, vì thế khi họ nói em đều nghe và lấy làm trầm trồ ngưỡng mộ. Em cũng chả giỏi để kiếm được nhiều tiền, chắc anh phải gánh vác và vất vả nhiều.

Em cũng không đi nhiều, giao du rộng để biết đời sống hiện đại là gì.

Em không hiểu biết nhiều lắm đâu, em còn sai sót nhiều lắm, nhưng anh cứ chỉ ra cái sai đi, em sẽ giành bằng được nếu em đúng, còn sai em sẽ ngậm tăm im miệng. Đó em đó, còn bồng bột trẻ con lắm

Em không cãi ngang đâu, nhìn lại mình, ở một góc của quán café, bọn nó bảo: con tự kỉ. Nhưng nghĩ thông rồi, lần sau em không bao giờ thế nữa.

Cứ nghĩ đến thế thôi,em cũng chả muốn lấy em làm vợ nữa anh ạ

Vì em có cái quái gì để anh yêu nhỉ? Ừ nhỉ!

….

….

Phụ nữ, chỉ là phụ nữ thôi. Cùng năm tháng ấy,bố mẹ nuôi ta lớn, ăn hơn gì bát cơm nhưng phụ nữ luôn luôn yếu ớt, xách thùng nước về nhà trọ chắc cũng nghỉ mấy lần. Con sâu, con gián bé tí tẹo mà hét âm ỉ cả khu trọ nghe thấy.

Phụ nữ, cãi ngang, dỗi hờn.

Phụ nữ đấy, nhưng phụ nữ là một nửa của đàn ông, và phụ nữ là một nủa của thế giới.

Ừ, em chả giỏi giang, em chả đảm đang và cũng chả xinh đẹp, nhưng em vẫn giữ riêng một chỗ ở góc con tim chờ anh đến, định vị ở đó cả một đời!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN