Chuyện nhỏ

Bởi thế cứ suốt ngày lo làm, mặt mợ tôi hốc hác đi hẳn, tàn nhang với đốm xuất hiện, phải định bấm bụng đi mua lấy một hủ kem về mà xài.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 124_NBĐ
Họ và Tên: Hồ Thị Cẩm Thanh
Địa chỉ: Dầu Tiếng, Hải Phòng

Ngày trước kia kinh tế còn khá giả, vợ chồng cậu Tư vẫn sống hòa thuận, thoải mái vói đứa con 6 tuổi. Giờ đây, giá đồ ăn thức uống cứ thế đua nhau tăng giá mà một ngày thì làm ra được mấy đồng. Chẳng trách, tính tình cậu ngày càng đâm ra khó chịu, cáu gắt. Âu cũng chỉ là lo cho cái ăn, cái mặc của con, đã thế vừa rồi mợ vừa sinh em bé, ta nói đã khổ rồi mà còn khổ hơn. Sáng đi làm từ 2,3 giờ sáng tới mãi 11 giờ trưa mới về, con thì nheo nhóc la đói inh ỏi,bố mẹ đây chắc gì sáng nay đã ăn sáng.

Bởi thế cứ suốt ngày lo làm, mặt mợ tôi hốc hác đi hẳn, tàn nhang với đốm xuất hiện, phải định bấm bụng đi mua lấy một hủ kem về mà xài.

– Bà cũng hay ha, lấy tiền đi mua kem về mà xài luôn!. Tôi nghe cậu tôi bảo thế.

– Ông cũng hay quá! Trong mắt ông ớ, tôi lúc nào mà chả đẹp, mặc bộ đồ đi làm bẩn thỉu dơ dáy vẫn cứ bảo đẹp. Người ta đi đâu cũng bị quở sao mặt dạo này tàn nhang nhiều dữ vậy! Thế mà tôi có bao giờ nghe ông nói đi mua về mà xài. Chỉ cần không tốn tiền của ông thì cái gì mà chả đẹp.! Mợ tôi bảo lại với cậu vậy.

Đấy đôi khi người ta mất đi hòa khí cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, có thương nhau mới nên kiếp vợ chồng, có nợ mới cùng nhau đi đến lúc nhắm mắt xuôi tay phải không cậu mợ? Vì nghèo vì đói, vì ngoài cái xã hội ngoài kia không ai thương xót mình cả nên vợ chồng phải biết thương nhau, phải biết bỏ qua những vặt vảnh đời thường.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN