Viết về mẹ: Tâm thư của mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 337_VVM

Họ tên: Phạm Ngọc Huỳnh Như

Địa chỉ: Quận Bình Tân, TP. HCM

————————————-

Cái thuở ê a con chập chững

Ngọng nghịu đầu môi tiếng mẹ cha

Đôi mắt lim dim con nhìn mẹ

Cong cong mi mắt mở tròn xoe

Lời ru của mẹ theo năm tháng

Kẽo kẹt… ầu ơ… tiếng võng đưa.

 

Thuở ấy mẹ mong con mau lớn

Vững bước con đi giữa cuộc đời

Hôm nay mẹ ước con bé lại

Nằm trên chiếc võng của năm xưa

Vẫn là bé con bập bẹ hát

Lon ton ngõ trước đến sân sau

Ngoài kia cuộc đời như bọt biển

Sóng gầm gió thét biết về đâu.

 

Những đêm mưa về trên mái lá

Tiếng hai khung cửa đập vào nhau

Ngoài kia tiếng thét của đêm tối

Mẹ nghe nơi ấy tiếng con thơ

Cầm trên tay bức thư viết vội

Sài Gòn con gửi tháng tiền lương

Lá thư mỗi ngày mỗi vắn tắt

Cuộc gọi đường xa cứ thưa dần

Phải chăng nơi đó con đang bận

Tấp nập ngày đêm kiếp mưu sinh

Mẹ biết con gái thương mẹ nhiều

Tiền con gửi mỗi ngày một tăng

Nhưng tin con mỗi ngày mỗi vắng

Cứ vắng dần theo tóc mẹ bạc phơ.

 

Thôi con gái, tuần này về nhé!

Mẹ chờ cơm trắng với cá kho

Giàn mướp sau nhà giờ ra trái

Mồng tơi trước ngõ đến kỳ ăn

Tiền con gửi mẹ để dành trong áo

Chỉ mong con sớm nhớ quê nhà.

 

Cứ chiều về trẻ con trước ngõ

Đi ngang sân cứ ngỡ con mẹ về

Bỏ khay trầu, vội vàng vấp ngã

Chạy ra nhìn con mẹ trước sân

Mẹ chỉ nghe xào xạc tiếng lá

Chiếc lá vàng úa sắc rơi rơi

Mẹ tần ngần nhìn hoàng hôn đổ bóng

Gió mùa này khóe mắt cay cay

Đã hết giờ chuyến xe của chiều nay!

 

Mẹ chỉ sợ tháng năm xa cách

Khi con về mắt mẹ chẳng như xưa

Chân run run tay run run

Không thể ôm,

không thể vuốt ve mái tóc,

không thể nghe hơi ấm con thơ.

 

Lá đến thu lá vàng thay lá

Mẹ đến lúc mẹ phải đi xa

Thu đến gần,

chân con vạn dặm

được mấy chiều

Mẹ đứng đợi con về.

 

Ai đó còn lạc bước nơi xa

Chạnh lòng thương nhớ đến quê nhà

Nơi ấy mẹ già lao nước mắt

Mây trôi gió thổi đứng trông con

Mẹ trông theo từng chuyến xe lăn bánh

Trên đường quê sao chẳng thấy bóng con

Mẹ quay đi mắt lưng tròng lệ chảy

Mẹ lại về với nỗi cô đơn.

 

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”

Hãy quay về khi nước mắt chưa rơi.

 

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN