Viết về mẹ: Về với mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 181_VVM

Họ tên: Lê Thị Chinh

Địa chỉ: Thanh Oai – Hà Nội

—————————————————

“ Quá nửa đời người con lại về úp mặt vào sông quê, ơi con sông dạt dào như tình mẹ”.

Dạo này con hay nhớ đến câu hát đó, nhưng với con đâu có thể đi được quá nửa đời người, mới chỉ có 28 tuổi con lại quay về với mái nhà nơi có mẹ ngày đêm vẫn mong ngóng và xót xa cho con.

Con lên thành phố học, cuộc sống vất vả như bao bạn bè con vẫn tự nhủ bản thân phải cố gắng học tốt, kiếm một công việc ổn định và có một tấm chồng có nhà cửa đàng hoàng ngoài này để rồi bố mẹ không phải lo cho con. Nhưng cuộc sống khó quá mẹ à, con lấy phải một người chồng nghiện game, sau 3 ngày cuối hắn đã đánh con bầm dập, những lúc ấy con chỉ muốn chạy nhanh về bên mẹ gục đầu vào mẹ để khóc và để mách với bố “bố ơi con đau lắm” và để được bố mẹ xoa dịu, nhưng con cũng cố gắng câm lặng để bố mẹ ở quê không mất mặt với hàng xóm và mỗi lần gọi điện về vẫn khoe với mẹ “ Con vẫn ổn, ở đây tốt lắm mẹ ạ”. Rồi con ít về quê hơn, mẹ vẫn nhắc, nhưng con nào dám về vì ở quê mọi người vẫn hay hỏi “chồng đâu sao không thấy về” và vì sợ những vết thương nối tiếp nhau trên mặt con không thể che giấu, mẹ vẫn nói “con không biết nói dối” thế nên con không dám về vì sợ lúc đó con sẽ bật khóc và kể hết cho mẹ nghe. Mẹ ạ, người mà con gọi là chồng ấy mẹ – người ấy liên tục đánh con mặc dù con đã cung phụng, buổi trưa con vẫn phải tranh thủ về nấu cơm để phục vụ người ấy chơi điện tử, tối đến lại nghe tiếng nhạc game đến tận 2h sáng nằm ôm con gái của con mà nước mắt con tuôn rơi. Con biết rằng số phận mình không may mắn và con cam chịu, để rồi một ngày con phải ở riêng để nuôi con và con biết tin bố mất. Đau xót, ân hận vì con đã không về thăm bố mẹ thường xuyên, và vì cái sĩ diện mình lấy chồng thành phố đã biến con thành ra như vậy. Sau ngày bố mất, mẹ tiều tụy vì mẹ chỉ có mỗi một mình, em trai con làm báo nên cũng đi công tác suốt, rồi cứ cuối tuần con lại cho cháu về chơi với mẹ. Mẹ biết không lúc nào con cũng mong đến cuối tuần thật nhanh để về với mẹ, con thấy bình an và hạnh phúc khi ở bên mẹ, con rất sợ đến ngày phải lên thành phố vì thế con tranh thủ ở bên mẹ, sáng thứ 2 con mới lên đi làm và gửi cháu. Con biết mỗi lần con về quê mẹ cũng vui và không ngủ được có những lúc con trở mình mở mắt thất mẹ một tay thì vuốt tóc con, tay kia thì nắn chân cho con của con. Mẹ là một người mẹ lớn vừa bao bọc cho con vừa bao bọc cho con của con.

Rồi một ngày, con bị nhà chồng vứt hết đồ đạc bắt 2 mẹ con con phải về quê vì họ bảo nhà của họ còn cho thuê, mẹ con con ở không như vậy lâu rồi là sướng quá rồi. Con khóc quá gọi về cho mẹ “Mẹ ơi! Mẹ cho con về nhé”. Với linh cảm của người mẹ chắc mẹ cũng đã biết nỗi khổ của con mẹ nói “Về đi con, mẹ con mình cùng sống có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, rồi cũng qua thôi mà con”. Con òa khóc và cùng con của con về ngay với mẹ, mặc dù đêm tối con vẫn đi mà không lo sợ, con biết rằng cuối con đường kia có mẹ ở đó chờ con và cho con chốn yên bình.

Giờ đây khi con viết lên câu chuyện này, con và cháu đang ở bên mẹ, hạnh phúc bình yên và giản dị. Sáng sáng con dạy sớm cùng mẹ ra vườn nhà, tối đến mẹ con mình lại ngủ chung giường và con lại nghe mẹ kể những câu chuyện không đầu không cuối từ chuyện hôm nay con gái con chơi gì rồi chuyện con gà, vườn rau. Con không thấy chán đâu mẹ ạ, con thích điều đó từ mẹ, rồi cuối tuần mẹ lại nhổ tóc sâu cho con – một điều thật trái ngược (chắc tại con nghĩ nhiều quá). Mẹ an ủi con “từ ngày con về với mẹ, mẹ vui hơn, ăn được nhiều hơn, nếu biết con khổ như vậy mẹ đã bảo con về với mẹ từ lâu rồi, khổ thân con quá”. Mẹ ơi, con không khổ đâu, chỉ là con vừa trải qua cơn ác mộng khi không có mẹ ở bên, giờ đây con đã tỉnh rồi, mở mắt ra con nhìn thấy mẹ nằm bên, con an bình rồi mẹ ạ. Cảm ơn mẹ đã chở che con, đã động viên con đứng dậy và đã giúp con chăm sóc cô con gái của con, mẹ hãy ở bên con mãi mẹ nhé. Yêu mẹ.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN