Viết về mẹ: Tình mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 237_VVM

Họ tên: Hoàng Thị Thuỳ Trang

Địa chỉ: Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế.

—————————————————

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, hãy yêu thương và trân trọng những gì mà mẹ đã dành cho mình bởi vì người phụ nữ nào cũng yêu thương con mình vô điều kiện. Đừng để khi mất đi rồi mới hối tiếc, đừng để những kỉ niệm và hình ảnh về mẹ chỉ còn trong kí ức…

Tặng mẹ, nỗi nhớ từ trái tim con chẳng bao giờ có thể nói được.

 

Một đêm khuya vắng…

Trăng đã lên cao…

Con chợt thấy bóng mẹ thuở nào?

Lòng mẹ thương yêu con dào dạt.

Một tình thương như đóa sen thơm ngát

Rất trong trắng, tinh khôi và dịu dàng

Nhưng vùi dập trong giông tố cuộc đời

Để bây giờ tình mẹ trải muôn nơi…

Ôi! Vầng trăng tròn nhưng tình không trọn vẹn

Mẹ ra đi – Con sống trong tình thương nỗi nhớ

Khát khao lắm một vòng tay ôm ấp che chở.

Con mong lắm một bàn tay vuốt ve đêm về

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng niu mái tóc thề

Một giọng nói êm dịu kể chuyện đời con nghe

Đau xót thay! Niềm mơ ước mãi chỉ là ước mơ

Và đời con là giọt sương trên lá

Là bong bóng xà phòng đẹp vô ngần

Nhưng dễ vỡ tan và lạc lối lắm mẹ ơi!

Vầng trăng sáng và ngàn sao lấp lánh

Sao tình con cứ lẻ loi, cô độc và mong manh

Tim con đau nhưng con không khóc!

Khóc là yếu đuối, là thua cuộc mẹ nhỉ?

Con muốn gào nhưng cổ cứ nghẹn lại

Nước mắt rơi nhưng con

sẽ không rơi trong cái hố cuộc đời…

Vì bên con luôn có hình bóng mẹ

Một vầng trăng soi sáng kiếm tìm con

Một tình yêu sống trường tồn mãi mãi

Biển tình mẹ bao la và rộng lớn

Để sóng nhỏ tình con đến bến đỗ bình yên, mẹ nhỉ?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN