Viết về mẹ: Thương mẹ tôi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 078_VVM

Họ tên: Hoàng Minh Phương

Địa chỉ: Q. Tân Bình, TP. HCM

  —————————————————

Nhớ ngày còn nhỏ, vào những dịp lễ thấy bạn bè thường khoe mẹ làm ở công ty A, công ty B hay làm giáo viên… nên nhận được rất nhiều quà là bánh kẹo và sách vở… thấy mà ham. Mình tự hỏi sao mẹ không làm công việc gì hết vậy? Chỉ ở nhà nấu ăn nên con chẳng có quà gì hết. Bố thì kinh doanh, buôn bán nên không nói rồi. Mẹ sinh mình là con đầu lòng, 13 tháng sau sinh thêm em gái nữa nên mọi tình thương dồn hết cho em. Đi đâu chơi cũng dẫn em theo, mình ở nhà với bố, ăn cơm mà buồn vì nhớ mẹ và em. 11 năm sau, mẹ sinh thêm em gái út nên xem như mình bị ra rìa, đã vậy còn phải phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và trông em. Tuổi thơ không lấy gì làm vui, lâu lâu tủi thân một chút nhưng vẫn thương và quý mẹ. Sau này, lập gia đình khi đi sanh có mẹ theo bên cạnh chăm sóc, về nhà có mẹ kề bên suốt mấy tháng đầu. Khiến mình càng thêm yêu và quý mẹ nhiều hơn. Nghĩ lại những ngày còn nhỏ, con thật có lỗi khi có những suy nghĩ không hay về mẹ, hoặc nói những lời có thể đã làm mẹ tổn thương. Con mong mẹ hãy thứ tha cho con nhé! Con sẽ cố gắng đền đáp công ơn sinh thành của mẹ tốt nhất có thể. Dù lập gia đình xa nhà nhưng con vẫn sẽ cố gắng điện thoại hỏi thăm và về nhà thăm mẹ thường xuyên. Mong mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ và hạnh phúc tuổi già bên con cháu mẹ nhé! Cám ơn mẹ đã sinh ra con! Yêu mẹ thật nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN