Viết về mẹ: Thư gửi mẹ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 184_VVM

Họ tên: Quách Thị Hòa

Địa chỉ: P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

—————————————————

Con là một đứa con gái ít nói, nhưng mẹ biết con lại suy nghĩ thật sâu sắc từ khi con còn nhỏ. Mới học lớp lá con đã biết trả lời những câu hỏi mà đến người lớn cũng khó có thể trả lời được như con. Có lần dì út đến chơi nhà, dì hay ôm bà ngoại cười nói rất vui. Bà ngoại con lúc ấy mới nói: Dì út thương bà nhất, còn mẹ của con chẳng thương bà chút nào. Con đã trả lời bà: Mẹ cháu cũng thương bà nhưng mẹ cháu không thích đùa. Từ đó mẹ hiểu con là đứa con gái sống rất nội tâm, có sự sâu lắng vừa đủ để sau này trở thành một người phụ nữ tốt.

THƯ GỬI MẸ! Mà con viết khi con học khối bậc PTTH trong dịp làm báo tường của nhà trường nhân ngày 20/11. Thư không được gửi đi cũng không được đăng báo của trường vì cô giáo dạy với mẹ đã trao lá thư ấy của con cho mẹ. Cô đã nói bài viết quá riêng tư nên cô không chọn. Và từ ngày ấy cho đến nay mẹ vẫn giữ lá thư ấy của con như một kỉ niệm đẹp mà con gái đã dành cho mẹ. Bây giờ con đã lớn, đã là một thiếu nữ thật sự và mẹ biết con đang trải qua một thời kì vô cùng khó khăn, rất đặc biệt của một người con gái mới lớn, vừa chạm ngõ của sự trưởng thành. 25 tuổi, chặng đường phía trước còn nhiều trông gai thử thách, số phận, nhưng mẹ biết con sẽ vượt qua và hiểu nhiều hơn của cuộc đời. Sống không chỉ là cần cơm ăn áo mặc thường ngày mà còn cần rất nhiều yêu thương, chia sẻ nữa con yêu.

Lá thư của con không được trực tiếp gửi đến mẹ, nhưng mẹ lại có nó và giữ nó từ ngày ấy đến nay, mẹ coi đó như một báu vật của tình cảm, nó rất thiêng liêng đối với mẹ. Dù chưa nói với con nhưng mẹ cũng xin dẫn ra đây để mẹ được chia sẻ cảm xúc yêu thương, hạnh phúc của người mẹ, con nhé! Cám ơn con nhiều.

Vũng Tàu, ngày ….  tháng … năm

Mẹ yêu dấu!

Có lần mẹ nói với con, mẹ đã xảy mất 2 người rồi mới đến lượt chị con và con. Đến lúc sanh ra con, mẹ phải chịu nhiều đau đớn từ 9h tối đến 11h trưa hôm sau con mới chịu ra khỏi bụng mẹ. Từ lúc con chào đời, ba năm mẹ bồng ẵm trên tay, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, từng ly sữa, từng viên thuốc chỉ mong sao con mình được khỏe mạnh mau lớn như con người ta.

Con nhớ bà ngoại kể cho con nghe, hồi đó lúc con 1 tuổi, con yếu lắm, đã vậy còn không chịu ăn nữa. Có lần bị lên cơn sốt tưởng chừng như không thể qua nổi. Thế mà mẹ đã cố gắng, không để đứa con gái nhỏ bé yếu ớt tuột khỏi tay mình, mẹ thức trắng đêm thấp thỏm, lo lắng bồn chồn để canh chừng từng con sốt của con. Từng ấy thời gian bao nhiêu nỗi đau mẹ đã phải một mình gánh chịu, có ai biết được nỗi đau của mẹ như thế nào!

Mẹ à, tuy không có bố bên cạnh con và chị nhưng sao con vẫn không cảm thấy thiếu thốn tình thương, có lẽ vì con đã có mẹ. Bao nhiêu tình thương mẹ đều dành cho chị em con, mà không đi tìm hạnh phúc riêng của mình. “Bố” tiếng gọi đó sao mà nó xa vời với con quá mẹ ạ! Từ nhỏ con đã chỉ biết con có mẹ mà thôi. Con còn nhớ lắm lúc học lớp 1, khi vừa đi học về bước vào nhà, mẹ hỏi con: Con có nhận ra ai đây không? Người đàn ông ấy nhìn con cười với ánh mắt trìu mến. Con đáp: Cháu chào bác! Rồi chạy xuống nhà hỏi bà, bà nói: Bố mày đấy chứ còn ai nữa con! Ô thế là con có bố cơ đấy! Bao lâu nay con có biết gọi bố là gì đâu, tự dưng lại xuất hiện và gọi con bằng con là thế nào? Trong suốt 6 – 7 năm qua, con chỉ được gọi bố trong mấy ngày trời mà thôi, bởi bố còn có tổ ấm riêng của bố, bố phải trở về với người đàn bà ấy. Một thời gian dài trôi qua, mẹ cứ thế một mình nuôi hai chị em con khôn lớn mà không cần có ai bên cạnh sẻ chia lúc vui buồn. Có miếng ngon miếng đẹp mẹ đều nhường cho hai chị em để cho các con của mình không cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mười mấy năm qua dù thế nào đi chăng nữa, dù có chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ vẫn đều đặn tổ chức sinh nhật cho con và chị, mặc dù không có một món quà, một lời chúc của bố nhưng con chả để ý đến chuyện ấy, bởi nếu có thì đó là chuyện lạ. Có lẽ có duy nhất một lý do mẹ nhỉ, mẹ sinh ra con không phải là con trai.

20/8 ngày cưới của chị con. Đó cũng là ngày sau mười một năm, con được gặp lại người đàn ông ấy. Theo trí nhớ của con. Thì ông ấy thay đổi nhiều mẹ ạ! Gương mặt đã già đi vì những nếp nhăn dần dần xuất hiện, trong ánh mắt đượm chút gì đó hơi buồn và dáng vẻ đã không còn phong độ như ngày trước nữa. Mẹ biết không ngày cuối cùng về, ông ấy đã ôm con vào lòng và nói với con rất nhiều nhưng sao con cảm thấy trống rỗng quá, xa lạ quá. Con chưa bao giờ được sống trong sự che chở đùm bọc của người cha, chưa bao giờ được ngồi sau lưng xe bố chở đi, chưa bao giờ được tâm sự với bố về chuyện gì đó. Bố có biết được là thỉnh thoảng con vẫn lấy hình của bố ra để ngắm, để xem con có giống bố không, có phải là con ruột của bố không? Mà sao bố không một lần hỏi thăm xem con sống như thế nào? Và bố có biết được trong suốt 20 năm trời, mẹ đã một mình tần tảo nuôi hai chị em con nên người. Những lúc ốm đau, lúc cần có bố nhất, thì bố lại không có mặt ở bên cạnh. Bởi vị mẹ đã quá nghị lực, vượt qua nỗi đau, không để hai chị em con buồn mà chán nản. Với con chỉ cần mẹ là quá đủ. Nếu không có mẹ con mãi chỉ là một hạt bụi, con chỉ biết thế giới này là một hạt đen hư vô, nếu không có mẹ con sẽ bị gió cuốn bay đi mà không ai biết, xem như con chưa từng tồn tại. Và con biết, lúc mẹ sinh ra con là lúc mẹ chấp nhận sự chia sẻ sự sống của mình cho con. Với mẹ con luôn là đứa con gái bé bỏng, lúc nào cũng là đứa trẻ con mà thôi.

Vì mẹ hay suy nghĩ nhiều, vì mẹ có bệnh mà con không bao giờ dám nói. Mẹ hãy tha lỗi cho con vì những lúc con không đúng, hãy tha thứ cho con vì con đã không lau đi những giọt nước mắt khi mẹ khóc. Mẹ ơi! 11/11 này sẽ là sinh nhật mẹ lần thứ 46. Ở tuổi mà mẹ cho là già thế nhưng với con mẹ mới chỉ đi được qua ½ cuộc đời mà thôi. Sinh nhật mẹ con không biết chúc gì cho mẹ. Con chỉ mong mẹ luôn vui vẻ mạnh khỏe, mong mẹ sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều cho con và chị, mong mẹ sẽ trân trọng bản thân mình, mẹ sẽ lo lắng cho chính mình nhiều hơn là lo cho con và chị.

Đôi khi đối với con, yêu thương cũng khó mà nói được thành lời. Có một câu mà con chưa bao giờ nói với mẹ, nhưng con luôn muốn nói với mẹ rằng: Con yêu mẹ!

Chúc mừng sinh nhật mẹ!

Con gái

H.H

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN