Viết về mẹ: Thư gửi mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 421_VVM

Họ tên: Mai Văn Phú

Địa chỉ: Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

———————————–

Kính gửi mẹ!

Đầu thư cho con kính chúc mẹ mạnh khỏe để luôn sống đời bên chúng con.

Mẹ ơi, nay con đã 27 tuổi, tức là mẹ đã nuôi con được 27 năm và thời gian mẹ cực khổ vì con cũng đã 27 năm, gần mười ngàn ngày mẹ không một lúc ngừng nghĩ suy và lo lắng cho con nhưng cũng ngần ấy thời gian con chưa một lần làm điều gì đó cho mẹ, một câu nói con yêu mẹ cũng chưa nói với mẹ hay một lời hỏi thăm dạo này mẹ khỏe không, mẹ ăn cơm có ngon không cũng chưa được con quan tâm với mẹ. Nhưng có một điều con biết là có rất nhiều lần con đã làm khổ mẹ để mẹ phải không ăn, không ngủ mà lo cho con. Những lần ấy con nào đếm được bởi vì nó quá nhiều, mẹ đã hy sinh một đời vì con, sự hy sinh đó có suối nước nào mà đong đầy.

Nuôi con lớn khôn, mẹ nào mong con đền ơn, mẹ chỉ mong lớn lên con có một cuộc sống hạnh phúc. Trong nhiều cái lo và ước mơ của mẹ thì có ước mơ nào là riêng cho bản thân mẹ đâu, trong ước mơ nào, cái lo nào cũng là lo cho con, ước mơ cho con. Sự hy sinh của mẹ cao quý quá, không gì có thể so sánh.

Vậy mà, con không hề biết trân trọng tình cảm của mẹ dành cho con. Có bao giờ con khóc vì mẹ, có bao giờ con mua một món quà nào đó cho mẹ, chưa một ngày lễ, ngày tết mà con dành trọn thời gian ở bên mẹ hay cùng mẹ ăn bữa cơm, càng tệ hơn là con cũng không biết ngày sinh nhật của mẹ. Thế nhưng ngày sinh nhật của bạn con thì lúc nào con cũng nhớ, ngày lễ nào con cũng tặng quà cho bạn, chỉ một cái buồn, một cái liếc mắt của bạn là con chạy cuống cuồng, con quên ăn, quên ngủ để suy nghĩ mọi cách làm cho bạn vui và cũng có lần con muốn chết đi vì bạn ấy bỏ con. Hai mươi bảy năm, đến bây giờ con chưa từng một lần nghĩ và làm điều gì đó cho mẹ, nhưng có bao giờ mẹ buồn hay hờn giận con.

Cuộc đời, tình mẹ con như tạo hóa đã sắp đặt sẵn, giọt nước mắt thì không bao giờ chảy ngược, mưa trên trời mưa xuống, chứ có mưa dưới đất mưa lên bao giờ đâu. Khi tạo hóa đã sắp xếp mọi vật trên đời thì tạo hóa cũng đã biết chỉ có tình mẹ thương con là bao la như biển trời, còn tình con thương mẹ thì như chiếc lá khô. Đau đớn thay cho cuộc đời của mẹ và cũng đáng trách cho những đứa con không biết nghĩ suy, không biết thương mẹ.

Giờ đây, ở nơi xa xôi, nơi xứ người ấy, chắc mẹ cũng đang lê chân trong đêm mưa để mưu sinh, kiếm tiền lo cho con. Chưa đêm nào con cảm thấy lạnh như đêm nay, cái lạnh của con bây giờ không phải lạnh vì trời mưa mà lạnh vì nỗi cô đơn, lạnh vì thiếu hơi ấm của mẹ, thiếu cái ôm ấm ấp của tình mẹ dành cho con. Và con nhớ mẹ nhiều lắm, một nỗi nhớ da diết không thể nói nên lời. Ngay lúc này, nếu có một điều ước và chỉ một điều ước thôi, con xin ước được mẹ ôm con vào lòng.

Dạo này, mẹ khỏe không mẹ, bệnh đau nhức và bệnh huyết áp của mẹ đã bớt phần nào chưa mẹ. Mẹ bệnh sao mẹ không nghỉ một ngày để được khỏe, mẹ đi làm hoài sau hết bệnh, mẹ bệnh sau mẹ không uống thuốc. Mẹ không uống thuốc có phải mẹ sợ thuốc đắng như con không mẹ hay mẹ không uống thuốc vì mẹ sợ tốn tiền, làm được bao nhiêu tiền là mẹ để dành cho con ăn học. Mẹ sợ con mẹ đói, mẹ sợ con mẹ không bằng người ta, thua thiệt với bạn bè, mẹ sợ con sẽ mặc cảm với mọi người. Bao nhiêu cái sợ đó sao không có cái sợ nào là cho riêng mẹ vậy mẹ.

Mưa ơi, mưa rơi về đất mẹ như nhắc với những đứa con như tôi phải luôn nhớ về mẹ, nhớ về cội nguồn, người đã sinh ra ta, tiếng mưa tí tách như lời xin lỗi mẹ, lời nói con yêu mẹ, phải không mưa và thỉnh thoảng nhịp mưa lại đều đặn như một bản nhạc ru tôi vào giấc ngủ như lời mẹ ru năm nào “Ầu ơ, ví dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi đường đời,…

Mẹ ơi! Hôm nay con viết lá thư này cũng là một lời thú tội của đứa con bất hiếu, chưa biết làm điều gì cho mẹ mà lúc nào cũng chỉ biết để mẹ lo, mẹ phải đau lòng vì đứa con ngỗ nghịch. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm, xin lỗi vì những việc làm và hành động của con. Và mẹ ơi, qua lá thư này con muốn nói “Con yêu mẹ lắm”. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì con sẽ không để mẹ khóc, không để vết nhăn trên mặt mẹ mỗi ngày một nhiều vì lo cho con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN