Viết về mẹ: Nghĩa mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 180_VVM

Họ và tên: Trần Thị Bé
Địa chỉ: Phường 4 – TP Vĩnh Long

————————————————— 

Làm người sống ở trên đời ai cũng có mẹ. Người đã mang nặng đẻ đau cho con mở mắt chào đời. Từng giọt sữa đầu tiên trong bầu huyết quản của mẹ đã cho con sự sống khỏe mạnh sau  này. Từng lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ thần tiên. Đôi vòng tay của mẹ che chở, mang lại ấm áp cho con mỗi khi trái gió trở trời. Nhìn con lớn lên từng ngày, niềm vui của mẹ cũng được nhân lên theo năm tháng. Thời gian dần trôi… Đến lúc con trưởng thành, mẹ vui khi thấy con hạnh phúc, mẹ buồn khi nhìn con đau khổ… Làm con dù hiếu thảo đến đâu cũng có một đôi lần làm mẹ buồn lòng. Có thể mẹ đã quên, nhưng con thì luôn nhớ với cái tội vô tình. Con cũng là một trong những đứa con của mẹ mắc phải những lỗi lầm. Con xin sám hối cùng mẹ…
Nhìn theo dáng mẹ liêu xiêu
Lòng con quặn thắt chín chiều ruột đau
Con là ngọn sóng ba đào
Xót đau lòng mẹ con nào có hay
Mẹ ơi! Xin nhận lại này
Cho con tạ tội ơn dày nghĩa sâu
Vì con lắm nỗi tủi sầu
Vì con tóc mẹ bạc màu gió sương
Nuôi con khổ ải đoạn trường
Mồ hôi mẹ đổ lót đường con đi
Lời mẹ dạy con khắc ghi
Giữ gìn nhân phẩm sá chi bạc tiền
Cuộc đời mẹ lắm truân chuyên
Nuôi con khôn lớn niềm riêng chôn vùi
Con không vui, mẹ chẳng vui
Con buồn lòng mẹ ngậm ngùi xót măng
Đố ai hiểu được vầng trăng
Khi mờ, khi tỏ, khi thăng, khi trầm
Vẫn mong cho đến ngày rằm
Vuông tròn nghĩa mẹ tình thâm muôn đời.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN