Viết về mẹ: Mồ côi

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 022

Họ và tên: Trần Hữu Nghĩa

Địa chỉ:  GV trường THCS Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre

Viết về mẹ: Mồ côi

Mẹ hiền xẻ thịt đẻ ra.
Cha nghèo lam lũ nuôi ta nên người
Gió đưa cái nắng lên trời.
Mẹ cha đâu mãi ở đời với con
Vết roi cha đánh vẫn còn.
Đâu đây tiếng mẹ nỉ non những ngày
Thẩn thờ hai khóe mắt cay.
Khói nhang mờ mịt bay ngoài đồng xa
Sương chiều nhỏ lệ trên hoa.
Mồ côi ngồi khóc nắng tà rụng rơi

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi Viết về mẹ là một cuộc thi hướng về cộng đồng, vinh danh người mẹ. Hãy cùng Phụ nữ ngày nay hoàn thành hoạt động yêu thương này nhé. Cám ơn sự quan tâm của Quý độc giả.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN