Viết về mẹ: Mẹ – Người con yêu thương và kính trọng!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 132_VVM

Họ tên:Vũ Thị Thu

Địa chỉ: TP. Việt Trì, T. Phú Thọ

 

—————————————————

Công cha như núi Thái Sơn

Và lòng mẹ bao la như biển Thái Bình

Mẹ tôi không phải là công nhân viên chức, không phải là một nhà kinh doanh giỏi mà mẹ tôi là một người nông dân thực sự, nhưng với tôi mẹ là tất cả.

Mẹ ơi! Con đang ngồi đây viết và tưởng tượng ra thân hình nhỏ nhắn gầy gò của mẹ, con đang nhớ lại từng tiếng bước chân từng giọng nói của mẹ, con đang nhớ lại sự tất bật với công việc đồng áng rồi khi tối trời mẹ lại vội vàng với nồi cám to cho một  đàn lợn 20 con và một đàn gà gần trăm con. Dù ngày nắng hay ngày mưa mẹ cũng không cho phép mình nghỉ một ngày. Con nhớ lại khoảng hơn chục năm về trước, làng mình ít người đi học lắm chỉ có con và một bạn nữa thôi. Học lên cấp III rồi mẹ vẫn dậy sớm lo bữa ăn sáng cho con, lo cả nắm cơm dành phần buổi trưa cho con ở lại học thêm buổi chiều. Mới có bấy nhiêu đó thôi cảm xúc trong con đã dâng trào. Con chưa phải là đứa con ngoan. Con chưa đáp đền được gì cho mẹ. Con lớn lên đi học đi làm rồi lấy chồng, con lại lấy chồng xa những hơn 300km lận. Một năm con về thăm bố mẹ được đôi ba lần rồi khi các con của con lớn hơn chút xíu các cháu đi học con càng ít được về với bố mẹ nhiều hơn. Có lần bố gọi điện báo tin mẹ ốm nặng phải đi viện nhưng con không sao về nổi, chồng con bộ đội hay đi xa nhà chỉ có 3 mẹ con con là ở nhà thôi. Đêm con nằm thương mẹ, con khóc thật nhiều con gọi các em về chăm sóc cho mẹ vì con không về được con chỉ gửi 1 chút quà nhỏ biếu mẹ mà thôi. Thế mà khi nghe điện thoại con gọi câu đầu tiên mẹ nói với con là gửi tiền cho mẹ làm gì để lo cho các cháu rồi mẹ lại dặn con không được bỏ bữa ăn sáng, cố gắng mà ăn còn có sức khỏe chăm cho 2 đứa con. Mẹ à! Con đã làm được gì cho bố mẹ đâu thậm chí nhiều khi con còn cãi lại mẹ nữa. Con là đứa con hư phải không mẹ? Con đã hơn ba mươi tuổi rồi, đã là mẹ của 2 đứa con. Vậy mà mỗi khi về Lào Cai, con về thăm mẹ, con lại được mẹ chăm sóc vỗ về như đứa trẻ. Con được nằm cạnh mẹ được ôm mẹ trong vòng tay. Được về với mẹ với con đó là nơi tuyệt vời nhất.

Mẹ kính yêu ơi! Giờ cuộc sống đã khác xưa rồi đã khá hơn rồi nhưng mẹ của con vẫn vất vả lo toan hết cho đứa con này lại tới đứa khác. Mẹ thật tuyệt vời.

Con chỉ mong sao cho mẹ được khỏe mạnh sống vui vẻ hạnh phúc cùng con cháu đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con.

Mẹ! Con yêu và thương mẹ thật nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN