Viết về mẹ: Mẹ!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 293_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: Bảo Thắng, Lào Cai

———————————

           Dòng sông cõng hạt phù sa

Đồng xanh cõng lúa làm ra mùa vàng

         Lũy tre cõng mảnh hồn làng

Mẹ tôi cõng cả gian nan đời người

         Cõng em từ thuở lên mười

Đôi mươi mẹ cõng một đời làm dâu

        Cõng chồng khi ốm khi đau

Con thơ mẹ cõng lệ sầu mẹ rơi

       Tàu cau cõng ánh trăng rồi

Gió  khuya cõng hạt sương rơi đầu cành

      Quê nghèo cõng mái nhà tranh

Cỏ may cõng nắng hóa thành câu thơ

     Mẹ già mái tóc bạc phơ

Tấm lưng còng rạp ầu ơ dáng chiều

    Đường làng bóng mẹ liêu xiêu

Cõng con đi hết bao nhiêu tủi hờn

   Con về bên mẹ chiều hôm

Hóa thành thơ bé mẹ ôm vào lòng!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN