Viết về mẹ: Lời ngọt ngào con kính dâng mẹ, mẹ ơi!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 065_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Địa chỉ: H. Đức Hòa – T. Long An

————————————————— 

Ngày 27 tháng 7 năm 2015

Mẹ kính yêu của con!

Hôm nay là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ, và cũng là lần đầu con gái của mẹ mạnh dạn bài tỏ nỗi lòng với “người bạn” thương yêu nhất của con, thời gian thấm thoát trôi đi, vào ngày này tháng này của 30 năm về trước, là ngày mẹ tiễn con theo chồng. Con còn nhớ như in, lúc đó mẹ ôm con thật lâu như muốn nói với con điều gì đó, nhưng vì xúc động nên mẹ buông lỏng con ra khỏi vòng tay của mẹ, mẹ chỉ nhìn con một lượt từ đầu đến chân, tuy mẹ không nói thành lời, nhưng con đã hiểu, vì hằng đêm mẹ đã thủ thỉ với con, dạy dỗ cho con những điều cơ bản, để con có ý thức hơn trong cách ứng xử với bên chồng.

 Tháng ngày tuổi thơ đã qua, mỗi buổi sáng không còn nằm nướng trên giường, không ậm ừ khi nghe mẹ gọi, không được ở bên mẹ để mà nũng nịu… Con đã lớn thật rồi, phải thích ứng với môi trường hiện tại. Nhưng lúc đó con cảm thấy thật khó mẹ à, khi ở bên mẹ áo rách có mẹ khâu, thiếu gạo có mẹ chạy… bây giờ con như con thằn lằn đứt đuôi, bước đầu với cuộc sống mới, cái gì cũng mới làm cho con như muốn hụt hẫng… nhưng rồi chính mẹ là người động viên con, an ủi và chia sẻ cái hay cái dở với con. Con nhớ hoài câu mẹ nói “nhà mình nghèo, vật chất không có để mà cho con, nhưng mẹ có tinh thần, tinh thần chính là động lực mà người mẹ đơn thân như mẹ đã vượt qua một chặng đường dài suốt 20 năm để nuôi hai chị em con khôn lớn, dù không được học hành tới nơi tới chốn nhưng cũng có được ít chữ để con cái làm hành trang bước vào đời, ra đời cố gắng học ở đời để hiểu cuộc đời hơn, đừng bất lực khi mình vẫn còn đủ nghị lực…”

Đúng như lời mẹ nói, người có nghị lực sẽ vượt qua tất cả, con nghe lời mẹ, cố gắng làm tròn bổn phận của mình, quyết tâm vươn lên trong sự đói nghèo…

Mặc dù khoảng cách địa lý giữa con và mẹ không xa lắm, nhưng vì lo tất bật với cuộc sống, muốn về thăm mẹ cũng cả một vấn đề, nào là bận chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con cái… Đây chính là lý do mà con thường áp dụng để “đổ thừa” mỗi khi nghe điện thoại của mẹ. Có lần mẹ hờn mát, mẹ bảo con gái là vậy, theo chồng ngon cơm ngọt canh là quên mẹ mất tiêu hà. Nghĩ lại mà thương.

 Mới đây mà đã 30 năm rồi, ngày nào con còn nũng nịu sướt mướt với mẹ mà bây giờ con đã lên chức bà nội bà ngoại rồi, nhưng dù con bao lớn con cũng là con của mẹ, cuộc đời đã đánh cắp con từ khi ấy, đôi lúc con quên mất nơi con từng gắn bó,  nhưng mỗi lần có chuyện khó khăn con vẫn tìm về với mẹ. Đúng là lòng mẹ thật bao la, sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón con về.

 Mới đây con hứa với mẹ sẽ sắp xếp công việc để về thăm mẹ, nào ngờ có chuyện đột xuất nên con không về được, con để mẹ mong cả ngày, gần 9 giờ tối mới xong việc con vội vã chạy về, vừa tới trước cổng rào con thấy mẹ đã đứng đó rồi, dưới ánh đèn điện xa xa vọng lại, con nhìn thấy mắt mẹ ươn ướt, con biết lỗi nên vả lả vài câu, mẹ bảo con hứa nên mẹ mới chờ, từ hồi chật vật tới giờ mẹ đứng ở đây, nghe tiếng xe máy nào chạy chầm chậm mẹ cũng tưởng là con, nhưng không phải.

Đúng là con hư quá mẹ à, con để mẹ chờ mẹ đợi, mẹ vì con, hy sinh cho con từ cái tuổi còn trẻ đẹp nhất của cuộc đời, hôm nay con nhìn kỹ mới thấy hình như mái tóc mẹ không còn sợi đen nào nữa, răng rụng gần hết rồi, mẹ đã già thật rồi sao!?

Con đang bâng quơ nghĩ về mẹ, mẹ gọi làm con giật mình, theo mẹ vào nhà, mẹ để sẵn ly nước mát cho con, trong chiếc lồng bàn có vài món ăn con thích, phía  bàn kế bên là một giỏ xách chứa đầy các thứ rau củ quả, chỉ vào giỏ xách mẹ căn dặn rồi còn mắng yêu “chuẩn bị cho cô một giỏ mang về, ăn hết rồi thì sang đây lấy nữa, có con gái phải đan cho nhiều giỏ xách, trồng cho nhiều chuối, để có giỏ mà đựng, có là mà đùm”. Nói xong mẹ mỉm miệng cười… méo xệch (do hàm răng đã khuyết).

  Quả thật, không có hạnh phúc nào hơn khi được về bên mẹ, tình mẹ yêu thương con là như thế đó, con biết phải nói sao cho hết tấm lòng bao la của mẹ, mẹ ơi…!

Lòng mẹ thì rộng, cuộc đời mẹ thì dài, nhưng cuộc thi thì giới hạn chỉ có 1.500 từ, chắc là con thể hiện tình cảm bấy nhiêu đây mẹ cũng ưng bụng con gái của mẹ rồi phải không. Cuối thư không có gì hơn, con gái của mẹ chỉ mong mẹ có nhiều sức khỏe, tinh thần thoải mái, minh mẫn, để luôn luôn là nguồn động lực cho con cháu vươn thân. Và một lần nữa con muốn nói rằng, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!

Kính bút!

Con gái yêu của mẹ!

Nguyễn Thị Cẩm Vân

20150726_202850

Trong ảnh là mẹ tôi năm nay đã 70 tuổi, ảnh chụp lúc 21 giờ đêm 26/7/2015 lúc mẹ đang đứng ngoài cổng đón tôi về.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN