Viết về mẹ: Chuyện váy áo

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 026

Họ và tên: TRẦN THỊ HIỀN

Ngày sinh: 09-03-1994

Số điện thoại: 0163 482 4821

Địa chỉ:  36/15 Khu phố Tân Hòa, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Email liên hệ: hientran9394@gmail.com

———————————————-

Tự nhiên nghe đứa bạn nói về việc mẹ nó mặc váy đi đám cưới, con bỗng…thấy thương mẹ nhiều. Con chưa bao giờ thấy mẹ mặc váy cả.

Có mấy lần mẹ cũng đi đám cưới nhưng chẳng bao giờ con thấy mẹ đi mua váy mà lúc nào cũng mở cánh tủ cũ kĩ rồi lầm bầm:”Mặc cái gì đi được bây giờ nhỉ? Chẳng có bộ nào ra hồn, mặc đến đấy rồi ngại với người ta. Chắc phải mua lấy bộ mới”. Nói vậy mà chẳng hồi nào con thấy mẹ mua. Mẹ lấy mấy bộ treo trong tủ ra mặc lại rồi chép miệng:”Mặc nốt chứ không để trong tủ cũng cũ”. Thế là mỗi lần đi đám cưới ai, mấy bộ đồ ấy cứ được mẹ diện theo kiểu “mốt xoay vòng”.

Nhưng đấy là chuyện trước khi mẹ ăn chay. Giờ mẹ ăn chay, đám cưới đám tiệc chẳng ai nấu riêng một phần đồ chay cho mẹ. Thế là bố đi hết. Mấy bộ đồ trong tủ mà trước mẹ hay diện đi đám giờ vẫn treo ở góc tủ nhưng chẳng mấy khi được mẹ đụng đến. Thế là người mẹ tần tảo của con suốt ngày luẩn quẩn với bộ đồ công nhân cũ vẫn dùng đi chợ và vài bộ đồ mặc ở nhà… Mẹ bảo từ khi lấy bố, cuộc sống trăm bề lo toan, nghĩ đến con còn chưa hết, lấy đâu thời gian mà nghĩ đến bản thân, bày đặt váy vó tốn tiền. Nhìn tụi mày mặc ra dáng người lớn mẹ vui chứ mẹ bốn chục rồi, lại đi bán rau, mặc váy người ta cười.

Vậy mà, lúc mẹ ra thông báo cho cả nhà là mẹ sẽ ăn chay, con lại là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Cũng tại lúc đó mẹ gầy. Cái việc ăn chay giữa một gia đình có điều kiện và một gia đình đang kiếm sống từng ngày nó khác nhau lắm. Thêm việc tự nhiên mâm cơm gia đình “chia” thành hai “trường phái” trông nó kì cục lắm. Rồi việc mẹ ăn chay khiến cho mấy họ hàng ít đến chơi nhà hơn, ít tụ tập họp mặt như trước hơn, bố cũng vì thế mà phiền lòng rất nhiều. Vậy nên, lúc đó, con ghét việc mẹ ăn chay rất nhiều.

Nhưng rồi, khi con chứng kiến cảnh mẹ một mình chịu đựng việc mọi người nói ra vào rằng mẹ ăn uống như vậy nên chắc chắn là bỏ bê bố với tụi con. Không sớm thì muộn, bố cũng chẳng chịu được lâu. Tự nhiên con thấy thương mẹ và ghét bản thân mình vô cùng. Chắc chắn mẹ đã đau khổ rất nhiều, cô đơn rất nhiều. Chỉ vì mẹ muốn được một lần sống cuộc sống của mẹ, mà mẹ đã phải chịu đựng lời lẽ không hay. Trong đó có cả lời lẽ của chính com – đứa con mà lúc nào mẹ cũng chăm lo nhất vì gầy còm…

Giờ đây con quen với cuộc sống “hai mâm cơm” trong một bữa ăn, tuy rằng lúc nào nhìn vào bữa cơm của mẹ mình cũng thấy xót xa vì nó thiếu chất quá. Nhưng bù lại thấy mẹ ăn ngon lành, đó lại là điều an ủi con phần nào.

Chắc chẳng bao giờ có ai thấy hình dáng mẹ dịu dàng trong váy áo, nhưng với con, mẹ luôn dịu dàng trong sự hy sinh thầm lặng.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN