Viết về mẹ: Viết cho mẹ của con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 025

Họ và tên: Lê Hoàng Yến

Ngày sinh: 12-12-1981

Số điện thoại: 0969032210

Địa chỉ:  333/5 nguyễn thái sơn,p5,gò vấp

Email liên hệ: nuchuayl@yahoo.com

———————————————-

Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương

Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lúynh quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên

Lớn lên rồii lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không ”

 

Ông bà ta thường nói” lên non mới biết non cao, sinh con mới biết công lao mẫu từ” câu nói ấy quả chẳng sai khi con đã chạm đến thiên chức của người phụ nữ và…

Năm nay con đã là mẹ của một bé trai kháu khỉnh. Lòng con tràn ngập hạnh phúc khi con có bé đậu. Con đã biết cảm giác làm mẹ hạnh phúc, thiêng liêng như thế nào. Ngày của mẹ năm nay, lòng con chạnh lại, lắng đọng cho những xúc cảm về đôi mắt của mẹ.

Người ta nói : “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Và  mẹ là người có tâm hồn đẹp nhất thế gian này bởi vì đôi mắt mẹ đẹp, đẹp một cách kì lạ. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng dõi theo con trên từng bước của cuộc đời. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc khó tả khi sinh con ra – như lời của cậu và dì kể lại. Có lúc, mắt mẹ hiện lên vẻ xót xa khi con đau bệnh. Con biết con đau một, mẹ đau mười. Nỗi đau ấy không phải đau về thân xác mà là đau về tinh thần. Bây giờ con mới thấu hiểu hết nỗi đau ấy. Chỉ cần con trai của con  ho một tiếng, lòng con lại quặn thắt, khi con trai sốt thì con lo cuống cuồng lên,không làm được việc gì cho ra hồn. Lúc mẹ đi làm về, con luôn vòi vĩnh, mẹ mệt mỏi nhưng luôn giấu sự mỏi mệt ấy vào đáy mắt. Điều đó làm cho đứa con chưa hiểu sự đời này không quan tâm tới cảm xúc của mẹ. Con là đứa trẻ lớn lên yên bình trong vòng tay mẹ,mẹ vừa là mẹ, vừa hoàn thành xuất sắc vai cha, chính vì mẹ sợ con thiệt thòi mà mẹ luôn dành điều tốt nhất cho con. Vậy mà có thời gian, con không hiểu mẹ, mẹ la con, con lại giận hờn, bỏ nhà ra đi. Con không biết, con nào có hay lúc đó trái tim  mẹ  đau nhói ,  nước mắt cũng chực  trào chảy ra khi ai đó nhắc đến tên con. Thời điểm con quay về nhà, đôi mắt mẹ không còn vẻ hạnh phúc thường có mà là nỗi đau khôn cùng, . Con cảm thấy rất có lỗi.

Khi con có bé Đậu, mẹ vui mừng và hạnh phúc lắm. Đôi bàn tay chai sạn vì làm việc vất vả cả tuổi xuân, lúc nào cũng vỗ về làn da non mịn của cháu ngoại mình. Niềm vui không thể nào kiềm nén được toát lên từ đôi mắt như ánh sao đêm của mẹ.

Con sợ một lúc nào đó, khi con thức dậy, con sẽ không thấy đôi mắt hiền hậu ấy nữa. Mẹ sẽ đi mãi, về nơi rất xa, nơi chỉ có niềm vui và an lạc. Hình ảnh về người mẹ thân thương chỉ còn là dĩ vãng, là hình ảnh chỉ có trong mơ con mới có hi vọng trông thấy được. Khi ấy con sẽ không được ôm ấp trong vòng tay ấm áp nữa vìi quá mệt mỏi với đồng tiền, bát gạo.. và giờ đây, con đã chạm đến thiên chức làm  mẹ . Con mới giật mình, thời gian thấm thoát qua mau, mẹ càng ngày càng già. Đôi mắt mẹ không còn tinh anh như ngày nào nhưng luôn sáng ngời niềm hạnh phúc. Ai cũng nói những vì sao trên trời lấp lánh và rất đẹp. Đối với con đôi mắt mẹ là cả bầu trời rộng lớn mà trong đó các vì sao tô điểm thêm vẻ đẹp cho bầu trời. Cả thế giới có lẽ sẽ quay lưng lại với con nhưng duy nhất chỉ có mẹ vẫn luôn ở sau lưng con giúp con chống chọi, vượt qua nhiều thử thách  cuộc đời

Con biết có thể đã quá muộn màng nhưng con vẫn hi vọng bù đắp được sự buồn phiền mà con đã gây ra trong quá khứ đối với mẹ. . Con muốn nói con yêu mẹ hằng ngày vì con thật sự rất yêu mẹ. Con chưa bao giờ muốn đôi mắt mẹ nhuốm màu ưu phiền, bây giờ con sẽ  cố `gắng để  mẹ luôn   hạnh phúc.  Con yêu mẹ lắm 

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN