Viết về mẹ: Âm thầm yêu mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 072_VVM

Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Như

Địa chỉ: H. Đăk’r Lấp , T. Đăk Nông

—————————————————

Nhân Đạo, ngày 28 tháng 7 năm 2015

Mẹ yêu dấu của con!

Hôm nay mẹ lại buồn nhìn ánh mắt của mẹ buồn biết bao nhiêu con muốn ôm mẹ thật chặt lắm mẹ, nhưng con không đủ can đảm. Cũng đã lâu rồi mẹ con mình không tâm sự với nhau như lúc bé nữa, cũng từ lúc nào nhỉ, có lẽ lúc con thấy rằng mình đã lớn rồi con lúc nào cũng thấy mẹ phiền, đi chơi một lúc mẹ lại gọi nhưng con đâu hiểu được những đứa bạn con đang ghen tỵ vì con có người mẹ như vậy. Con thật sự vẫn còn bé lắm phải không mẹ? Đêm qua con đã khóc rất nhiều giờ con mới thấy được sự cực khổ của mẹ mẹ à. Mẹ đã khóc nhiều lắm, nhiều nhất là khi mẹ biết anh con bị trầm cảm, mẹ tự trách bản thân nhiều vì đã không quan tâm đến anh. Nhưng mẹ ơi! Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con mẹ đã giúp con mạnh mẽ hơn, mẹ là động lực để con học tốt hơn. Lúc nào con cũng trách mẹ là mẹ không thương con, mẹ không quan tâm tới con gái của  mẹ nhưng con không biết rằng con được nhiều tình cảm và sự quan tâm của mẹ và ba. Còn anh phải tự lập từ bé, con khóc vì hối hận quá mẹ ơi, ngay bây giờ con muốn đến xin lỗi mẹ nhưng đã khuya rồi giờ mẹ đã trong giấc ngủ nhưng nhìn gương mặt mẹ con lại càng đau. Mẹ già hơn hẳn, tóc bạc nhiều hơn, ai cũng bảo số mẹ sướng nhưng có ai biết sâu thẳm trong mẹ luôn có nỗi buồn và sự lo lắng đâu hết lo cho đứa con gái học hành vốn chẳng đâu vào đâu đến lo cho đứa con trai bị trầm cảm. Tôi biết còn nhiều nỗi khổ hơn mẹ nhưng nỗi khổ của mẹ không phải là thể xác như họ mà là nỗi khổ trong nội tâm bên trong của mẹ. Cuộc đời của mẹ chưa bao giờ sướng ngày thì lo cho cuộc sống để đủ tiền gửi cho con trai học đại học, đứa con gái chuẩn bị vào cấp ba đến đêm thì lại lo cho con trai không biết giờ này ngủ chưa? Đang làm gì? Nhưng mẹ không gọi vì sợ thấy phiền còn lo cho chuyện học hành của con gái đến khuya, con lại thấy mẹ giật mình dậy rồi bỗng nước mắt mẹ rơi vì lo lắng cho con . Mẹ à tại sao mẹ luôn dày vò bản thân quá vậy mẹ phải nghĩ cho sức khỏe của mình với chứ, mẹ làm con lo lắm mẹ luôn nghĩ con vô tâm không lo đến người khác nhưng thật sự con rất quan tâm, con chỉ giả vờ lạc quan thôi con giả vờ vui vẻ để mẹ bớt lo lắng cho con, mẹ lo cho anh là đủ mệt lắm rồi mẹ à ‘con không muốn thấy mẹ khóc nữa đâu’ con muốn nói với mẹ như vậy nhưng con không biết nói làm sao. Con thật sự là yếu đuối quá mẹ nhỉ, con không dám nói điều mà con suy nghĩ với mẹ mà chỉ biết viết ra vậy, con viết ra vậy thì bao giờ mẹ mới đọc được, viết ra vậy thì sao mẹ biết được con mẹ đang nghĩ gì. Đã khuya lắm rồi mẹ ngủ ngon nhé đừng nghĩ vẩn vơ nữa kẻo con gái mẹ lo đấy, con yêu mẹ yêu mẹ rất nhiều.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN