Hà Vân – Mơ một không gian âm nhạc như ngày xưa…

Hà Vân là một trong số ít giọng ca phòng trà dòng nhạc bolero, quê hương thuần chất hiện nay. Cô chọn cho mình một lối sống giản dị, một nơi trình diễn thân thuộc để đi – về hàng đêm và mơ những giấc mơ ngày xưa…

Từ bỏ con đường làm cô giáo, rời Đồng Nai lên Sài Gòn bắt đầu nghiệp ca hát, 5 năm qua Hà Vân thấy mình được gì?

Vân làm được điều mình yêu thích nhất: sống với âm nhạc. Và vẫn đang trầy trật để khẳng định mình (cười)

Một người chưa thực sự hoạt động trong lĩnh vực này trước đó, những ngày đầu tiên của Hà Vân ở Sài Gòn như thế nào?

Thật ra, khi Vân còn đang đi dạy ở Đồng Nai cứ chiều thứ Sáu hàng tuần lại chạy xe lên đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM thi giọng hát hay hàng tuần, Chủ nhật chạy về tiếp tục công việc. Năm 2008 Vân giành giải Ngôi sao của bạn của đài. Năm 2009, Vân tiếp tục được giải 3 của năm do đài chọn.  Cũng từ cuộc thi này, Vân quen với các chị biên tập, như chị Kim Thanh… và được giới thiệu đi hát ở café Phong Nguyệt của nhạc sĩ Quỳnh Hợp khi mới lên Sài Gòn. Khoảng tháng sau, nhạc sĩ Tuấn Khanh khi nghe Vân hát khuyên Vân chọn hẳn dòng nhạc bolero để đi, giới thiệu qua WE thử giọng và Vân được về hát chính thức ở WE cho tới bây giờ… Nhưng nếu nói đến quyết định bỏ việc để đi hát chính thức thì giải Ca sĩ chọn của cuộc thi Song ca cùng thần tượng chính là động lực. Chọn lựa của chị Cẩm Ly trong game show đó giúp Vân quyết tâm đi con đường này.

Hà Vân – Mơ một không gian âm nhạc như ngày xưa…

Ra trường đi làm 5 năm mới đi hát, Hà Vân có thấy mình bắt đầu trễ? Gia đình có hỗ trợ gì cho Hà Vân?

Vân thấy không ngại về chuyện bắt đầu trễ, với riêng dòng nhạc này càng nhiều trải nghiệm sống độ cảm với bài hát tốt hơn và chuyển tới người nghe tốt hơn. Gia đình không có ai theo nghề này nên không hỗ trợ được cho Vân, dù cả nhà từ bố mẹ  cho tới anh em đều mê hát. Hai anh của Vân hát bolero rất hay nhưng họ đã không có cơ hội khi vẫn ở quê. Cũng vì vậy mà Vân đã chọn rời quê lên Sài Gòn khi muốn theo đuổi con đường âm nhạc

Hà Vân – Mơ một không gian âm nhạc như ngày xưa…

Nếu chỉ nghe Hà Vân hát các ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ, không ai biết Hà Vân người gốc Bắc, vẫn chỉ nói giọng Bắc. Để hát ngọt ngào bằng giọng Nam bộ chính cống, Hà Vân tập với ai?

Vân không tập, dù khi nói vẫn chỉ nói giọng Bắc, chưa bao giờ nói giọng Nam cả, nhưng hễ vào bài hát là Vân hát tự nhiên bằng giọng Nam bộ. Rất nhiều người không biết Vân quê Thanh Hóa! Khi hát bolero cũng vậy. Vân không theo học thanh nhạc, dù ban đầu có ý định này, nhiều người khuyên không nên, vì sẽ mất chất ngay. Những ngôi sao của dòng nhạc này như cô Thanh Tuyền, Giao Linh, Hương Lan, chú Chế Linh… đều có chất giọng thiên phú và tạo ra một cá tính âm nhạc riêng. Học chỉ là học cách thức và kinh nghiệm xử lý bài hát, còn lại chất giọng riêng của mình mới là cái làm nên dấu ấn. Vân chưa có được điều này.

Hà Vân – Mơ một không gian âm nhạc như ngày xưa…

Yêu thích những tên tuổi ngày xưa của dòng nhạc này, Hà Vân có chịu ảnh hưởng bởi ai không?

Vân nghe dòng nhạc này từ khi còn là một đứa bé ở quê, khi những bài hát còn chưa được phép phổ biến như bây giờ, nên khi đi hát Vân nghĩ mình có chịu ảnh hưởng,  nhiều nhất chắc là cô Hương Lan, ở cách hát, cách luyến láy…

Hà Vân nghĩ gì khi những cái tên đình đám Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên… làm mưa làm gió ở các phòng trà, liveshow với dòng nhạc bolero vốn không phải là điểm xuất phát hay sở trường của họ?

Các anh chị ấy đều rất giỏi. Họ có nhiều màu và có tài ứng biến, khả năng thu hút công chúng… Kiểu hát bolero của họ không thuần nhưng có lẽ nhờ vậy mà thích hợp với nhiều đối tượng khán giả bây giờ và được yêu thích nhiều hơn.

Hà Vân – Mơ một không gian âm nhạc như ngày xưa…

Tham gia X-Factor, Hà Vân có thấy sự nghiệp của mình đi lên khi được nhiều người biết đến?

Vân thấy mình được khán giả biết đến nhiều hơn trong thời gian diễn ra cuộc thi. Nhưng sau đó thì cũng chỉ có khán giả của dòng nhạc này tìm đến phòng trà nghe Vân hát, thỉnh thoảng Vân mới tham gia các sự kiện. Có lẽ Vân chưa biết cách hoặc chưa đủ điều kiện để tận dụng cơ hội này.

Nhiều ca sĩ phòng trà chọn con đường chạy show 3, 4 điểm trong đêm, sao Hà Vân chỉ bó buộc mình với WE?

Thời gian đầu Vân cũng chạy show như các ca sĩ khác nhưng rồi Vân nhận ra mình hát không đủ cảm xúc và cả sức khỏe. Tất bật chạy show để rồi hát như cái máy, vừa hát vừa thở, khán giả sẽ nhận ra ngay, bản thân Vân cũng không muốn hát như vậy, nên chọn nhận lương ở một nơi.

Hà Vân – Mơ một không gian âm nhạc như ngày xưa…

Hà Vân mơ gì cho sự nghiệp của mình?

Vân mơ một giấc mơ… ngày xưa. Mơ về một không gian âm nhạc mà ở đó khách đồng điệu với ca sĩ, đồng cảm với tác giả, tác phẩm. Ở đó khách ngồi nghe những giọng ca mình yêu thích mà không phải quan tâm nhiều đến phần nhìn, giống như thời của những cô chú ngày xưa… Bản thân dòng nhạc này cần sự sâu lắng, không thích hợp với những ồn ào, những giọng ca thuần chất cần những tai nghe thuần chất. Nhưng không gian âm nhạc bây giờ thì khác xưa nhiều lắm, khán giả cũng khác xưa, sự đồng điệu ngày càng khó kiếm…

Hà Vân – Mơ một không gian âm nhạc như ngày xưa…

Ngoài việc khao khát một không gian âm nhạc như ngày xưa, nghe như Hà Vân không tự tin vào phần nhìn của mình?

(cười) Có một thẩm mỹ viện của người bạn muốn làm miễn phí cho gương mặt của Vân để hợp thời hơn nhưng Vân chưa dám! Vân cũng không tự tin khi chụp hình. Nhìn các anh chị khác khi bước lên sân sân khấu là đẹp rạng ngời, đẹp lấp lánh, chiếm lĩnh hoàn toàn sân khấu, Vân cũng thích lắm. Nhưng có lẽ Vân cũng chẳng thay đổi gì nhiều khi gương mặt Vân có thay đổi, nó còn phụ thuộc vô nhiều thứ lắm: cá tính, phong cách trình diễn, dòng nhạc… Vân nghĩ có khi dòng nhạc này đã chọn mình…

Có một chất giọng thuần, đẹp và xác định rõ con đường mình đi, Hà Vân nghĩ mình cần gì nữa để nổi tiếng?

Sự may mắn. Vì Vân biết bây giờ khó có thể thành những ngôi sao bolero như ngày xưa. Những dòng nhạc khác có khi qua một đêm đã nổi rần rần, dòng nhạc này khó có thể như vậy, khi không gian âm nhạc, đối tượng âm nhạc đã khác…

——————————————————

Hà Vân sắp cho ra mắt CD đầu tay, với sự trợ giúp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, huấn luyện viên của cô ở X-Factor. Cô cũng đang chọn những bài bolero được yêu thích nhất để thực hiện các MV và được mời tham gia vào một dự án nhạc kịch lần đầu tiên thực hiện tại Sài Gòn – nhạc kịch bolero.

Song Anh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Cẩm An

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN