Viết cho con: Con là sự kỳ diệu của mẹ

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 031

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Thuận

Địa chỉ: Cụm 18 , thôn Vân sa , Xã Tản Hồng , Huyện Ba vì , Tp.Hà Nội

“Trong số những điều kì diệu của cuộc sống , với Mẹ điều kì diệu nhất là được thấy con mạnh khỏe trào đời.”
Ba giờ sáng ngày 12 tháng 12  , một cơn đau nhẹ bất chợt kéo đến , tỉnh giấc , trái tim Mẹ bắt đầu đập loạn không yên  . Lục trong trí nhớ “Đúng như lời Bác sĩ nói thì ngày dự kiến sinh Con còn những một tháng nữa cơ mà” Ý nghĩ thoáng đến khiến Mẹ lại càng lo lắng hơn . Rồi Cơn đau mỗi lúc một dữ dội , đến nhanh hơn , nó khiến Mẹ chẳng biết làm gì ngoài nỗi sợ hãi ngập tràn . Tâm tư Mẹ đã thực sự hoảng loạn  khi cơn đau vẫn không ngừng . Bố Con vội vã đưa Mẹ tới bệnh viện , xuyên qua màn mưa, giữa những ngày đông chí nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa Siberia, đem theo cùng là cái buốt giá đến thấu xương qua từng làn hơi thở gấp. Chỉ duy nhất ngọn đèn pha chiếu sáng , chiếc xe  lao đi hoà mình vào trong đêm tối  .
Cảm giác của cơn đau đến lan toả mạnh mẽ ,nơi nồng ngực nhịp đập trái tim Mẹ rượt đuổi đến ứ nghẹn không thể thở nổi . Mẹ cố gim chặt cơn đau cho nước mắt mình khỏi rơi , những ngón tay trở lên trắng bệch khi Mẹ rồn sức nắm chặt lấy thành ghế . Rồi đôi bàn tay vững chãi thô sạm của Cha Con tìm đến nắm chắt lấy tay Mẹ   , sự ấm áp mạnh mẽ lan toả . Cha con đã giấu đi nỗi lo lắng vào sâu tận đáy lòng chỉ còn lại ánh mắt yêu thương đang hiện diện cùng động viên sẻ chia với Mẹ. Phải rồi Mẹ cần cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lúc này .  Mẹ để tâm trí mình hồi tưởng lại những phút giây Mẹ được cảm nhận cái búng tôm đầu tiên của con rồi những hình ảnh Mẹ vẫn thường xuyên mường tượng về Con sau  bức hình chụp 3D mỗi lần đi khám , Mẹ muốn cho cơn đau giữ dội này vào một phần lãng quyên tạm thời khi luôn tự nhủ ” Con ơi ! Con hãy gắng lên nhé  , một chút nữa thôi , sắp đến lơi rồi , Mẹ yêu Con , Mẹ yêu Con lắm Con có Nghe thấy không ” , những lời nói ấy trong ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại như một sự trấn an duy nhất Mẹ có thể làm được lúc này , cho Con và cho cả tâm trí Mẹ đang bị sự hoảng loạn bủa vây  . Để đến khi Mẹ lịm đi ,loáng thoáng trong cơn đau Mẹ nghe thấy tiếng Bố Con nói giọng gấp gáp đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm được nữa , sự khẩn cầu chân thành  : ” Xin Bác sĩ hãy cứu vợ và con tôi bất cứ bằng giá nào”  . Một giọng nói khác bình tĩnh ấm trầm và đĩnh đạc lên tiếng như muốn kéo theo sự tin cậy vững vàng cho người đối diện nghe để  có thể cảm thấy được sự an tâm :” Anh đừng quá lo lắng , vì chị nhà sinh non nên phải mổ ngay , anh hãy kí vào giấy cam kết phẫu thuật này để có thể tiến hành ngay,  chúng Tôi sẽ làm hết sức mình ”
Con yêu con có biết, tám tháng qua với Mẹ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời  . Dù trước khi đi ngủ hay mỗi sáng thức giấc ý nghĩ đầu tiên trong đầu Mẹ nghĩ đến luôn là con.Từ khi biết cơ thể đang mang trong mình một hạt mầm nhỏ bé yêu thương , từng giây từng phút Mẹ luôn nhớ và mong ngóng con nhiều lắm  . Dù đã có những khó khăn bỡ ngỡ của giai đoạn đầu thai kì khiến Mẹ bất an . Trong tâm trí cái ý nghĩ mơ hồ rằng có thể Con sẽ bị đói khi  cơn nghén tìm đến đã khiến Mẹ rất lo lắng. Từng thìa cháo  trắng đắng ngắt Mẹ cố nuốt  khi nghĩ đến Con ,đó cũng là thứ duy nhất Mẹ có thể ăn được mà không bị nôn ra trong những ngày ấy  . Để rồi những chiều sau đó Cha Con chẳng ngại ngần sách làn đi chợ cố tìm mua cho được những thực phẩm bổ dưỡng dành cho Mẹ bầu , hì hụi trong bếp sớm tối chẳng ngại , với bất kì khi nào Mẹ muốn ăn cái gì . Trong suốt thai kì việc đi lại , ăn uống đối với Mẹ đều gặp rất nhiều khó khăn nhưng tất cả cũng chẳng khiến Mẹ bận tâm bằng việc được cảm nhận sự lớn khôn của con mỗi ngày . Niềm vui ngập tràn trong đôi mắt Mẹ khi Con luôn tỏ ra phấn khích hơn với những cái búng tôm liên tiếp mỗi lần lời nói nựng chuyện trò êm dịu của Cha Con vang lên mỗi tối. Cái áp tai kề sát âu yếm khi Cha con  muốn lắm được lắng nghe và cảm nhận sự phát triển lớn dần lên của Con mỗi ngày ,khi ấy cả gia đình ta mới hạnh phúc yêu thương làm sao . Sự choáng ngợp trong niềm vui trước vô vàn những bộ quần áo , chiếc mũ nhỏ nhắn , những đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh trong cửa hàng Mẹ cùng Cha con đến tìm mua để chuẩn bị cho ngày vượt cạn .  Đôi bao tay , bao chân xinh xinh đáng yêu dễ thương kia đã khiến  Mẹ có ấn tượng rất mạnh , ngay lập tức Mẹ hình dung và liên tưởng đến hình ảnh con trong đó , để rồi mãi cứ vấn vương  ngập tràn trong nỗi nhớ mong ngóng đợi chờ , đi lạc cả vào trong giấc mơ ngọt ngào mỗi đêm  .
Thiếp đi trong cơn mê vì thuốc , nơi sâu thẳm  tâm trí Mẹ cả một màn đêm đen tối phủ chụp như chiếc hố sâu thẳm vô tận . Mẹ thấy mình lạc lõng cô độc khi cố gắng chạy đi tìm một tia sáng nhỏ nhoi mơ hồ để thoát ra khỏi đây , Mẹ kiệt sức rồi , nỗi vô vọng ngập tràn ,Mẹ cảm giác như cả thế giới đang dần bỏ Mẹ mà đi , cứ xa dần xa dần ngoài tầm tay chới với . Có nửa hư nửa thực khi đột nhiên tiếng khóc của một sinh linh nhỏ bé vang lên ngay phía sau bức tường đen vô hình ngăn cách kia . Trong không trung hình ảnh những ngón tay  xinh còn đỏ hỏn mỏng manh yếu ớt đang chơi vơi tìm Mẹ . Tiếng  khóc mỗi lúc một rõ ràng hơn sâu đậm hơn trong tâm trí khi Mẹ thấy rất rõ ranh giới khả thể của sự sống đang tồn tại và sự trỗi dậy bởi  tình mẫu tử thiêng liêng cao quí, nhịp đập mạnh mẽ yêu thương ấy  thôi thúc trái tim Mẹ cần phải mạnh mẽ lỗ lực hơn nữa vì Con , vì cả gia đình nhỏ bé đang ngóng trông lo lắng chờ đợi Mẹ  , tất cả những điều ý nghĩa đó không cho phép Mẹ được chùn bước . Mẹ phải tỉnh giấc thoát ra khỏi màn đêm đen tối này, phải vượt qua tất cả để về với thế giới thực tại , về với tình yêu của cuộc sống nơi đang có một trái tim bé bỏng đang đợi Mẹ .
” Con yêu con đâu rồi ” Mẹ cố thốt ra một cách nặng nhọc , Mẹ không quan tâm Cơn đau buốt đang lan toả phía dưới ngay khi thoát khỏi cơn mê nó đã tìm đến một cách mạnh mẽ hơn . Gắng gượng Mẹ cố  mở đôi mắt trĩu nặng trong khi cả thân hình vẫn như đang bị ghìm chặt xuống giường , đưa ánh mắt  tìm Con Mẹ thấy có bóng hình cao lớn Cha Con đang kề bên nở nụ cười ấm áp , đôi mắt sáng toả ánh nhìn dịu êm , những ngón tay dịu dàng của Cha con vẫn nắm chặt tay Mẹ  ” Em yên tâm đi ! Con của chúng ta đã ổn , Con rất giống em với sự mạnh mẽ   vốn có của Mẹ nó ” Giọng nói Cha con nhẹ nhàng vang lên trong đáy mắt ngập tràn sự cảm động . Mẹ khẽ nở nụ cười mãn nguyện khi giọt nước mắt hạnh phúc nơi khoé mắt vô thức rơi xuống .
“Cuộc sống là hành trình của những yêu thương ,giống như một phép nhiệm mầu yêu thương sẽ làm cho cuộc sống trở lên kì diệu và đầy ý nghĩa ”phải chăng Con chính là sự kì diệu ấy.

PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN