Cho con

* Bài dự thi cuộc thi Viết cho con do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 017

Tên người dự thi: Nguyễn Thị Minh Hằng

Ngày tháng năm sinh: 02/03/1960

Địa chỉ: 48/58 Bis Hồ Biểu Chánh, Phường 11 Quận Phú Nhuận Tp Hồ Chí Minh

 CHO CON

Con ơi con ngủ cho ngoan!

Câu này mẹ hát lời này mẹ ru …..

Nhìn con trẻ ngủ yên trong nôi nhỏ

Môi đỏ ngây thơ mỉm mìệng cười

Cặp môi đó đã từng quấy vú mẹ

Để mong tìm giọt sữa ngọt thơm

Con là kết tinh là trái ngọt của tình yêu

Là tất cả những gì mẹ nâng niu nhất

Trán ngây thơ thanh thản cả vùng trời

Mẹ thành kính đặt môi lên trán nhỏ

Và đây hai cánh hoa nhỏ đáng yêu

Đang phập phồng theo giấc ngủ say sưa

Nó đâu biết một sự sống đang trổi mầm

Đang trổi dậy với làn hơi bé nhỏ

Con có biết trong khi con đang ngủ

Mẹ lặng yên mải miết ngắm nhìn con

Thanh khiết quá tuối ngây thơ con hưởng

Mẹ nghiêng mình thành kính trước tuổi con

Mẹ đang tìm dáng nét của cha con

Đã để lại trên mầm xanh bé nhỏ

Vầng trán đó con hướng trọn cha đó

Nhưng phẳng lì chưa gợn một vết nhăn

Một vầng trán mẹ đã từng tin tưởng

Đã yêu thương và sống trọn cả đời

Và đây nữa đôi môi hồng xinh xắn

Của con ư?- Nhưng chính là của cha

Vẻ quả quyết trên làn môi hơi mím

Nhưng cũng dịu dàng khi nói tiếng yêu thương

Con trai hởi con chỉ hao giống mẹ

Đôi mắt to cửa sổ của tâm hồn

Đôi mắt đó mẹ đã từng ấp ủ

Và nhìn vào con sẽ thấy bóng cha con

Con yêu dấu mẹ đang tìm trên con đó

Tất cả những gì tin tưởng ở tương lai

Con là mạch sống đang trổi dậy

Là mầm xanh đang rực nở đâm chồi

Con như một thiên thần nhỏ

Đôi mắt trần gian mẹ bị chói ngời

Con ngây thơ tinh khiết thánh thiện trắng trong

Mẹ muốn mình quỳ hẳn dưới chân con

Để tôn sùng vẻ đẹp nơi con

Trong nôi nhỏ con vẫn say sưa ngủ

Có biết đâu mẹ đang ngắm nhìn con

Thời gian qua con chập chửng lớn lên

Qua rồi những đêm quấy khóc mẹ

Qua rồi những đêm không ngủ

Những lần mọc răng hay biến đổi trong người

Mầm sống đó có những gì thay đổi

Đổi thay nơi con nhưng cũng ngay chính mẹ đây

Nóng một ngày là cha cũng cuống theo

Cùng với mẹ trán hằn sâu thêm nữa

Mẹ yêu con chắc con hẳn biết

Sao không yêu khi xé ruột mình ra

Nhưng lòng cha đó Thái sơn sừng sửng

Ngọn núi này mẹ chỉ con mới hay

Khi con lớn chập chửng bước đầu tiên

Rời khỏi mẹ lần đầu con bước

Nhìn con đi mẹ đặt bao hy vọng

Tin rằng con sẽ vửng ở đôi chân

Khi con lớn mẹ vẫn mong và muốn

Trái tim con vẫn thanh khiết thuở nào

Là con trai hay con gái của mẹ ơi

Thì tất cả đều phải yêu trong sạch

Mắt sáng rực con nhìn thẳng phía trước

Yêu con người yêu cuộc sống con ơi

Hãy nhìn đời bằng đôi mắt tin yêu

Lọc tất cả những gì xấu xa nhất

Từng bước đi con vấp ngã trong đời

Sao tránh khỏi con trai yêu của mẹ

Lần đầu tiên con chập chửng biết đi

Rời khỏi mẹ là con đã phải ngã

Nhìn đây con vòng tay của mẹ

(Vòng tay ngày nào đã gói trọn ôm con)

Sẳn sàng xoa những vết ngã cho con

Và con hãy nhìn bức tường rắn chắc

Của cha con mà bám đứng ngay lên

Con sẽ đứng bằng tất cả sức lực

Tuổi thanh niên sức sống con dâng trào

Con của mẹ con hãy yêu hoa trái

Yêu hoa thơm yêu trái ngọt cây lành

Yêu nhụy thơm đọng thanh khiết trên hoa tươi

Yêu màu xanh của lá và nhựa cây đang sống

Dù con không là nghệ nhân hay thi sĩ

Biết cảm thông và xúc cảm trước thiên nhiên

Thì con vẫn yêu và vẫn sống phải không con?

Cả cuộc đời với cái đẹp quanh con

Con hãy hưởng bằng trái tim tuổi trẻ

Sống hăng say với tất cả say mê

Sống trọn vẹn với niềm tin và hy vọng

Mà mẹ cha đã hướng đặt nơi con

Trong nôi nhỏ con vẫn say sưa ngủ…

PNNN

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN