Mất anh, dù tiếc nhưng tôi vẫn cảm ơn

Biết nhau 4 năm, yêu nhau 4 năm và sống chung dưới một mái nhà bằng hai khoảng thời gian ấy cộng lại. Nhưng những khoảng thời gian ấy không đủ để biết được con người thật của anh.

Khoảng thời gian quen biết anh là khi tôi với anh đều có chung một người bạn thân từ khi bước vào giảng đường Đại học. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng nhìn anh chín chắn và rất hiểu chuyện, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, ngây ngô, đơn giản và ít khi quan tâm tới những chuyện mà tôi xem đó là “chuyện người ta”. Cũng chính vì điều ấy, anh đã ngõ lời yêu tôi khi khoảng thời gian Đại học kết thúc.

Ngọt mật thì phải chết ruồi

Trong suốt thời gian quen biết anh, tôi cũng không ngờ rằng anh lại là một người lãng mạn và nói chuyện với người yêu hay đến vậy. Bởi, tôi chỉ xem anh là bạn và rất ít khi chú tâm tới những thứ khác về anh, cho đến một ngày, anh nói ra hết những thứ tôi thích, tôi quan tâm, những điều lãng mạn nhất về tình yêu và đặc biệt là anh rất hiểu tôi cần những điều gì nhất từ một người yêu của mình.

Mất anh, dù tiếc nhưng tôi vẫn cảm ơn
Ảnh minh họa

Anh đã rất cố gắng theo đuổi và chinh phục tôi bằng mọi cách, từ những hành động chân thành đến những chiêu trò “dụ giỗ”, dù là một cô gái có mạnh mẽ đến đâu, kiên định đến như thế nào thì cũng phải “đổ” trước những hành động ân cần và cố gắng của anh. Và tôi là một cái cây đã bị “hạ gục” bởi một người thợ cưa chuyên nghiệp và có tay nghề cao như vậy đấy.

Một tình yêu không chung thủy thì một hồi kết không đẹp cũng sẽ mở ra

Vừa là một người có ngoại hình khá, học vấn thì không thua kém ai, nhưng tôi lại không thể giữ nổi một đôi chân đã muốn bước đi, một trái tim đã không còn nguyện vẹn của một người đàn ông. Vì tôi chỉ biết có anh, đồng ý yêu anh và làm vợ anh, nhưng thường thì tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.

Không phải vì tôi là một người vợ chua ngoa, hay càm ràm khi chồng mỗi buổi tối về muộn. Tôi cũng không phải là một người vợ thờ ơ khi chồng luôn bận trộn với công việc, tôi luôn hiểu rằng, anh đang vì gia đình, vì con cái và vì thứ gọi là hạnh phúc mà tôi và anh đang nắm giữ.

Tôi cũng muốn được chia sẻ với anh những gánh nặng trong cuộc sống, trong công việc, bởi tôi cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất. Nhưng anh lại không muốn tôi phải chịu khổ, không muốn tôi phải đi làm như anh, anh nói, chỉ cần một mình anh là đủ. Cũng vì điều này, tôi đã để mất anh.

Mất anh, dù tiếc nhưng tôi vẫn cảm ơn
Ảnh minh họa

Hồi kết

Tôi không phải là một người phụ nữ hay ghen bóng ghen gió, nhưng tôi lại có những bằng chứng đủ để chứng minh anh đang có người khác. Anh bắt đầu có những cử chỉ lén lút, ít quan tâm tới tôi và con, thay vào đó ngoại hình của anh lúc nào cũng được chăm chút rất tỉ mỉ. Tôi cũng chỉ nghĩ, chắc đó cũng góp phần làm anh tự tin hơn khi gặp đối tác hay tự tin trước những đồng nghiệp kém cạnh anh, bởi ngoại hình bảnh bao và thu hút của anh luôn là điều tôi thấy anh nổi bật nhất trong đám đông.

Chỉ là, những ngày về nhà càng trở nên ít đi, mỗi khi về trên áo của anh lại có thêm một mùi đặc trưng khác, là mùi nước hoa của một người phụ nữ có vẻ rất quyến rũ và quý phái. Nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ đó là mùi nước hoa của thư ký hay đi chung với anh hoặc có lẽ là mùi nước hoa của những khách hàng anh hay gặp. Nhưng không, đó là mùi của một người phụ nữ, người mà anh đã qua lại trong suốt thời gian qua mà tôi lại không hề hay biết gì.

Mất anh, dù tiếc nhưng tôi vẫn cảm ơn
Ảnh minh họa

Không to tiếng, không nghĩ đến việc sẽ giành lại anh hay những việc đi đánh ghen người phụ nữ kia, tôi chỉ nghĩ đến việc những đứa con của tôi sẽ không còn một người cha đáng kính nữa. Và thế là, anh bước ra cuộc đời mẹ con tôi một cách im lặng như vậy, và tất nhiên là tôi được quyền nuôi con, còn anh thì ung dung đến với người phụ nữ ấy.

Cầm tấm bằng giỏi trong tay, cùng với khiếu thẩm mỹ sẵn có, tôi được một Công ty nhận vào làm, mà sau này tôi mới biết đó là Công ty đối tác với Công ty của chồng cũ. Đúng là trái đất tròn, nhưng tôi đã không còn cái cảm giác như những lúc khi mới tập sống không có anh nữa. Giờ đây, tôi càng mạnh mẽ hơn trước, mạnh mẽ và thành công hơn rất nhiều so với việc trước đây trong mắt của anh, tôi chỉ là một người mẹ, người vợ nội trợ bình thường.

Bởi, bây giờ khi đối diện với anh, tôi càng thấy tôi tự tin hơn khi tôi có thể tự làm chủ về kinh tế của mình, xinh đẹp hơn khi tôi là một phụ nữ thành đạt và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống khi trước mắt tôi còn nhiều thách thức đang chờ tôi khám phá phía trước. Tôi sẽ cám ơn anh, cám ơn vì anh đã cho tôi biết cuộc đời còn có rất nhiều điều thú vị, con người cũng còn có rất nhiều người tốt hơn nữa.

Chỉ cần bạn mạnh mẽ, bạn có thể thể thoát khỏi những ký ức đau buồn, tự tin về bản thân và tin vào cuộc sống thì bạn sẽ là một người phụ nữ thành công, thành công cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó.

Theo Phununews

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN