Dù tức giận đến mấy, vợ chồng cũng không nên nói với nhau những câu này

Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, không có cặp vợ chồng nào không có mâu thuẫn cãi vã, dù ít dù nhiều. Nhưng trong tình huống nào cũng nên ghi nhớ “lời nói không mất tiền mua”, lựa lời mà nói ngay cả khi tức giận.

Ngôn ngữ cũng như vũ khí, nếu dùng không đúng sẽ có khả năng sát thương cao khiến người khác cảm thấy tổn thương đau đớn. Là vợ chồng, dù tức giận đến mấy cũng không nên nói ra những câu này:

gian

Tôi hối hận vì đã lấy anh/cô

Bạn không biết chỉ một câu nói ngắn ngủi này thôi cũng sẽ gây tổn thương lớn cho bạn đời. Dù có những xung đột, những mâu thuẫn, cãi vã thì hai người cũng đã từng yêu nhau, đã cùng nhau trải qua cay đắng ngọt bùi, má kề tay ấp. Dù người kia tốt hay xấu thì cũng là người bạn đã yêu thương, đã lựa chọn.

Nói hối hận vì đã lấy người ấy làm chồng làm vợ đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận hôn nhân là một lựa chọn sai lầm. Thật đáng buồn khi một người nhận ra rằng mình chỉ là lựa chọn sai lầm của đối phương. Cảm giác không được tôn trọng, không được yêu thương, cũng như mình là nỗi hối hận của bạn đời sẽ gây nên cảm giác tự ti, buồn chán, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ vợ chồng là điều tất yếu.

Chồng/ vợ nhà người ta thì…

Lấy chồng, vợ người khác để so sánh với chồng/ vợ mình là việc nhiều người hay làm khi không hài lòng điều gì đó. Nhưng, so sánh luôn khập khiễng, huống hồ ai cũng có những điểm mạnh điểm yếu riêng. Có thể có những thứ chồng/ vợ bạn không bằng chồng/ vợ người ta, nhưng ngược lại, chồng/ vợ bạn cũng có những ưu điểm người ta không có. Nếu chồng/ vợ bạn không đủ tốt chắc chắn bạn đã không lựa chọn họ giữa rất nhiều người. Hãy ngừng so sánh, vì điều đó sẽ không làm cho bạn đời bạn trở nên tốt hơn mà còn khiến người ấy cảm thấy tự ái vì không được coi trọng.

Anh/ Cô biết gì mà nói

Vợ chồng có thể khác nhau về cách nhìn nhận một vấn đề hay quan điểm sống nào đó. Hãy học cách lắng nghe và tranh luận có chừng mực. Đừng vì muốn mình thắng trong cuộc khẩu chiến mà hét lên: “Anh/ cô biết gì mà nói”. Bởi điều đó chứng tỏ bạn coi thương bạn đời, cho rằng bạn đời ngu dốt không biết gì và nên im lặng. Hãy đặt trường hợp khi bạn nghe người khác nói câu nói đó với mình, bạn sẽ hiểu cảm giác ấy cực kì không hề dễ chịu.

Tôi ước không bao giờ phải nhìn thấy mặt anh/cô nữa

Có những khi bất hòa, chỉ việc nhìn mặt đối phương thôi cũng khiến chúng ta khó chịu. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu việc đối mặt nhau trong một thời điểm nào đó là quá ngột ngạt, hãy chủ động rời đi chỗ khác chờ cho cơn giận đi qua.

Nói không muốn nhìn thấy mặt bạn đời chẳng khác gì rủa người ấy hãy biến khỏi cuộc đời bạn. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, nếu sau khi nói câu ấy ra, chẳng may bạn đời có gì bất trắc không xuất hiện nữa thì bạn sẽ hối hận đến cỡ nào? Dù không ai đánh thuế những ước mơ, nhưng đừng phí điều ước vào những điều đáng sợ như vậy.

Anh/ cô muốn làm gì thì tùy

Nói vậy chứng tỏ bạn đời có làm gì, có như thế nào cũng không còn quan trọng với bạn nữa. Thật tệ khi biết rằng dù mình có như thế nào người kia cũng không thèm bận tâm, không thèm để ý.

Chúng ta ly hôn đi

Có rất nhiều người trong lúc mâu thuẫn cãi vã đã không ngần ngại nói ra cụm từ ấy, thậm chí còn viết cả đơn li hôn ép người kia ký. Nếu trong tình huống đó nửa kia cũng không kìm chế nổi nóng giận mà ký vào đơn ly hôn thì hậu quả sẽ thật tồi tệ.

Chuyện ly hôn chỉ có thể nói ra khi cả hai hoàn toàn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Đừng bao giờ lôi chuyện li hôn ra để giải tỏa cơn tức giận. Dù cho sau khi cơn giận đi qua, chuyện ly hôn không diễn ra thì nó cũng như một vết xước trong tình cảm của hai người không dễ gì quên được.

Theo L. G/Dân Trí

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN