Công danh phải đánh đổi hạnh phúc gia đình?

Lâu nay, xã hội chúng ta thường nhìn vào phụ nữ thành đạt với con mắt định kiến, chắc là chị này chỉ mải lo danh tiếng, lo chức vụ, bỏ bê chồng con… Khuyến khích phụ nữ phấn đấu để thành đạt, nhưng khi phụ nữ có chút công danh thì lại soi mói, bới móc họ.

Nhưng có đúng là cứ thành đạt đường công danh thì phụ nữ phải đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình?

Những người phụ nữ thực sự thành đạt mà tôi được biết, được hân hạnh có dịp tiếp xúc, lại không bị vướng vào mô hình “thành đạt thì bất hạnh” như vừa đề cập. Họ tự tin cho rằng, sự lựa chọn của mỗi phụ nữ, dù có công danh ngoài xã hội hay không, sẽ quyết định rằng người phụ nữ ấy có hạnh phúc hay không.

Hạnh phúc không tỷ lệ nghịch với thành đạt

Nữ doanh nhân L.H, chủ một thương hiệu thời trang danh tiếng, không chỉ được người trong nước biết đến mà người nước ngoài cũng nể trọng, đã cho rằng, hạnh phúc là sự chia sẻ, cảm thông với nhau càng nhiều càng tốt. Nhưng để có sự cảm thông và chia sẻ, thì cả hai phải không ngừng lớn lên bên nhau. Có những cặp vợ chồng, xuất phát điểm ngang nhau, ban đầu sống cùng nhau rất hạnh phúc, nhưng sau đó một người liên tục phấn đấu vươn lên, còn người kia lại tự bằng lòng và dậm chân tại chỗ, sau một thời gian khoảng cách giữa hai người lớn dần, dẫn đến khó có thể gặp nhau trong ý nghĩ, trong quan điểm và trong cả cảm xúc. Vợ chồng nên là bạn đồng hành, một khi thấy người kia mệt mỏi tụt lại, thì người đồng hành phải khéo léo nâng đỡ tinh thần để người kia tiếp tục dấn bước, có như thế hạnh phúc mới bền lâu.

pn thanh dat 4

L.H cũng cho rằng, hạnh phúc không tỷ lệ nghịch với sự thành đạt. Hơn ai hết, chồng chị là người hiểu rằng, con chim khi rời xa tổ kiếm ăn, kiếm được miếng mồi đều hào hứng bay ngay về tổ để chia sẻ với những người thương yêu nhất của nó. Vợ hay chồng thì cũng như vậy, nên khi mỗi lần chị L.H được tung hô trên sân khấu, được bạn bè quốc tế đánh giá cao và mời gọi đi diễn tại các nơi danh giá trên thế giới, chồng chị đều đi cùng hỗ trợ, và tự hào với những gì vợ mình đạt được. Tuy vậy, không phải không có lúc vợ chồng giận dỗi, khi quyết định của hai người hoàn toàn trái ngược trong một sự việc. Những lúc như thế, L.H thuận theo quyết định của chồng. Kết quả của quyết định ấy tốt hay xấu, vợ chồng sẽ tổng kết sau, không có chuyện anh thắng tôi thua và ngược lại. Cũng đã có lúc xô xát vợ chồng quá lớn, nếu chị quyết định li dị thì chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng khi suy tính kỹ, chị vẫn chọn anh. L.H tự tin cho rằng, mọi việc đều có thể xoay chuyển được với khối óc thông minh, kho kinh nghiệm quý và sự từng trải của người phụ nữ có công danh ngoài xã hội. Chồng có yêu mình không, mình có hạnh phúc không là ở chính mình.

Đủ năng lực để hạnh phúc

Nhà văn D.N, một trong những nữ nhà văn hàng đầu Việt Nam hiện nay, lại rất đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai. Chị không cho là mình thất bại trong hạnh phúc gia đình dù từng trải qua một cuộc ly hôn khó khăn. Với chị, đó là sự lựa chọn đúng đắn. Là phụ nữ, chị có quyền chọn một cuộc sống hạnh phúc hơn cho mình. Những đứa con của chị với chồng trước cũng đủ hiểu biết để mừng cho mẹ. D.N cho rằng, chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, nơi hạnh phúc gia đình có thể đồng điệu với nhu cầu phát triển năng lực nhân tính của con người, với niềm đam mê được phát triển tột độ năng lực của con người. Hạnh phúc gia đình không phải là thứ sinh ra để triệt tiêu nhu cầu phát triển năng lực cá nhân của mỗi con người. Tôi yêu anh và để có được hạnh phúc với anh không có nghĩa tôi cứ phải khư khư giữ lấy anh, cắp anh theo tôi mọi nơi mọi lúc, ở bên anh mỗi ngày…. Tôi với anh, trên hết là những người tình nguyện yêu nhau, gắn bó với nhau trong mọi nhẽ và chúng ta đủ năng lực để hạnh phúc.

Gia đình là nơi sống thoải mái nhất

Bà K.L – Chủ tịch HĐQT một công ty thực phẩm lớn Việt Nam, cũng là một trong những nữ doanh nhân nổi bật của châu Á, đứng trong danh sách Top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á cũng có một gia đình hạnh phúc, ổn định. Bạn đời của bà đồng thời là bạn học từ thời phổ thông. Họ có chung với nhau nhiều kỷ niệm, hiểu nhau đến mức không cần cất lời. Trong mọi việc, quan điểm sống cũng như mọi quyết định, họ có thể nói thẳng thắn với nhau rất thoải mái. Đó là lợi thế của việc vợ chồng cũng là bạn học phổ thông. Tuy là nữ doanh nhân danh tiếng, công việc như núi, nhưng không phải bà K.L tổ chức cuộc sống gia đình theo kiểu cách đặc biệt nào. Bà vẫn tự tay làm việc nhà, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Những việc này như một thú vui thư giãn ngoài công việc kinh doanh nơi thương trường, và chồng bà cũng chia sẻ niềm vui giản dị này với vợ. Những thành công, hay thậm chí là lo lắng nơi công việc, bà cũng thường chia sẻ, báo tin cho chồng đầu tiên.

hanh-phuc-gia-dinh-1

Buổi tối, bên cạnh việc nhà thì bà K.L cũng vẫn trả lời email công việc. Và chồng bà cũng có thể nấu cơm, còn bà lau nhà rất vui vẻ, thoải mái. Họ không thuê người giúp việc mà tất cả các thành viên tham gia vào công việc gia đình. Mọi việc tự tay làm vẫn là tốt nhất. Đặc biệt, bà không cho rằng cần phải làm gì ghê gớm để cân bằng giữa công việc bận rộn và đời sống gia đình, điều quan trọng là ta tập trung hết sức khi làm việc, về với gia đình rồi thì chỉ chuyên tâm chăm sóc lẫn nhau mà thôi.

Cùng nhau làm nên hạnh phúc

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Xiếc VN T.C lại có chồng là nhân viên dưới quyền mình. Ban đầu, mọi người cho rằng anh sẽ chịu áp lực lớn từ dư luận, cũng như tâm lý rằng bà xã quyền lực sẽ lấn át chồng ngay cả ở nhà. Người ta cũng cho rằng chị khó ăn khó nói khi điều hành đức ông chồng ở cơ quan. Trái lại, trong thực tế, quan hệ công việc cũng như gia đình của vợ chồng anh chị T.C lại đâu vào đấy cả. Anh làm việc của anh đúng giới hạn, và chị vào vai vợ hiền ngon lành khi về nhà. Biết vợ phải làm công việc đối ngoại ngoài giờ làm việc, anh vui vẻ lái xe đưa chị đi, thậm chí còn diễn vai lái xe rất chuyên nghiệp. Anh nói đùa, tôi là diễn viên mà, nên việc vào vai nào đối với tôi cũng đều ngon cả. Anh hạnh phúc khi có thể giúp cho vợ điều hành mọi việc ở cơ quan suôn sẻ. Còn chị, khi ra ngoài hay khi ở nhà, đều biết cách nói lời biết ơn với chồng “Không có anh ấy thì tôi chẳng là gì cả”.

Cho đến giờ, khi cả hai đã về hưu, do chị có mối quan hệ rộng, vẫn tiếp tục hoạt động xã hội tích cực, và chị vẫn có anh bên cạnh đón đưa, chia sẻ quan điểm của anh, tư vấn cho chị khi cần. Cuộc sống của anh chị, vì thế chẳng khi nào nhàm chán.

Kiều Mai (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN