Mẹ đơn thân – Lựa chọn không dễ dàng

Giờ đây lối sống của con người tiến hay lùi? Có thể tìm được tất cả hiện tượng của đời sống thực tế để “nói kiểu gì cũng đúng”, tiến cũng nhiều mà tối tăm lạc hậu cũng còn đầy rẫy.

Người ta phỏng vấn cặp vợ chồng già sống trăm năm hạnh phúc xem họ có kinh nghiệm gì. Ông bà đó trả lời: “Vì chúng tôi sống ở thời hễ cái gì hỏng thì đem sửa chứ không vứt đi như ngày nay”. Chắc kinh nghiệm này người thời đại chê không học nên những mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Càng lỏng lẻo càng dễ đổ vỡ. Một trong những hệ quả của nó là không ít người đã chọn làm mẹ đơn thân.

Người khen thì dẫn ra, nào là lấy chồng phải ra tấm chồng, chứ sáng say, chiều xỉn, thất nghiệp lại bạo hành nữa, thì lấy làm gì cho phí đời. Các cô bây giờ còn đòi hỏi cao, nếu tiền nhiều mà không hợp tính tình, không biết lắng nghe, hiểu biết, tế nhị thì cũng… chả thèm. Chỉ có gái ế mới đành cam chịu lấy đại, chứ các cô có học, xinh xắn, dù tuổi cứng rồi cũng chẳng lo. Ở một mình còn hơn “hai mình” mà chả ra gì, bi kịch kéo dài. Lấy chồng phải xem xét điều kiện nhiều bề, còn không thì thà làm mẹ đơn thân…

Mẹ đơn thân - Lựa chọn không dễ dàng

Người chê thì bảo phụ nữ như vậy là ích kỷ, không biết chịu đựng, hy sinh. Cho con ăn no mặc ấm bây giờ chả khó, các siêu sao giàu có thừa sức nuôi con đầy đủ tiện nghi, học hành, nhưng bé vẫn… thiếu cha. Cái thiếu thốn phi tự nhiên này không nhìn thấy bên ngoài đứa trẻ, nhưng rõ ràng nó có quyền hỏi “ba con đâu?” chứ. Rồi đến chuyện dạy con. Đàn bà dạy con khác,  đàn ông biểu hiện tình thương yêu cũng khác. Cả hai bên tác động vào sự lớn lên của đứa con. Thiếu đi một trong hai, vẫn là thiếu không gì bù đắp nổi. Bởi vật chất khó mấy cũng có thể bù đắp, còn tình cảm thì khó hơn nhiều. Có những đứa bé con nhà giàu có sang trọng vẫn mang vết thương tâm lý không ai nhìn thấy, bản thân nó cũng không biết. Và ta tưởng không vấn đề gì.

Nghe ra, người khen kẻ chê đều chẳng ai chịu ai.

Hiện tượng  hôn nhân gia đình đang thay đổi nhiều hàng ngày. Bây giờ người ta đầy thông cảm khi nghe giới thiệu một nhân vật quan trọng có hôn nhân đồng giới. Những chuyện không thể tin được trước đây nhưng giờ có thật, như người ta từng trịnh trọng giới thiệu một ông đại sứ: “Ông có… chồng và một con” đó thôi! Ngày xưa việc sinh nở là “thiên phú”, bây giờ còn có thụ tinh ống nghiệm hoặc đẻ thuê. Nhu cầu và thực tế đời sống thúc đẩy khoa học tìm cách nhiều khi như “thay cả ông trời”.

Đạo lý từ đó cũng phải điều chỉnh theo.

Để thấy rằng, hôn nhân giờ có nhiều thay đổi, mẹ đơn thân thì có sao? Khen chê chả có mấy ý nghĩa.

Mẹ đơn thân - Lựa chọn không dễ dàng

Nhưng nó nói lên một số điều. Con người ngày càng tự do (cũng như ngày càng phải… ích kỷ.)  thì tính chịu đựng rất kém. Các cô gái không mấy ai rèn luyện tính dịu dàng, chăm sóc người khác mà chỉ thích thể hiện cá tính, rèn luyện sắc vóc, mê du lịch… Cũng đâu có gì đáng trách. Nhưng nếu chấp nhận như vậy thì phải chịu kèm thêm “phản ứng phụ”. Giống như thuốc men, nó trị được bệnh này thì làm hại sức khỏe kiểu khác. Phải lựa chọn giữa một bên xấu và một bên xấu hơn chứ không có chuyện chọn được cái tốt hoàn toàn. Muốn được tự do, tự chủ thì phải đủ bản lĩnh một mình đương đầu với tất cả các vấn đề gia đình, nuôi dạy con cái… Lựa chọn làm mẹ đơn thân là một lựa chọn không dễ dàng, không đơn giản chỉ là chuyện không muốn ràng buộc cả đời vào một ai đó…

ĐẠT MỸ (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN