Tọa trên đỉnh núi lòng mình

Phụ nữ luôn phải tung hứng năm quả bóng trong cuộc đời: Gia đình, công việc, bạn bè, bản thân và tất cả những gì còn lại. Thường khi trẻ, chúng ta hay cố cân bằng giữa gia đình và công việc, sao nhãng những thứ còn lại. Nhưng đến tuổi trung niên, thứ tự ưu tiên sẽ khác dần đi.

Gia đình

Khi còn thanh xuân, cô gái có thể sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho những mối tình, cho hôn nhân, cho con cái. Gia đình là một trái bóng làm bằng thủy tinh đặt trên một chiếc đế gỗ. Có vẻ vững chắc đấy, nhưng nếu có bất kỳ tác động ngoại cảnh nào, cũng có thể vỡ tan. Bởi vậy, luôn cần che chắn từ nhiều phía.

Nhưng khi đã đứng ở bên này dốc của cuộc đời, chúng ta dễ dàng nhìn thấy một điều rằng, cần phải giữ phần đế là quan trọng nhất. Và phần đế đó, chính là quan hệ giữa người nam và người nữ, và tốt nhất, đó nên là quan hệ vợ chồng.

shutterstock_188112116

Tình cảm nam nữ ở tuổi trung niên có thể không quá nồng nhiệt, nhưng đằm thắm. Đó là những gì đọng lại sau khi cặp đôi đã nắm tay nhau đi qua bão giông, đã chiêm nghiệm đủ đầy những giá trị đích thực của hôn nhân.

Ngay cả khi đã không còn nắm tay nhau, thì đến lúc này, cũng nên nhìn nhận lại mối quan hệ để thấy rằng sự cân bằng, bình an, không còn yêu thương cũng nên còn sự tôn trọng. Sự bình an trong mối quan hệ này sẽ mang đến sự bình an và cởi mở, yêu thương cho tất cả các mối quan hệ còn lại trong quả bóng gia đình. Và quả bóng thủy tinh ẩn chứa tình yêu thương, niềm vui, niềm hạnh phúc, và cả sự bình yên có thể sẽ được tạo dựng lại trên một nền tảng vững vàng hơn, dù nó đã từng vỡ tan trong quá khứ.

Tha thứ là bình an.

Công việc

Công việc là một quả bóng cao su, không bao giờ vỡ, ngay cả khi bạn đánh rơi. Cách bạn phản ứng với công việc, cũng giống như khi bạn chơi bóng. Tác động một lực vừa đủ, bóng sẽ nảy đều. Khi bạn muốn thay đổi, thúc đẩy cần tác động lực mạnh hơn, bóng bay xa hơn, bật cao hơn, nhưng đồng thời, phải việc kiểm soát khó khăn hơn, đôi khi là mất kiểm soát. Nó có thể bật ngược trở lại khiến bạn bị thương, như khi chúng ta đánh squash. Và đôi khi, chúng ta vứt xó, thì quả bóng công việc vẫn nằm đó.

b621471d-6da1-4e49-9e04-f484295f8633

Khi thanh xuân, chúng ta lao vào công việc, vì nhiều mục đích khác nhau: cơm áo gạo tiền, sự nghiệp, sự nhìn nhận của những người xung quanh, sự hãnh diện của bản thân,…Đôi khi, chúng ta quên mất bản chất của công việc chỉ là một quả bóng cao su. Ta không hề cần bỏ ra quá nhiều công sức, thời gian để giữ gìn, bảo vệ nó, mà đơn giản là chỉ cần đáp ứng một lực vừa đủ, hợp lý.

Thật may, cho đến lúc này, hầu hết chúng ta đều đã xác định được điều gì là quan trọng trong công việc. Làm việc vì yêu thích, hoặc để duy trì những góc nhìn thú vị trong cuộc sống, chứ công việc không còn là nỗi canh cánh, càng không phải là đối trọng cho bất kỳ một sự lựa chọn nào.

Buông bớt là bình an.

Bạn bè

Thanh xuân chúng ta thường mắc 1 trong 2 sai lầm trong việc duy trì mối quan hệ bạn bè. Một là chúng ta rời bỏ tất cả, chỉ tập trung vào mối quan hệ gia đình, hoặc công việc, hoặc phải loay hoay để cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc. Hai là, chúng ta quá coi trọng mối quan hệ bạn bè khiến cho quả bóng gia đình cũng dễ vỡ mà quả bóng công việc cũng nảy theo nhịp độ khó kiểm soát.ban-be

Bạn bè giống như quả bóng bay kim tuyến. Lớp bên ngoài tuy rộng và lấp lánh nhưng mong manh dễ vỡ. Lớp bên trong, có thể là trái tim, có thể là bông hoa, có thể là bông tuyết, cũng có thể là bất kỳ một món đồ yêu thích đẹp đẽ nào đó khác. Nhiều khi, phải gặp những cảnh tan nát phũ phàng, bạn thù ân oán, đâm vỡ cái lớp vỏ hào nhoáng bóng bảy, gạt hết những lấp lánh trang trí, mới có thể biết được đâu là bạn đâu là bè.

Cũng vừa may, đến lúc này, chúng ta chỉ còn lại những người bạn thực sự bên cạnh, nhìn ngắm nhau, nâng đỡ nhau, không còn ganh đua, đố kị, biết dành cho nhau bao nhiêu là vừa vặn, nói không sợ hớ, cười khóc mặc lòng.

Chia sẻ là bình an.

Bản thân

Phụ nữ tuổi nào cũng thích mình đẹp nhất có thể. Nhưng đến một ngày, chúng ta mới chợt nhận ra rằng, sức khỏe mới là thứ sắc đẹp quý giá nhất, bền vững nhất.

Thanh xuân chúng ta hoang phí sức khỏe vào rất nhiều thứ dưới cái áo “hi sinh”. Chúng ta dựa vào phấn son để che đậy những vết thâm quầng thức đêm vì công việc. Chúng ta dựa vào áo quần để khỏa lấp những phiền muộn chống chếnh của hôn nhân. Chúng ta dựa vào trang sức, vào nước hoa để nguôi ngoai những đau đớn, mất mát, đổ vỡ của lòng tin.

2_31849

Chúng ta đánh đổi chính bản thân mình, bám víu vào các mối quan hệ, vào những thứ ngoại sinh, để mong tìm kiếm sự cân bằng, bình yên, nhưng rồi nào thấy đâu.

Sức khỏe, cũng như sắc đẹp, giống như một hòn bi đá, cần phải lau chùi hàng ngày một cách trân trọng thì mới có thể sáng bóng, đẹp đẽ. Đến lúc này, chúng ta nhận thấy rằng tự thân viên đá quý, lại được chăm chút mỗi ngày thì hào quang của nó càng rạng rỡ, đẹp tươi. Nào cần bất kỳ vật trang điểm nào thêm nữa.

Khỏe thân, khỏe trí, khỏe tâm – ấy là bình an.

Ngẫm nghiệm

Khi chúng ta đã biết tha thứ, biết buông bỏ, biết chia sẻ đúng cách, biết tịnh tâm tu thân giữ gìn diện mạo bên ngoài lẫn sức khỏe bên trong, thì sự bình an tự đến. Khi ấy, mọi yếu tố khác trong cuộc sống đều có thể tự hóa giải tự cân bằng. Phúc cần tích lũy, họa đến vô thường, cuộc đời có dao động mới tạo cân bằng, thảy đều không cần cố quá.

Ấy là an.

Anh Vân

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN