Viết cho người dưng sống cùng nhà

Hạnh phúc là điều có thể vô cùng cao sang, cũng có khi vô cùng đơn giản, em hãy vì anh, vì gia đình nhỏ của chúng ta mà đôi lúc chịu hy sinh, thiệt thòi một chút em nhé!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 018_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Đào
Địa chỉ: Tây Hòa, Phú Yên

Ngày mình quen nhau và hứa hẹn sẽ đến với nhau, anh thường nói với em rằng: “Hạnh phúc là điều có thể vô cùng cao sang, cũng có khi vô cùng đơn giản, em hãy vì anh, vì gia đình nhỏ của chúng ta mà đôi lúc chịu hy sinh, thiệt thòi một chút em nhé!”.

Em biết anh hay nói thế vì biết em là một đứa con gái cứng đầu, sống phóng khoáng, vốn chằng biết chịu khó, chẳng kiên nhẫn, sống vô tư làm điều mình muốn, ăn món mình thích. Công việc đi nhiều, nên bạn bè cũng nhiều, thời yêu nhau em cũng đôi lúc vô tình làm anh buồn vì bao lần trễ hẹn. Nhưng anh vẫn luôn kiên trì từ từ đã thay đổi em thành một người khác, biết chịu thương chịu khó và dần dần em biết hy sinh để cho gia đình, tổ ấm của anh và em ngày thêm hạnh phúc.

Từ ngày hai chúng ta về chung một nhà, em đã biết hy sinh những buổi vui chơi, hẹn hò cùng bè bạn, vì không nỡ để anh ăn cơm một mình. Cũng từ khi có con, em đã cố thu vén chi tiêu, không mua những món hàng mình thích, những món ăn mình thích đắt tiền, để có tiền cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hơn, em cũng dần từ bỏ những thói quen vốn dĩ đã có từ thời sinh viên như hay cà phê cùng bạn bè, hay đi chơi vào cuối tuần, những ngày nghỉ. Em cũng biết hy sinh thời gian nghỉ ngơi, làm việc riêng để dành thời gian nhiều hơn chăm sóc cho con và gia đình.

Vốn anh và em là hai đứa quê miền Trung, lại gặp nhau rồi sinh sống ở Sài Gòn nên sinh con trong lúc ở xa ông bà nội, ngoại, tất cả mọi công việc chăm sóc con cái đều do anh và em thay nhau đảm nhận, vun vén. Cũng vì lẽ đó mà em từ bỏ nghề báo yêu thích chuyển làm một công việc khác để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Đó có lẽ là hy sinh lớn nhất của em, thời gian đầu làm công việc mới, em hay cáu gắt, giận hờn vô cớ với anh, nhưng dần dần em tìm được niềm vui và hạnh phúc với công việc mới và cuộc sống mà mình đang có.

Còn với anh, ngày cu Trâu tròn 3 tháng tuổi, hai vợ chồng lại gồng gánh mang con xuống Bình Dương thuê nhà trọ để em đi làm gần hơn. Thương con còn nhỏ không biết gửi ai, anh đăng ký nghỉ làm ở nhà chăm sóc con để em có thể yên tâm với công việc của mình. Em đi làm lại sau kỳ nghỉ sinh, chị trưởng phòng hỏi thăm việc con gửi cho ai, mọi người đồng nghiệp, bạn bè ai cũng nhìn em với ánh mắt đầy lo ngại, nghi ngờ khi nghe em nói anh nghỉ làm ở nhà nuôi con đến 1 tuổi. Nhưng với em, em tin tưởng anh sẽ làm được vì tuy vợ chồng bằng tuổi nhưng so với em thì anh chịu thương chịu khó, và rất biết nhường nhịn vợ. Thời gian đầu chăm sóc con nhỏ, anh có phần vụng về, nhưng chừng hơn tháng anh đã thay em làm tốt tất cả mọi việc, thậm chí còn thành thục hơn cả em làm cho con. Từ việc pha sữa, thay tã, cho con ăn, giặt đồ, nấu ăn, quét dọn nhà cửa, hát ru cho con ngủ, đến những đêm thức trắng ở bệnh viện để chăm con ốm… anh vẫn không hề than thở một câu. Đã vậy, thấy em vừa lo việc nhà, vừa làm việc công ty nên hằng ngày anh đi chợ, nấu đồ tẩm bổ cho em, nấu những món em thích. Anh bảo “để bù lại những ngày vất vả vì anh và con”. Ngày ngày đi làm về được ăn cơm anh nấu, nhà cửa sạch sẽ, con cái đã tắm rửa thơm tho, hàng xóm ai cũng khen anh khéo tay chăm con và lo việc nhà, em nghe mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đến giờ cu Trâu đã được 5 tuổi nhưng ngoài việc đi làm, anh còn phụ em trông con, đưa đón con đi học, dọn dẹp nhà cửa… Em biết để làm được điều đó, anh đã phải hy sinh rất nhiều cho gia đình, vợ con. Sau 8 năm quen nhau và sống cùng nhau, đến giờ so với gì em đã hy sinh cho gia đình thì so với sự hy sinh thầm lặng của anh nó thật sự vô cùng bé nhỏ. Em cũng dần dần nhận ra rằng: hạnh phúc gia đình đôi khi rất cần những sự hy sinh từ hai phía thì hạnh phúc mới trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Phải vậy không anh?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN