Thư gửi chồng

Chồng yêu! Giờ này chắc chồng đang phải trực phải không? Hôm nay bố mẹ đi tưới cà phê hết rồi, thằng Thái với con Út vẫn chưa về nghỉ tết, con thì ngủ rồi, vợ đang ngồi một mình nhớ và thương chồng nhiều.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 195_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Nga
Địa chỉ: Chư Sê, Gia Lai

Chồng yêu! Giờ này chắc chồng đang phải trực phải không? Hôm nay bố mẹ đi tưới cà phê hết rồi, thằng Thái với con Út vẫn chưa về nghỉ tết, con thì ngủ rồi, vợ đang ngồi một mình nhớ và thương chồng nhiều.

Cưới nhau gần cả năm trời rồi mà thời gian mình ở bên nhau chỉ có vài tháng ngắn ngủi , kể cũng hay thật nhỉ, chồng ở tận miền tây còn vợ thì ở mảnh đất tây nguyên đầy nắng và gió thế mà ông tơ, bà nguyệt xe duyên thế nào chúng mình lại nên duyên với nhau, chắc là kiếp trước chồng nợ vợ nên kiếp này phải trả đó, câu này là câu chồng hay nói đùa với vợ nè. Cưới nhau chưa được bao lâu vợ lại có thai, hai đứa mới cưới cuộc sống chưa ổn định, chồng phải xa vợ lên thành phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vợ biết hoàn cảnh gia đình chồng khó khăn, cha mẹ chồng li dị khi chồng mới 3 tuổi, tới giờ ai cũng có gia đình riêng nên chồng  đã sớm phải tự lập nên vợ nghe lời chồng ở lại quê nhà để dưỡng thai, nhưng chồng biết không, khi chồng đi thành phố làm, không lúc nào là vợ không nhớ tới chồng, vợ biết chồng lo làm kiếm tiền gửi về cho vợ để dành dụm lúc sinh nở nhưng mà phụ nữ mà chồng đi xa vợ luôn hoài nghi chồng, vợ sợ chồng chê vợ bầu bì xấu xí, còn làm trên đó mấy cô trẻ đẹp sẽ mê hặc chồng, vợ xấu tính lắm phải không chồng? Mỗi lần chồng về thăm vợ vợ chỉ muốn kiếm cớ để chồng ở nhà với vợ thôi, không muốn chồng đi nữa, khi xe của chồng nổ máy cũng là lúc nước mắt của vợ trào ra, chồng đi khỏi, vợ chạy vào phòng khóc nức nở ra thành tiếng, vợ biết chồng cũng không muốn đi xa vợ đâu nhưng vì hoàn cảnh nên hai đứa phải cố gắng. Còn một tháng nữa là vợ sinh, chồng xin nghỉ để về chăm vợ, hai vợ chồng cũng dành dụm được chút tiền để dành sinh con, nhưng người tính không bằng trời tính, vợ sinh khó phải chuyển viện tới 3 lần, nhưng may mà nhờ phúc ông bà để lại cuối cùng hai mẹ con cũng khỏe mạnh, nhưng tiền trong nhà đã cạn, rồi bao nhiêu chi phí phải lo, nào tiền sữa, tiền tã cho con, tiền ăn, tiền sinh hoạt nữa, chồng bàn với vợ, để hai mẹ con về nhà ngoại ở để chồng đi làm lấy tiền trả nợ rồi lo cho con nữa. Con mới được 1 tháng 3 ngày , bà ngoại vô đón hai mẹ con về, chồng đưa hai mẹ con và bà ngoại lên tới bến xe Miền Đông rồi mới về, nhìn chồng lũi thũi đi về một mình, nước mắt vợ lại trào ra, vợ biết chồng cũng đang khóc nhưng chồng nuốt nước mắt vào long không để vợ và mẹ nhìn thấy. về ngoại được 1 tuần thì ông ngoại phải nhập viện, chồng lại phải lặn lội ra tận Gia Lai để lo cho hai mẹ con, ở được mấy ngày chồng lại phải vào chỗ làm, lúc đi chồng cứ bịn rịn không muốn xa hai mẹ con. Vợ biết giờ này chồng đang nhớ hai mẹ con em lắm, nhưng chồng ơi vì hoàn cảnh nên mình mới phải như vậy, đợi con lớn hơn một chút nữa em sẽ đi làm phụ chồng, vợ biết chồng  hay nhịn ăn sang để dành tiền gửi về cho mẹ con em, nhưng chồng ơi chồng phải ăn sang vô vì nó là bữa quan trọng nhất, lỡ như chồng có bệnh thì không ai chăm sóc chồng đâu, còn hai mẹ con em nữa giờ chồng là chỗ dựa vững chãi nhất của vợ mà, nên chồng phải rang gữi gìn sức khỏe nha. Không biết trong đó giờ có lạnh không chứ ở nhà lạnh lắm, nếu có lạnh nhớ mặc áo ấm chứ đừng cởi trần ngủ dễ trúng gió lắm nha chồng.

Con và vợ ở với ông bà ngoại khỏe lắm, chồng yên tâm nhé, vợ biết chồng nhớ con lắm nên vợ có đăng ảnh con trên facebook rồi đó chồng mở ra xem cho đỡ nhớ nhé nhưng đừng khóc đó. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi là tới tết rồi vợ đang đém từng ngày để đợi chồng về nè, một ngày vợ xem lịch đến 2-3 lần lận đó. Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe  để nhanh về với mẹ con em nha, mà ở đó gái có xinh thì chỉ được nhìn sơ sơ thôi chứ đừng nói chuyện nha, vợ mà biết chồng tơ tưởng tới ai là liệu hồn đó, chỉ được phép tơ tưởng tới vợ thôi nghe.

Yêu chồng nhiều!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN