Thư gởi chồng tương lai!

Khi ta đã là vợ chồng thì cùng đồng cam cộng khổ, lúc anh gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, anh nhớ nói cho em biết với nhé có thể em chẳng giúp gì được, nhưng em sẽ là người luôn lắng nghe và bên anh những lúc anh cần.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 244_NBĐ
Họ và Tên: Đinh Thị Lành
Địa chỉ: Thôn Tân Quảng, Xã Êakênh, KrôngPăk, Đăk Lăk

Em sinh ra trong gia đình không mấy êm ấm và hạnh phúc, chính vì vậy em luôn hi vọng sau này cuộc sống gia đình của em có thể tốt hơn ba mẹ em bây giờ. Bạn đời của em à? Anh có thể là một hình mẫu hoàn chỉnh do em tưởng tượng ra thôi nhưng nếu được, anh hãy là người như thế này nhé!

Em là một đứa con gái vụng về, yếu đuối, nhút nhát và hay khóc nhè, những điều này anh có nhận thấy ở em trong lúc chúng ta nói chuyện với nhau hay khoảng thời gian yêu nhau đấy! Bản thân em lớn lên trong sự nghèo khổ cho nên mọi việc dù lớn hay nhỏ em có thể làm song kết quả thường không được như mong đợi do sự vụng về của chính em. Ở nhà, ba mẹ em thường xuyên bất hòa, nếu vậy đáng lí ra em phải là người mạnh mẽ, kiên cường… Nhưng không! Mỗi lần như vậy em chỉ biết lặng lẽ trong góc tối và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi thôi, lúc gặp khó khăn trong cuộc sống em thường suy nghĩ lung tung, chán nản và thấy mình cô độc lắm! Bởi em không có ai để chia sẻ và hiểu mình. Lúc ở với nhau, có khi anh sẽ phát cáu lên vì cái tính mít ướt đấy của em đấy, nhưng dù em có trẻ con đến như thế nào thì anh cũng hãy cứ ôm em vào lòng chứ đừng vì vậy mà đẩy em ra xa nhé! Không một ai hoàn hảo cả và em cũng vậy, em đang cố hoàn thiện mình nhưng chắc rằng vẫn còn thiếu sót, khi ấy anh hãy mở lòng mình ra, vui vẻ đón nhận những điểm xấu này của em được không?

Anh và em sẽ là vợ chồng ư? Khi chúng ta xác định với nhau có nghĩa là em và anh sẽ ràng buộc lẫn nhau trong muôn vàn mối quan hệ. Em theo về làm dâu, anh đến đây làm rể, chúng ta sẽ mang trên vai trọng trách to lớn để trở thành dâu hiền rể thảo trong nhà. Trong mối quan hệ ấy, anh hãy là người giúp em giữ vững hòa khí trong gia đình được không? Em biết một khi em là vợ anh thì việc sống chan hòa, vui vẻ, chăm sóc ba mẹ chồng là bổn phận của em mà vốn dĩ đó là điều cần có ở mọi nàng dâu. Tuy vậy, rồi cũng sẽ có khi em và mẹ tranh cãi lúc ấy anh phải thật sự là người tinh tế, nhạy bén thì mới gỡ rối được. Những lúc như vậy dù em đúng hay sai, chỉ cần anh ôm nhẹ vào lòng thôi! Bởi với em và mẹ “anh là tất cả” chỉ cần em yêu anh và hài lòng mẹ tránh cảnh mẹ chồng nàng dâu ngay từ lúc mới về thì sau đó em nghĩ việc giữ lửa gia đình sẽ dễ hơn rất nhiều.

Khi ta đã là vợ chồng thì cùng đồng cam cộng khổ, lúc anh gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, anh nhớ nói cho em biết với nhé có thể em chẳng giúp gì được, nhưng em sẽ là người luôn lắng nghe và bên anh những lúc anh cần. À… anh ơi! Sau này nếu em mang thai đứa con của mình anh hãy đừng càu nhàu vì sự thèm ăn “không xác định” của em nhé! Anh hãy đi cùng em trong những ngày khám thai định kì, hãy cùng em chứng kiến tình yêu của mình đang dần tạo hình hài trong em. Lớn hơn một chút, con sẽ chẳng nằm im trong bụng mẹ đâu, con sẽ đạp và ngọ nguậy khiến em đau lưng, nhứt mỏi hay bị chuột rút, anh sẽ phải xoa bóp, thức trắng đêm để lo cho em đấy! Có con rồi, anh hãy cùng em nuôi dạy con, hãy cùng em chia sẻ những lo toan trong cuộc sống.

Trong thời gian chung sống tránh sao được những cuộc cãi vã, những bất đồng. Lúc ấy, anh nhịn mình một tí nhé! Còn em sẽ cố kìm nén. Chúng ta có thể buồn, giận nhau nhưng chúng ta hãy hứa với nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì không ai được buông tay nhau ra. Người ta thường nói phải có duyên phận thì hai người gặp nhau mới có thể trở thành vợ chồng của nhau, vì thế mình hãy trân trọng mối duyên tình ấy! Nếu mình có tranh cãi với nhau thì nên đóng cửa phòng lại, và đừng tranh cãi trước mặt con, tốt nhất là đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh nhé. Từ bé cái cảnh ba mẹ cãi nhau đã in hằn trong kí ức của em rồi, ba còn đánh mẹ nữa, em đã khóc rất nhiều để giờ mỗi lần nghĩ lại là tim đau quặng thắt, bây giờ em muốn con cái chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc, con sẽ không bị đẩy vào vết xe đổ của mẹ nó ngày xưa.

chồng tương lai

Mẹ bảo em: Thời buổi bây giờ đừng suy nghĩ về chuyện người ta sẽ hạnh phúc khi lấy phải chồng nghèo khó, kiểu như “một túp lều tranh hai quả tim vàng” sẽ khổ lắm đấy!  Mẹ nói đúng phải không anh? ngoài đời có lắm những gia đình thiếu thốn, chật vật mà lục đục tan rã. Nhưng bạn đời của em à! Anh cũng đừng lo lắng quá! Em tin là anh sẽ không phải là người nghèo, vật chất có thể kiếm không dư dả, nhưng tình cảm thì anh là người giàu có đúng không? Người đàn ông một khi yêu và quyết định lập gia đình với ai đó, họ đã xây dựng trong đầu vô số những điều tuyệt vời và trong số ấy là “Dù có như thế nào anh nhất định sẽ không để em phải khổ” chính vì vậy em mới nghĩ điểm tựa của những người đàn ông nghèo khó là những người phụ nữ có suy nghĩ sáng suốt, không ai nghèo ba họ và cũng chẳng ai khó ba đời đúng không anh? Với em, chẳng cần phải giàu sang chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ ấm áp và vui vẻ là em cảm thấy may mắn và hạnh phúc lắm rồi!

Mà anh có thể đừng hút thuốc lá, uống rượu và ăn thịt chó được không? Đừng nghĩ em là người khó khăn trong ăn uống bình thường nhé! Chỉ là em không muốn anh hút thuốc, uống rượu vì lo cho sức khỏe của anh thôi, rượu vào lời ra nếu anh không làm chủ được nó, nó sẽ ngự trị con người anh. Còn thịt chó thì ăn cũng có thể nhưng đừng ăn thì tốt hơn anh à! Xã hội đang lên án những vấn nạn liên quan đến chó, mà hơn hết anh biết em rất thích chó mà phải không? Chúng thật thông minh và đáng yêu. Anh còn nhớ khi chúng ta yêu nhau, em đã năn nỉ anh mua cho em một con không? Nếu chúng ta yêu nhau cho đến khi cưới thì con chó lúc ấy sẽ là một món quà cưới vô giá đấy!

Bạn đời của em à, nếu sau này anh lấy em rồi! Về gặp ba vợ anh đừng ngạc nhiên vì sao những điều em muốn trên đây đều là những điều mà ba em có nhé! Ngoài tình yêu ba dành cho gia đình ra thì ba em còn thiếu rất nhiều. Từ bé đến lớn, em từng chứng kiến cảnh mẹ phải vật vã trong đau đớn mỗi khi ba em say xỉn, em đã nghĩ mình có thể một lần giúp mẹ thoát ra được điều đó, nhưng đó là điều không thể, duyên nợ của mẹ, mẹ phải tiếp tục thôi và đó là ba em – người đã cho em hình hài này. Nếu em và anh lấy nhau có nghĩa duyên nợ ta đã có. Anh hãy đối xử tốt với em được không?

Ba em đang đập phá đồ đạc trong nhà đấy! Mẹ em lại khóc nữa rồi!

Bạn đời của em ơi! Anh hãy tồn tại trên cuộc đời này nhé! Em hi vọng anh sẽ đến, hãy là một hình mẫu không phải chỉ trong trí tưởng tượng của em thôi. Cho đến thời điểm này em vẫn nuôi hi vọng về một người sẽ mang đựơc hạnh phúc đến cho em, đó là lí do mà em cố gắng vươn lên trong cuộc sống này. Em sẽ đợi bạn đời của mình đem đến hạnh phúc, chờ anh đấy chồng à!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN