Người nhà

Trước vợ vốn mong manh, nhưng giờ vợ như xương rồng trên sa mạc rồi. Vợ thấy lòng mình thật thanh thản biết bao…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 214_NBĐ
Họ và Tên: Hà Thị Thu Trang
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Khi vợ và chồng đang yêu nhau,  tình yêu cứ tưởng rằng hạnh phúc nhưng  nước mắt vợ vẫn  rơi từ sự vô tâm của chồng. Vợ gặp chồng khi đã thất bại trong tình yêu nhưng chính chồng đã làm cho trái tim đau đớn của vợ sống lại. Sự gặp gỡ với chồng như là định mệnh, để rồi vợ chỉ yêu, muốn lấy chồng thôi. Chẳng biết do đường tình duyên của vợ lận đận hay không mà lúc yêu chồng vợ bắt đầu những chuỗi ngày vui ít, buồn nhiều. Chồng nói chuyện với những người khác rất ngọt, nhưng với vợ thì không. Chồng tặng quà, tặng hoa cho người khác (theo chồng nói là xã giao ) nhưng với vợ thì không. Vợ phải chấp nhận lý do chồng đưa ra là: “Người nhà thì phải thế, em muốn làm người nhà hay làm người ngoài?”. Khi đó mình chưa cưới nhau, vợ muốn làm “ người nhà” của chồng lắm chứ. Thế nên, vợ đã phải chịu cảnh ngày lễ đi cùng chồng mua quà cho người khác, vì chồng sợ người ta buồn.Vợ ngồi nghe chồng an ủi người con gái khác vì chồng không yêu họ, họ gọi cho chồng và khóc. Chồng nói “ thôi, em nín đi” nhẹ nhàng làm sao. Vợ khóc, chồng bảo “tự khóc rồi tự nín”, chồng không thích vợ ghen, vợ trách móc chồng. Và chúng ta đã chia tay rất nhiều lần vì lý do: chồng cả nể với những người con gái khác và làm vợ đau. Vợ đã cố gắng dứt bỏ tình yêu với chồng để lao vào công việc, để quên chồng đi. Chồng cũng nhanh chóng có người yêu mới, vợ càng tin là cuộc tình của chúng mình đã chấm dứt.

Một năm sau chúng mình quay lại với nhau, lúc đó vợ ngỡ ngàng không tin là thực. Chồng cũng không nói cho vợ lý do chồng và người con gái kia xa nhau, vợ cũng không hỏi. Vợ chỉ biết là mình không thể đánh mất chồng một lần nữa vì sự ghen tuông, hờn giận. Vợ cố gắng để hiểu chồng, và rồi chúng mình đã đi đến hôn nhân. Có lẽ vì đã là “người nhà ” rồi thì vợ lại mong muốn được chồng đối xử như người ngoài. Tưởng rằng lấy nhau là chấp nhận được tính cách, hiểu và thông cảm cho nhau, nhưng vợ không làm được điều đó. Vợ xấu! Không biết chồng nói đùa hay thật nhỉ? Chồng chưa bao giờ khen vợ mà thường dùng những lời lẽ chê bai thậm tệ để dành cho vợ mình. Vợ xấu, vợ dốt. Đó là những từ mà vợ thường nghe rồi nổi giận nhiều nhất. Vợ âm thầm buồn tủi trong lòng, vợ luôn nghĩ tại sao chồng nói mà không nghĩ vì sao vợ xấu đi nhỉ? Vợ nhờ chồng dạy vợ tiếng Anh, chồng bảo “ không dạy người dốt”, vợ cảm thấy thật tủi thân. Vợ dốt thì vợ mới cần chồng dạy, chứ vợ giỏi rồi ai vợ nhờ chồng? Nhiều lúc vợ thấy chán, vì chồng không hề muốn chia sẻ, giúp đỡ vợ trong bất kỳ công việc gì, dù là việc nhà, hay những vấn đề công việc. Lúc nào chồng cũng chê vợ xấu, làm cho vợ càng tự ti về hình thức của mình. Giận nhau thì chồng yên lặng, vợ toàn phải làm lành trước, rồi đến lúc vợ chán chả buồn làm lành. Cuộc hôn nhân của chúng ta cứ vậy trôi qua trong chán nản. Vợ càng tức giận trách móc chồng thì càng đẩy chồng xa cách vợ. Chồng coi nhà như quán trọ, chỉ về ngủ rồi đi làm, cơm thì bữa ăn bữa không. Chồng lao vào những cuộc nhậu, chồng đi chụp ảnh, rong ruổi khắp nơi với các cung đường phượt. Vợ chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc, hối hận vì đã yêu chồng. Vợ  muốn từ bỏ… nhưng rồi vợ nghĩ đến con. Con của chúng mình cần cả cha, cả mẹ, nếu ai cũng muốn sống cho riêng bản thân mình thì con cái sẽ ra sao? Vợ bắt đầu thay đổi tìm lối thoát cho mình. Chồng không dạy vợ thì vợ tự học, vì thực ra vợ nhờ chồng dạy chỉ là cách vợ muốn đề cao vai trò của chồng mà thôi. Chồng đi chơi cứ đi vợ cũng chả cấm cản, vì vợ còn bao nhiêu việc để làm. Chồng chê vợ xấu, ừ, vợ xấu nhưng vợ đã là vợ của chồng, miễn vợ ra ngoài chẳng ai chê vợ. Vợ sẽ coi đó là lời nói bông đùa của chồng. Chính chồng đã dạy cho vợ phải sống với chính bản thân mình mà không bị phụ thuộc dao động vì những lời khen chê của người khác. Trước vợ vốn mong manh, nhưng giờ vợ như xương rồng trên sa mạc rồi. Vợ thấy lòng mình thật thanh thản biết bao. Vợ sẽ cứ là “người nhà” của chồng, để cho con cái có một tổ ấm, để chồng sau những ham mê ngoài kia sẽ dừng bước quay về…

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN