Người đàn ông không đẹp trai

Tuổi trẻ tôi vẫn thường mơ mộng lấy được một người đàn ông thông minh và đẹp trai. Vậy nhưng chàng xuất hiện đã khiến cả bầu trời như tối sập lại trước mắt tôi bởi một sự thất vọng kinh khủng. Chàng rất xấu trai!

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 165_NBĐ
Họ và Tên: Dương Thị Hiền
Địa chỉ: P. Phước Vĩnh, Huế

Tuổi trẻ tôi vẫn thường mơ mộng lấy được một người đàn ông thông minh và đẹp trai. Vậy nhưng chàng xuất hiện đã khiến cả bầu trời như tối sập lại trước mắt tôi bởi một sự thất vọng kinh khủng. Chàng rất xấu trai!

Một dáng người ốm tong teo, một mái tóc xoăn như mì tôm, một làn da rám nắng báo hiệu chàng chính gốc từ một vùng quê nào đó hay là “dân vạn đò”.
Eo ơi, hông lẽ ông trời chọc tức tôi? Chàng mà là bạch mã của tôi ư? Không bao giờ, tôi hất mái tóc  và nhìn thẳng bằng một vẻ kiêu hãnh vớt vát vào lúc này. “chào anh, em bận đi có công chuyện rồi” tôi nói và lao ra bằng một chiếc xe đạp cà tàng thời đi học.
Có lẽ chàng đã kịp nhận ra sự kiêu kì và cái mặt chảnh của tôi, nhưng chàng vẫn điềm đạm đúng như cái nét mặt quê quê mà phúc hậu của chàng “ừ, em đi đi” hì hì… hình như là tôi hơi tàn nhẫn với chàng. Mà cũng phải, ông trời ban cho phụ nữ là có quyền kiêu hãnh vậy, và tôi là phụ nữ mà!
Tôi không xinh nhưng mọi người vẫn bảo rằng tôi có duyên, vậy thì tôi có quyền mơ mộng chứ? Tại sao không là ai khác mà là chàng? Thế rồi chàng vẫn thường xuyên đến chỗ tôi không nói gì như  bao chàng trai bẻm mép kiểu tán tỉnh, chàng này lặng lặng và lâu lâu nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Điều đó càng khiến tôi phát điên lên được, vậy nhưng tôi biết phải làm gì hơn ngoài sự chấp nhận thói quen đó của chàng vì không lẽ tôi đuổi anh ta? Nếu vậy tôi sẽ mất lịch sử với lại con gái dù sao cũng không nên quá lắm, vẫn phải có nét dịu dàng đúng như vốn dĩ bản chất của người phụ nữ Việt Nam.
_Anh P này, anh đã có người yêu chưa?
Tôi hỏi thẳng, cũng ý là để báo cho anh ta biết tôi không yêu anh ta. Vậy nhưng anh ta nhìn thế mà cũng ghê gớm:
_ Anh chưa, anh đến để yêu em.
Một phút bối rối và buồn cười về sự táo báo chả đúng với cái khuôn mặt mà tôi cho là ít thông minh kia.
_ À không, em cảm ơn anh nhưng chắc không được đâu.
Anh ta nghe vậy lại cười, rồi bảo” thế thì thôi vậy”. Tôi cười hì hì và bỗng thấy anh này cũng ngồ ngộ, sự ghé thăm thường xuyên như một thói quen, và sự nhiệt tình hơn mức cần thiết của anh ta cũng trở thành quen thuộc. Tôi và anh ta bỗng như hai người bạn, đại loại khi nào tôi cần tài xế khẩn cấp thì anh ta lại xuất hiện. Rồi tôi lại phát hiện ra rằng anh ta nhìn thế chứ rất thông minh nhé. Máy móc, hay đồ gia dụng gì anh ta cũng có thể sửa chửa được, lại là một tay thủ môn suất sắc của khoa báo chí…chà, nhìn vậy mà cũng không đến nỗi nào. Và cứ thế anh ta cứ dần hé mở cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ lúc nào tôi bỗng thấy anh ta duyên hẳn lên, đáng yêu hẳn lên và nét chân thành , hiền lành, nhiệt tình cộng với những cái tài lẽ…anh ta bỗng trở nên đẹp trai trong mắt tôi từ lúc nào. Anh ta đã “hạ gục” tôi bằng những điều giản dị đó. Chúng tôi đã yêu nhau.
Khỏi phải nói, có được tôi rồi anh  vui hơn gì hết, ngày chúng tôi cưới nhau, họ nhà trai của anh ra đón họ nhà gái của tôi dưới bờ cát trắng bên sóng biển rì rào vì chính xác anh là dân miền biển. Lúc ấy anh ghé vào tai tôi nói nhỏ khi hai họ bận bắt tay nhau. “Đi cát không quen có mỏi chân lắm không thì anh cõng nhé?” tôi ngửa mặt lên bầu trời xanh và gió lộng cười hoan hỉ, nhìn ra biển nghe tiếng sóng mà ngỡ như những lời ca chào đón tình yêu của chúng tôi.
Sau ngày cưới chúng tôi đã là vợ chồng. Có gì đó cảm thấy mới mẻ tựa như một làn gió mát miên man ve vuốt vào trái tim tôi. Anh trở thành người đàn ông của đời tôi. Anh không biết nói với tôi những từ hoa mỹ, không biết ve vuốt tai tôi bằng những lời mật ngọt như nhiều người đàn ông trên đời này. Nhưng anh biết ôm tôi vào lòng khi tôi cần vòng tay sưởi ấm, anh biết thức trọn đêm để chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi ốm, anh còn biết nhiều thứ nữa mà tôi nghĩ rằng không phải người đàn ông nào trên đời này cũng biết làm điều đó. Tôi yêu anh! Đó là lời thú nhận chân thành kể từ khi nhận lời yêu anh cho đến ngày hôm nay, gia đình chúng tôi đã có thêm một thành viên mới. Một nàng công chúa đáng yêu vô cùng và anh hạnh phúc vì điều đó.
Cuộc sống sẽ ngọt ngào hơn, hạnh phúc hơn khi ta biết hài long với những gì mình có. Sẽ đẹp hơn khi mỗi ngày ta không ngừng vun xới và nâng niu. Người đàn ông không mấy đẹp trai của tôi ngày xưa hôm nay đã dần đẹp hơn rồi đấy, vì anh không còn là sinh viên nữa, anh mập hơn, và cũng bớt đen hơn…hay nói đúng ra thì tình yêu có thể làm cho ta cảm thấy hài lòng hơn. Phẩm chất tốt đẹp cũng sẽ làm người bạn đời của tôi trở nên hoàn hảo hơn.

Và điều cuối cùng tôi muốn nói rằng: Anh là tình yêu mãi mãi của đời em.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN