Nghe lời “tỏ tình” của anh em nhé!

Sẵn chủ đề của chương trình anh mượn tạm để viết lên bài viết này với mục đích là để cho em hiểu được lòng dạ của anh, anh cũng là người biết hiểu, biết quan tâm đến em, và vẫn thương yêu em như thuở ban đầu, anh hứa sẽ mãi mãi cùng em đi hết quãng đường đời.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 157_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Văn Việt
Địa chỉ: Cai Lậy, Tiền Giang

Triều em!

Tính luôn cái tết này nữa là đã tròn 25 năm em về chung sống với anh, và cũng ngần ấy thời gian em phải cam chịu cảnh nghèo khó, gian nan.

Thời son sắc của một cô thôn nữ được ví như đóa hoa đồng nội mà anh từng say đắm, nó cứ luôn hẹn hữu trong lòng anh, người con gái thùy mị, dịu dàng đã mang đến cho anh một niềm tin yêu và hy vọng. Từ khi nào đó, hai mảnh vỡ của trái tim như định mệnh đã tìm đến với nhau, và gắn kết thành một sợi dây yêu thương, tạo nên một dòng chảy cố định, cứ như thế theo thời gian êm đềm chảy…

Em vì anh, vì thương má chồng, vì con cái mà hiến dâng hết tất cả những gì mà em có thể làm được, vậy mà đôi khi cũng còn bị “chẹt” do hiểu lầm từ trong cuộc sống gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại mà anh cảm thấy thương em, bởi vì em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nghèo khổ thì khỏi phải nói, vất vả cũng khỏi phải bàn, một đời rau cháo có nhau, chuyện đó em không màn tới rồi, nhưng trong cuộc sống có những biến cố rất lớn thường hay xảy ra mà chỉ có em mới có can đảm và có sức chịu đựng nổi mà thôi.

Anh nói vậy chắc em cũng đã hiểu rồi phải không em? Vậy thì em ơi, coi như thân thể của anh em chính là một nửa, nếu không phải là em thì bây giờ cuộc đời của anh không biết nó sẽ trôi tới đâu. Những lúc khó khăn không có em bên cạnh động viên, an ủi…anh tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, nợ nần chồng chất do làm ăn thất bại, không làm thì không có ăn, làm nhiều thì thua lổ nhiều, đã vậy mà còn thêm cảnh con cái nheo nhóc, đau yếu triền miên… ôi thôi đủ thứ chuyện… kể biết chừng nào cho hết hả em?

 Em à!

Sẵn chủ đề của chương trình anh mượn tạm để viết lên bài viết này với mục đích là để cho em hiểu được lòng dạ của anh, anh cũng là người biết hiểu, biết quan tâm đến em, và vẫn thương yêu em như thuở ban đầu, anh hứa sẽ mãi mãi cùng em đi hết quãng đường đời. Hãy nép vào lòng anh để nghe con tim mình nói lời tỏ tình yêu thương em nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN