Nếu anh không phải là bạn đời

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 267_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội

“Không cần biết em là ai 
Không cần biết em từ đâu 
Không cần biết em ngày sau 
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng 
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận 
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông…”

Vào những tối mùa đông lạnh căm, mỗi khi ngồi sau xe anh, gió rít qua kẽ tóc, hít hà mùi hương từ anh và nghe anh nghêu ngao hát, em lại siết vòng tay mình chặt hơn. Và anh, quay đầu nhìn em cười ấm áp. Em không thể diễn tả nụ cười ấy,  chỉ biết mỗi khi anh cười em thấy lòng mình lâng lâng một niềm hạnh phúc. “Yêu em vì chỉ biết đó là em”. Anh ạ, em cũng yêu anh bởi vì chính anh thôi. Nếu ai hỏi rằng vì sao em yêu anh. Em sẽ thật sự rất bối rối bởi đến tận bây giờ em vẫn không lý giải nổi mình. Tình yêu chính là thế phải không anh?

29 năm. Em đã trải qua 29 mùa đông lặng lẽ đi về một mình. Đôi khi em chạnh lòng vì ngoài kia người ta đều có đôi. Nhưng rồi lại nghĩ duyên phận chưa tới. Em nhất định sẽ chờ. Em sẽ không vì cô đơn mà tìm đại 1 người nào đó để trao gửi yêu thương. Em chỉ muốn yêu một người đến hết cuộc đời này. Không cần thêm một ai nữa.

Rồi khi, chúng ta gặp nhau cũng là một mùa đông hiu quạnh. Và trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Đó là khi em ngã văng vào lề đường sau một cú va chạm xe, thì chỉ có anh chạy đến bên và nắm chặt đôi tay đang run lên bần bật. Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh luôn miệng nói rằng “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” . Bàn tay của 2người xa lạ nắm chặt lấy nhau sao thấy ấm áp đến lạ kỳ. Anh, như định mệnh mà ông trời đã gửi xuống đây, bên cạnh em trong lúc yếu mềm nhất. Chúng ta bỗng nhiên đến gần  nhau như thế. Và rằng, lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là yêu. Nghĩa là trái tim này giờ đã không còn là của riêng mình nữa. Anh nhỉ.

Anh, em chưa từng nói với anh là anh rất đẹp trai, rằng mỗi lần anh cười như làm bừng sáng lên cả một khoảng đời của em. Anh là thiếu gia của 1 gia đình giàu có nhưng vẫn rất chăm chỉ và hiền lành. Vì thế em thường hỏi anh một câu ngu ngốc “tại sao anh yêu em?!”. Yêu một đứa không phải hot girl cũng chẳng là đại gia, càng không là gì cả. Anh lại khẽ khàng ngân nga lời bài hát ấy, anh nói đó là câu trả lời duy nhất của anh cho tình cảm này.

Bởi vì ở trên đời nhiều kẻ  lấy tiền bạc làm mục đích sống và luôn đem nó ra làm thước đo. Nhưng anh và em, nằm ngoài quy luật ấy. Tiền có chăng chỉ mua được thứ hạnh phúc nhất thời chớp nhoáng, tiền không đổi được một mối tình chân thành vẹn nguyên. Tình yêu chỉ đơn giản là ta cũng hạnh phúc và người cũng thế.

Người ta nói rằng “tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối”. Thế thì em tin từ ngàn ngàn kiếp trước em và anh đã  tu luyện cực khổ cho đến tận ngày hôm nay rồi.

Anh và em, ta đã yêu nhau đến quên cả đất trời, yêu mặc cho ngày mai ra sao. Vậy mà hôm nay, ngày cưới của chúng mình. Em đã mặc bộ váy trắng tinh khôi anh chọn. Em đã sẵn sàng đóng vai cô công chúa xinh đẹp nhất vũ trụ này. Và em đang chờ hoàng tử cưỡi bạch mã là anh. Tại sao anh vẫn chưa xuất hiện?. Em không tin là duyên phận lại trêu đùa hai ta. Em chỉ tin là kiếp này anh mãi mãi không phải bạn đời của em. Bởi em không muốn anh cả đời chỉ là người bạn. Anh hãy là tình yêu, kiếp này và cả những kiếp sau.

Anh có biết loài chim Yến thủy chung. Em từng nói với anh, cái tên chính là cuộc đời em. Cũng giống như chim Yến bé bỏng. Một khi đã chọn tình yêu, mãi mãi vẫn chỉ yêu một người không buông bỏ, Có chết vẫn chung tình.  Duyên phận của chúng ta bắt đầu từ một tai nạn và mọi người nói nó cũng chấm hêt từ một tai nạn. Riêng em, lại khác, không có bất kỳ tai nạn nào chia cắt được tấm chân tình này của  hai ta.

Anh giờ không còn nữa, nhưng con của anh em vẫn mang. Anh không thể bên em thì đứa con này sẽ thay anh bầu bạn cùng em. Mặc cho người đời oán trách hay thương cảm, em tin em đã làm đúng. Bởi vì tình yêu đâu thể san sẻ hả anh. Tình yêu với em là chính trái tim. Chỉ có một và duy nhất.  Mỗi người cũng chỉ cần một trái tim để sống mà thôi. Còn tình yêu ấy, em sẽ vẫn còn thở.

Anh nói rằng, cô đơn là khi trong tim mình không có yêu thương và hình bóng mình cũng không còn trong tim một ai khác. Em không nghĩ em đang cô đơn đâu anh.  Không phải là luôn ở bên nhau thì gọi là yêu. Cũng không phải vì xa nhau mà hết yêu.

Hôm nay con mình cất tiếng khóc chào đời và em thì trào nước mắt. Đôi mắt nó long lanh giống bố, cái miệng chúm chím đáng yêu. Giá như anh có thể thơm vào đôi má ửng hồng này chắc anh sẽ hét lên sung sướng. Sau tất cả, cảm ơn anh vì vẫn còn  đây. Em sẽ sống cuộc đời sau này thật hạnh phúc với thiên thần bé nhỏ này  của chúng ta, được không anh?!

Có người nào đó từng nói : Gặp một người chỉ cần ba giây, biết một người cần nửa năm, thích một người chỉ cần một câu nói, nhưng quên một người lại mất cả đời.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

12 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN