Hoài niệm về anh

Vậy là đã 5 năm 3 ngày kể từ ngày chúng mình cưới nhau. Hôm nay trời lạnh lắm, từng cơn gió cứ hun hút thổi vào căn nhà bé nhỏ của chúng mình. Cưới nhau 5 năm nhưng em đâu được ở bên anh nhiều đến vậy.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 085_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Quỳ Hợp, Nghệ An

Vậy là đã 5 năm 3 ngày kể từ ngày chúng mình cưới nhau. Hôm nay trời lạnh lắm, từng cơn gió cứ hun hút thổi vào căn nhà bé nhỏ của chúng mình. Cưới nhau 5 năm nhưng em đâu được ở bên anh nhiều đến vậy. Vậy là đã 2 mùa đông em không còn anh bên cạnh, đông đã về rồi anh có lạnh lắm không anh?
Không còn anh nữa em mới thấy sao ngày xưa mình sướng thế! Có anh em luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Còn nhớ những lần em ốm, anh lo lắng chạy đi mua thuốc, em vốn sợ uống thuốc nên cứ chần chừ, anh bảo “công anh đi mua cả đêm mà không uống là anh buồn lắm đó!“. Thế mà hay thật, hôm đó em uống cả nạm thuốc dễ dàng. Chị Vân con trêu em là đồ dại trai, anh nói gì cũng nghe đó, hì. Vì em yêu anh lắm chồng yêu à! Lúc mang bầu cu Gấu, em bị ốm nhưng không được dùng thuốc tây, anh chạy đi kiếm lá ngải cứu về hơ lửa cho nóng đắp lên trán cho em đỡ đau đầu (không biết anh nghe ai bày nữa,hì). Nghề lái xe phải đi suốt nhưng anh vẫn tranh thủ vào tận vườn dân trồng thanh long(người ta trồng ít để ăn thôi) để mua cho em những quả thanh long ngon và an toàn nhất,anh nói trồng để ăn thì người ta ít phun thuốc hơn. Vợ hay ốm, hễ nghe ai nói ở đâu có thầy thuốc giỏi là anh lại chở em đến khám, có lần vì chở em đi lấy thuốc mà anh vội về bốc hàng không kịp ăn cơm,em thương anh quá. Em nhớ biết bao cai ôm ấm áp của anh,nhớ mỗi đêm được gối đầu lên vai anh ngủ,được nghe anh thì thầm “yêu vợ yêu của anh nhất trên đời“; nhớ lắm mỗi sáng thức dậy được thơm lên má anh và gọi “chồng yêu ơi, sáng rồi!”. Nhớ lắm!… Em phải ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, ít có thời gian đi chơi. Thấy em quanh quẩn ở nhà suốt ngày sợ em buồn nên cứ hôm nào về sớm anh lại bảo em gửi con rồi chở em đi dạo. Có hôm ăn tối xong, dọn dẹp xong em mệt không muốn đi đâu nữa nhưng thấy anh rủ, tưởng anh buồn muốn đi dạo nên em đi cùng anh. Lúc về ngủ thấy anh bảo “anh mệt nhưng thấy em ủ rũ nghĩ anh buồn nên rủ em đi chơi đó, giờ vợ yêu của anh thấy khỏe hơn chưa?. Nghe xong mà em muốn khóc luôn. Chồng yêu ơi em nhớ anh lắm! Giá như ông trời đừng cướp mất anh.
Anh mất khi thằng Gấu mới 2 tuổi rưỡi, thằng Huy còn chưa kịp chào đời. Anh biết không,thằng Gấu nó hỏi bố suốt, cứ đòi “me gọi cho bố, mẹ gọi bố về“. Em nghe mà đau lòng lắm anh có biết không? Ngày xưa nó quấn anh lắm, thấy bố về là đòi bố bồng đi chơi. Anh chiều con lắm mà, hôm nào được nghỉ là bồng con đi chơi,mua bánh, mua quà,con còn nhỏ xíu cũng đòi mua xe đạp nhỏ cho con tập đi, mà nó đâu đã đi được chứ. Thằng anh vừa biết thương bố thì đã mãi phải xa bố, còn thằng em thi còn chưa được thấy bố lần nào.Nhật Huy giờ đã hơn 1 tuổi rồi, nó hay ốm lắm anh à, thật đáng thương chưa một lần được bố bế bồng. Ngày nhập viện sinh nó anh Quang chở em đi,người ta hỏi “chồng đây à?” mà em trào nước mắt, vừa thương chồng vừa thấy tủi thân. Lần sinh thằng Gấu còn được anh động viên, còn có chồng mà làm nũng, giờ thì em chỉ biết cắn răng mà chịu những cơn đau. Nhiều lúc em cứ nghĩ có khi nào đây chỉ là giấc mơ, em lại nhìn ra cổng,  nơi ngày xưa anh vẫn bước đi, về – rồi lại bất giác nhận ra: chỉ là ảo tưởng. Cuộc đời đúng thật “nói trước bước không qua”. Anh vẫn thường nhắc đi nhắc lại cái ước mơ nhỏ bé của anh “cố gắng làm ăn, nuôi con khôn lớn,đến khi con trưởng thành ông Vinh bà Hương dắt tay nhau đi ngắm làng em nhỉ?”. Ước mơ nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực nữa rồi. Em lại nghe miên man đâu đây câu hát “anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi?”
Nhưng chồng yêu ơi anh hãy yên lòng nhé,dù ước mơ cùng nhau đi ngắm làng không thành nhưng em sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt. Và em tin rằng ở một nơi xa xôi nào đo, anh vẫn luôn dõi theo, vẫn âm thầm che chở cho mẹ con em.
Yêu anh, thương anh, nhớ anh nhiều lắm!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN