Hai tiếng lòng

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 115_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Phạm Thái Sơn
Địa chỉ: Quận 2, TP. HCM

“Nếu cho em được chọn lại một lần nữa
Em sẽ chọn đi mãi tới con đường
Hoa và gió đung đưa theo tiếng hát
Lạc bước chân giữa trốn mộng trần gian…

“Nếu cho anh được chọn lại một lần nữa
Anh sẽ không để em mãi buồn đau
Anh sẽ rời xa em mãi mãi
Mọi khó khăn anh sẽ gánh mình anh…

Cảm ơn em người vợ hiền, dâu thảo
Dắt lối anh đi qua những miền xa
Những khó khăn những thăng trầm bươn trải
Bao tủi hờn em cố giữ trong tim.

Nàng tiên nữ thuở nào anh từng ước
Mà giờ đây đã hóa kiếp khổ đau
Đôi mắt kia đã chẳng còn tươi sáng
Và nụ cười chẳng rạng rỡ như xưa.

Em đội nắng và cả những cơn mưa
Ra cày cấy từng hạt cơm trắng muốt
Nắng chói chang chẳng làm em lùi bước
Giọt mồ hôi ướt sẫm bờ vai em.

Em sưởi ấm trái tim anh mỗi sớm
Em đem lòng nhân ái tới muôn nơi
Người mẹ hiền hằng đêm luôn thức trắng
Ru cho con một giấc ngủ yên lành.

Cảm ơn em người vợ hiền, dâu thảo
Năm tháng trôi qua vẫn một dạ một lòng
Vì chồng con mà hy sinh tất cả
Tuổi thanh xuân theo đó mà đi xa…”

“ Em vẫn ổn mong anh đừng suy nghĩ
Tuổi thanh xuân như thế đã đủ rồi
Đạo làm dâu em hằng luôn ghi nhớ
Chăm chồng con cho yên ấm mái nhà.

Bao năm trôi qua lòng em thường khắc khoải
Chuyện áo cơm, bếp núc, chuyện tiền nong
Ba bữa đói lấy đâu con khôn lớn
Một bữa no liệu lót dạ được chăng?

Anh bệnh đấy, còn mẹ già, con nhỏ
Em lo toan tất thảy việc trong ngoài
Chỉ mong anh an tâm mà tĩnh bệnh
Chuyện gia đình cứ để mình em lo.”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi  “Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN