Gửi chồng tương lai!

Anh biết đây “Hữu duyên thiên lí năng tương phụng- Vô duyên đối diện bất tương phùng”, cuộc sống vẫn luôn bộn bề, dòng đời thì lúc nào cũng bon chen, xô bồ, nhưng em tin chúng ta sẽ sớm tìm ra nhau thôi.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 133_NBĐ
Họ và Tên: Đỗ Phương Anh
Địa chỉ: Sơn Tây, Hà Nội

Anh biết đây “Hữu duyên thiên lí năng tương phụng- Vô duyên đối diện bất tương phùng”, cuộc sống vẫn luôn bộn bề, dòng đời thì lúc nào cũng bon chen, xô bồ, nhưng em tin chúng ta sẽ sớm tìm ra nhau thôi. Chồng tương lai à! Em không biết ang có đẹp trai, có giàu có, có địa vị hay anh có như soái ca trong ngôn tình không thì em vẫn yêu anh bởi anh là chồng em và cũng là cha của các con em. Ông xã ơi, anh có biết khi đánh giá về một người phụ nữ họ nhìn vào gì không anh? Không phải nhan sắc, cũng chẳng phải tiền bạc hay địa vị mà là sự hạnh phúc anh ạ. Và hạnh phúc cũng là cái quan trọng nhất của người phụ nữ đấy anh. Vì thế, người ta hay nói “Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng” cũng không sai anh nhỉ??? Chồng ơi!!! Hãy luôn yêu em như buổi ban đầu, thương con như thương bản thân mình anh nhé! Anh chỉ được nắm tay em, duy nhất mình em trên con đường đời thôi anh nhé! Dù sau này có ra sao, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn bên cạnh, che chở, bảo vệ cho em anh nhé bởi em mong manh, dễ vỡ lắm anh! Đừng bao giờ phản bội em, đừng bao giờ đem tình cảm của anh ra san sẻ với người phụ nữ khác (bồ) mà hãy chỉ dành cho một mình em thôi anh nhé bởi em yếu đuối lắm, em sợ cảm giác bị phản bội, em sợ bị bỏ rơi. Nữa là hãy trân trọng em, tôn trọng em và gia điình của em bởi em là vợ anh và gia đình em cũng chính là gia đình anh, tôn trọng họ cũng chính là anh tôn trọng những người thân của anh, những người đã nuôi anh khôn lơn, cho anh cuộc sống này. Anh biết dấy, là phụ nữ ai cho có đôi lúc giân hờn, đôi chút ghen tuông “Ớt nào mà ớt chẳng cay – Gái nào mà gái chả hay ghen chồng”, nhưng đừng bao giờ buồn, giận hay la em vì chuyện đó anh nhé bởi em giận hờn là vì yêu anh, em ghen tuông cũng là vì yêu anh mà thôi. Những lúc đấy hãy hãy cho em khoảng không riêng rồi sau đó hãy đến bên em, hãy cho em thấy sự giận hờn ghen tuông của em là sai lầm chứ đừng bỏ đi anh nhé! Và có lẽ điều cuối cùng em muốn nói với anh là thay vì những ngày lễ anh mua những món quà đắt tiền, xa xỉ rồi rót vào tai em những lời ngọt ngào mà man trá thì anh có thể tặng em những món quà nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng chứa đựng tình anh trông đó. Hàng ngày hãy luôn giúp đỡ em công việc nhà, cùng nhau đắp xây một tổ ấm hạnh phúc và ngập tràn niềm vui. Như vậy đối với em là quá đủ rồi!

Chồng tương lai à! Cuộc sống gia đình sau này có lẽ sẽ vất vả và sẽ không bao giờ trải toàn bằng nhung lụa vì thế đừng bao giờ buông tay vợ tương lai chồng nhé! Hãy cùng nhau vượt qua những sóng gió, thách thức nhé anh! Hãy luôn bên vợ, hong khô nước mắt trên mắt vợ khi vợ khóc, hãy luôn để nụ cười mãi trên môi vợ, hãy yêu vợ bằng tất cả những gì chồng có, hãy cho vợ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất được không chồng tương lai??? Hãy cùng vợ khiến người khác phải ghen tỵ vì tình yêu, vì hạnh phúc, vì cuộc sống của chúng ta nhé chồng!

Vợ tương lai yêu chồng tương lai nhiều lắm! Chỉ một mình chồng thôi! Forever Love!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN