Em thân yêu!

Có lúc rất yêu, lúc buồn chán, tức giận nhưng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc và có lúc đã muốn từ bỏ. Anh nhận ra một năm qua anh đã yêu em nhiều hơn tất cả những gì em nghĩ được. Với em, anh đã có rất nhiều cái lần đầu tiên, anh chẳng thể liệt kê vì chắc không đủ giấy, nhưng nói như vậy để thấy em trở nên quan trọng và thân thương thế nào trong lòng anh.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 100_NBĐ
Họ và Tên: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Lê Chân, Hải Phòng

Em thân yêu!

Nhân một ngày không là ngày gì cả, anh muốn lãng mạn sến sẩm viết cho em vài dòng. Cũng không chắc lắm viết ra sẽ dám đưa. Nhưng anh vẫn muốn viết, để sau này có ra sao đó cũng có cái để nhìn lại, để em có thể ghi nhớ một chút gì đó về anh. Có thể rất rất lâu sau này khi không còn nhớ mặt nữa, em sẽ lấy ra đọc để ghi nhớ những gì anh đã nói đã viết cho em. Cũng phải nói đây là lần đầu tiên anh ngồi viết cho ai đấy vì thực sự em rất quan trọng và đặc biệt trong lòng anh. Anh đã từng suy nghĩ về em, về mối quan hệ này rất nhiều. Có lúc rất yêu, lúc buồn chán, tức giận nhưng cũng rất vui vẻ, hạnh phúc và có lúc đã muốn từ bỏ. Anh nhận ra một năm qua anh đã yêu em nhiều hơn tất cả những gì em nghĩ được. Với em, anh đã có rất nhiều cái lần đầu tiên, anh chẳng thể liệt kê vì chắc không đủ giấy, nhưng nói như vậy để thấy em trở nên quan trọng và thân thương thế nào trong lòng anh. Với anh, ngay từ đầu tiên, em đã luôn mang lại niềm vui nhưng cũng không ít tức giận và bối rối. Nhưng càng yêu em, càng ở gần em, anh càng hạnh phúc, càng muốn làm cho em hạnh phúc. Thật sự thì anh cũng là đứa ích kỷ và hay ghen tuông. Bởi vì trong lòng anh, em lúc nào cũng rất đẹp, rất tốt, chỉ sợ sẽ có người khác cũng yêu em như  anh  và em yêu người ta như anh, thậm chí hơn anh. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua của anh, vì nếu em như vậy, thật trong lòng anh sẽ không yên được. Ở bên cạnh em, anh đã có những giây phút không bao giờ quên. Anh không hi vọng sau này em có thể nhớ, chỉ mong một điều bây giờ vẫn cứ yêu anh, cho đến khi không thể thì hãy nói cho anh nhá. Dù có thế nào, anh vẫn luôn muốn nói cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, yêu thương, chăm sóc, quan tâm và mắng mỏ anh nữa.

 Anh yêu em nhiều.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN