Chống chế chống ế

Nhiều khi chạy xe trên đường, đôi lúc phải chọn giữa con đường đông nhưng nhanh đến và đường vắng nhưng xa hơn. Em thường chọn đi con đường vắng. Chẳng muốn làm gì chỉ cả, “đơn giản chỉ là muốn con đường không phải cô đơn.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 158_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Như Liên
Địa chỉ: Quận 6, TP. HCM

Cô đơn hay một mình là tự do: tự do khóc, tự do cười, tư do nhớ, tự do yêu…

Nhiều khi chạy xe trên đường, đôi lúc phải chọn giữa con đường đông nhưng nhanh đến và đường vắng nhưng xa hơn. Em thường chọn đi con đường vắng. Chẳng muốn làm gì chỉ cả, “đơn giản chỉ là muốn con đường không phải cô đơn.

Nhiều khi cũng chạnh lòng lắm chứ, em cũng khát khao được yêu thương được chăm sóc. Bạn bè thì ai cũng có đôi có cặp, có đứa thì tay bồng tay bế mà em thì vẫn ế tự nhiên, ế lâu năm. Ừ thì vẫn lấy lý do “Phải có duyên phận mới được gặp nhau và nên nghĩa vợ chồng. Có người đi cả một vòng tròn lớn mới tìm được nửa kia đích thực của đời mình”.

Em tin vào Duyên phận. Em tin, một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông yêu em như chính bản thân mình. Người đàn ông sẽ cho em bờ vai nương tựa và sẽ nắm lấy tay em đi đến cuối cuộc đời.

Hôn nhân như một ván cờ của cuộc đời, để đánh một ván cờ thì cần đến hai người. Hai con người cùng hỷ, nộ, ái, lạc. Đó là cảm xúc của đời người, là một cuộc cờ được đánh cược cuộc đời của cả hai người.

Anh và em. Chúng ta đều thỉnh thoảng có những bất đồng với nhau cũng được. Nếu cần phải tranh cãi, hãy tranh cãi. Nói ra quan điểm của mình rồi cùng nhau sửa để hai người có thể dàn xếp ổn thỏa và tin tưởng lẫn nhau.

Sẵn sàng ủng hộ cho sự nghiệp của nhau, cân bằng thời gian giữa gia đình và công việc.

Không lý tưởng hóa cuộc sống hôn nhân vì đâu phải cặp vợ chồng nào cũng hạnh phúc. Đôi khi người trong cuộc cảm thấy thật tồi tệ nhưng vì lý do nào đó mà vẫn phải sống với nhau. Đôi khi cũng phải ngậm ngùi chấp nhận những gì mình đang có.

Hôn nhân đòi hỏi trách nhiệm và sự đồng thuận dàn xếp để hòa thuận. Đôi khi là cả sự hy sinh vì tình yêu và cuộc sống hôn nhân, gia đình mà mình vun đắp.

Quan điểm hôn nhân của em là như vậy đấy anh – một nửa tương lai của em.

Em chọn cô đơn hay người ta hay nói là ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ, ế tội nghiệp mà vẫn chống chế cái tội ế bằng việc “em chọn cô đơn”  bởi em xem hôn nhân là cột mốc cực kỳ đặc biệt và quý báu, duy nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Em thực sự trân trọng, nâng niu cũng như tin tưởng cuộc hôn nhân và người bạn đời của mình. Thực sự nghiêm túc và chín chắn về vấn đề này. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn tới lần thứ hai.

Và anh – người bạn đời của em, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc và an tâm khi có một  người vợ là em.

Vì thế, em vẫn đang cân nhắc tích cực về việc chọn lựa của mình, đợi chờ một nửa đích thực cùng em đánh cược ván cờ cuộc đời và …

          Hạnh phúc sẽ đến cho những ai biết yêu, biết tin và biết chờ”.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN