Chỉ cần yêu thôi

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 261_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thiên Hận
Địa chỉ: Phú Long – An Mỹ – Tuy An – Phú Yên

Em tin hôn nhân là việc đã được định đoạt ở kiếp trước không? Anh tin là như vậy. Em biết không? Khi một cậu bé sinh ra, chúa trời đã cho cậu ấy biết về cô gái mà cậu ấy sẽ cưới làm vợ. Khi anh sinh ra cô dâu tương lai của anh cũng đã được định đoạt. Chúa còn bảo cô ấy sẽ bị một căn bệnh, căn bệnh đó sẽ luôn giày vò cô ấy đến cuối đời. Ngay lúc đó anh đã kêu lên ” ôi chúa ơi! Xin người hãy để con nhận lấy bệnh đó”. Em biết chúa trả lời sao không? Chúa bảo với anh rằng: ” muộn rồi con à! Cô ấy đã thay con nhận lấy căn bệnh ấy, thật ra….người bị chính là con…”

Cảm giác của anh như đang chết đi khi chúa bảo với anh. Em! Em đừng lấy lý do là sức khỏe em không được tốt để từ chối anh nữa được không? Anh yêu em…yêu tất cả…em à! Hãy cho anh được bên em, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn được cùng em bước đi trên cuộc đời này, khó khăn, khổ đau hay bệnh tật hãy cho anh được cùng em vượt qua. Em….anh  yêu em!!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN