Cám ơn em đã đến bên đời anh!

Nếu anh nhớ không nhầm thì chúng ta đã vướng vào nhau đã được hơn hai năm rồi đấy nhỉ? Thời gian không quá dài nhưng đủ để cho anh hiểu được thế nào gọi là gia đình, thế nào gọi là vì em mà anh có thể làm được tất cả.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 239_NBĐ
Họ và Tên: Hồ Sỹ Quân
Địa chỉ: Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM

Bà xã Heo của anh ơi, em không thích anh gọi em như vậy đúng không, em nói gọi như vậy xấu lắm, vì em vốn mập mà. Nhưng em biết không, anh luôn thích gọi như vậy, vì dù em có dư thừa bao nhiêu kí đi chăng nữa anh vẫn thấy Heo nhà anh dễ thương nhất.

Bà xã, cho phép anh được nói lời chân thành cảm ơn em. Có lẽ em không đẹp, có lẽ em không hoàn hảo, nhưng em đã mang đến cho anh sự yên bình và ấm áp dịu dàng, cái điều mà anh không hề nhìn thấy ở những cô gái anh đã từng quen trước đó. Em đến bên đời anh không dự báo, bất ngờ bước vào cuộc đời anh như một định mệnh, rồi hai ta sánh bước bên nhau cho đến bây giờ…Bà xã, nhiều lần em đã vì anh mà khóc, nhiều lần em đã nghẹn ngào chấp nhận thứ tha những lỗi lầm quá lớn mà anh đã tạo ra trong trái tim em… Anh biết, anh đã quá vô tâm khiến em biết bao lần đã tổn thương, vậy mà…em vẫn yêu anh, vẫn sẵn sàng tha thứ, em đã nói rằng em sẽ vì lời hứa trọn đời của anh, mà tha thứ cho anh dù anh có làm trái tim em tan nát, vì em tin, người em chọn – xứng đáng với tình yêu của em…

ban doi

Bà xã, anh xin lỗi em vì đã khiến em buồn rất nhiều, dù anh chưa từng nói ra nhưng tự trong thâm tâm, anh chân thành gửi đến em lời tri ân sâu sắc…

Anh cám ơn vì em đã chờ đợi anh trong những đêm anh vui vẻ bên bạn bè, thì em vẫn âm thầm ngóng trông bóng anh quay về, anh biết rằng, em chưa hề ăn gì cả mà đợi anh về, em nói bữa cơm chỉ ngon khi em gắp thức ăn ngon dành cho người em yêu.

Anh cám ơn vì em đã nhịn nhục khi nhiều lần anh vô lý quát nạt em, em chỉ khóc, những giọt nước mắt rơi không ngừng, nhưng em vẫn không hề nặng lời với anh, vì em biết, gánh nặng gia đình khiến anh căng thẳng, em không muốn để anh phải buồn lòng.

Anh cám ơn vì em dù không thích nấu ăn, từ ngày lấy anh, em đã cố gắng tìm tòi để học nấu những món ăn mà anh thích, dù món đó em không ăn được em vẫn vì anh mà cặm cụi dưới bếp, với hi vọng rằng anh sẽ đủ sức khỏe để đảm đương trách nhiệm gia đình.

Anh cám ơn vì có đôi lần gặp thất bại trong cuộc sống, em đã luôn bên cạnh an ủi và động viên anh, cái ôm nhẹ nhàng của em, không một lời trách mắng, là sự tín nhiệm chân thành mạnh mẽ đã cho anh nghị lực để vững vàng vượt qua sóng gió.

Anh cám ơn vì em đã chịu hi sinh sự nghiệp của mình, đứng đằng sau bóng anh để làm người phụ nữ của gia đình, để dành cho anh tất cả tình yêu mà em có, gác lại ước mơ mà em đã cố gắng từ rất lâu rồi.

Và anh xin cám ơn, người vợ yêu quý của anh, cám ơn em đã mang nặng đẻ đau hơn 10 tháng trời để sinh ra cho anh một thiên thần bé bỏng, để giữa cuộc đời mà anh tưởng đơn độc này, đã có đứa trẻ gọi anh bằng cha. Em từng hỏi anh có phải vết mổ và vết rạn trên người em xấu xí lắm phải không, em luôn sợ anh sẽ chán em mà tìm người khác, cô nàng ngốc à, đó là dấu tích đầy tự hào mà nhờ đó, anh càng yêu em hơn.

ban doi 2

Có lẽ em không biết… phút giây sinh tử khi bác sĩ báo em bị suy thai, hai mẹ con rơi vào tình trạng nguy hiểm có thể mất mạng phải đưa vào phòng mổ gấp, tay chân anh bủn rủn đứng không vững, mắt anh mờ nhạt không còn biết gì xung quanh, và lần đầu tiên trong đời, anh đã khóc, đã quỳ xuống khấn nguyện phật trời, mong em và con được bình yên, cho dù anh có đánh đổi tất cả, anh cũng không muốn mất em và con.

Bà xã à, chắc ông trời muốn anh phải bù đắp lại những lỗi lầm mà anh đã tạo ra, nên đã lắng nghe lời cầu xin của anh đó, khi biết em đã vượt cạn an toàn, anh ngô nghê như thằng ngốc chạy ào lên để gặp em và con, em biết không, phút giây đó, cả đời này anh mãi không quên.

ban doi 3Bà xã à, anh thương em nhiều bởi từ khi có con, đôi vai em càng nặng gánh, thương cho em những khi đêm về, em luôn thức để chăm sóc con, để anh có giấc ngủ yên bình, nhiều lúc nhìn thấy em loay hoay bên đứa trẻ, cũng lần đầu tiên làm mẹ, vậy mà em không hề kém thua ai…Anh tự hào khi có em, và anh biết con gái chúng ta sau này lớn lên, nó sẽ được em nuôi dạy nên người, đúng bản chất mà em đã có.

Bà xã à, anh không biết nói lời hay ý đẹp, chỉ biết yêu thương em và con hết lòng. Theo thời gian, anh sẽ chứng minh, người đàn ông em chọn để nắm tay đi suốt cuộc đời, sẽ là người xứng đáng để em gửi trọn niềm tin yêu. Đừng lo lắng, dù em có thế nào trong tim anh vẫn vẹn toàn không thay đổi, vẫn yêu em như ngày đầu, vẫn sẽ khắc tên em vĩnh hằng trong trái tim anh. Em hãy tin, dù cuộc đời có bão giông sóng gió, anh vẫn là người chở che cho em và con, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. HÃY TIN ANH, em nhé.

CHÚNG TA MÃI BÊN NHAU!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN