Anh…! Người thuộc về quá khứ

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 283_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: Thủ Đức, TPHCM

BAN DOI 3Anh từng hứa với em rằng anh sẽ nắm tay em mãi mãi, không bao giờ xa rời dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vậy mà giờ đây, con đường em đi đã không có anh bên cạnh, bất cứ với ai khi anh hứa anh luôn thực hiện, vậy mà tại sao chỉ với riêng em, lời hứa của anh luôn là dấu chấm hỏi…?

Em đã yêu anh suốt hơn 10 năm dài, 10 năm… có dài quá không đối với tuổi thanh xuân của đời người con gái. Em đã yêu anh khi mà anh còn chưa biết nhiều về em, khi mà anh âm thầm yêu người khác, khi anh thất tình rời xa quê hương suốt 3 năm, và đến khi anh hiểu và chấp nhận em, thì cũng đã 7 năm đằng đẵng trôi qua rồi. Em tự hỏi anh có gì để em si mê anh thế?

Anh đẹp trai ư, không, anh rất đỗi bình thường.

Anh giàu có ư, không, anh chỉ là chàng công nhân bình dị mà thôi.

Anh tài giỏi ư, không, anh không có đặc điểm nào nổi bật..

Câu trả lời có lẽ là vì câu nói : Anh sẽ bên cạnh và bảo vệ cho em, bù đắp lại cho những tháng năm cô đơn mà em phải trải qua. Đối với một cô gái đã phải chịu nhiều sự mất mát và thiếu thốn tình cảm như thế, thì câu nói của anh như là mạch nước mát, tưới mát tâm hồn em sau những chuỗi ngày dài cô độc. Lúc đó đối với em, anh là tất cả.

Những ngày có anh, em như được hồi sinh. Luôn nở nụ cười, dù cho gặp bao nhiêu cuồng phong bão tố, em cũng nghĩ có anh, em sẽ cố gắng vượt qua. Âý vậy mà tại sao, tình yêu em dành cho anh không tính toán, anh lại đáp trả em bằng sự lừa dối. Anh gạt em, anh ở bên em nhưng lại luôn âm thầm che giấu người con gái khác, ở bên anh, em khác gì một trò chơi tình ái. Ai cũng bảo em ngu ngốc, gìn giữ một mối tình không kết quả, cứ để anh dối lừa. Đau đớn đến cùng cực quyết định rời xa anh, lại bị những lời hứa của anh níu lại… Mỗi lần căm phẫn, em chỉ biết hét lên, rồi khóc, khóc… và khóc… những giọt nước mắt ngu muội cũng không làm xóa đi mất tình yêu em trao anh. Tại sao em lại ngu ngốc đến thế, tại sao em lại bước vào một con đường mà biết rõ sẽ không có tương lai… Tại sao?

BAN DOI 2Anh à, em đã biết mình là gì khi cái ngày mà em nằm trong bệnh viện, anh đã lạnh lùng nói với em: “ Đừng ngu ngốc nữa, em có làm vậy thì cũng không có thay đổi được gì đâu”. Phải, anh đã lừa dối em, đã âm thầm quay về để đính hôn với cô gái đó. Anh từng nói cô ấy không đẹp bằng em, không giỏi bằng em, thế nhưng, người anh chọn lại là cô gái đó… Anh… trái tim em đã chết khi tự cầm dao rạch lên tay mình, có lẽ đó là cách giải thoát tốt nhất cho cuộc đời em, là cách để em có thể quên được anh.

Nhưng ông trời đã để em sống, sống như cái xác không hồn, em không biết để làm gì, để làm gì khi trái tim em đã chết. Em cười như điên dại, để mặc cuộc đời mình trôi mãi, trôi mãi… Rồi cái ngày định mệnh đã đến, em nghe tin dữ mà như một kẻ điên loạn tâm thần. Em cười, cười thật nhiều, rồi vừa cười vừa khóc, một kẻ như anh, em hận đời đời kiếp kiếp. Em hi sinh cho anh cả cuộc đời mình, để rồi nhận lấy khổ đau, kết cục ngày hôm nay anh phải nhận, là quả báo dành cho anh. Em cười, nụ cười hòa lẫn nước mắt, hứng lấy những giọt nước mắt của mình, em tự hỏi lòng, em khóc cho đời mình hay liệu rằng… em đang khóc thương cho ai đây?

Hôm nay, đã tròn hai năm…em cũng đã có gia đình của mình, một người đàn ông không thực sự hoàn hảo, nhưng đó là người đã vì em mà làm tất cả. Tất cả oán hận của em, tình yêu của em, đã đi theo nấm mộ khắc tên anh. Yên nghỉ anh nhé… Ở nơi xa anh có nhìn thấy không, em… đang hạnh phúc, dù không có anh, em vẫn nở nụ cười… Sẽ không là sai hay đúng khi cuối con đường ta vẫn dừng lại tại một bến tàu cuộc đời, dù chuyến tàu đó đã phải trải qua vạn niềm đau ta mới dừng chân lại được. Em đã dừng lại, còn anh… có đi tiếp không ở thế giới xa xôi ấy…

Em ngàn lần khắc tên anh trong ký ức, không phải để hận, mà để nghĩ về một quãng đời vụng dại, nơi đó có anh…Người thuộc về quá khứ….mãi ngủ yên trong trái tim em.

BAN DOI 1NGÀY 27/2/2016

KỈ NIỆM 2 NĂM NGÀY MẤT CỦA ANH!

PHẠM ĐÌNH LONG

 

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN