Anh – người chồng tuyệt vời nhất mà ông trời đã cho em được gặp và se duyên!

26 tuổi – cái tuổi sắc xuân đang phơi phới, vậy mà tôi không có lấy một mối tình vắt vai nào. Không quá kén chọn và ngoại hình cũng không đến nỗi nào, vậy mà… dù rằng cũng có vài anh tán tỉnh, làm quen nhưng rồi cũng không đến đâu, bởi vậy đành tự an ủi bản thân rằng: “thôi có lẽ duyên mình tới muộn”.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 150_NBĐ
Họ và Tên: Dương Thị Trà Hương
Địa chỉ: Bảo Lộc, Lâm Đồng

26 tuổi – cái tuổi sắc xuân đang phơi phới, vậy mà tôi không có lấy một mối tình vắt vai nào. Không quá kén chọn và ngoại hình cũng không đến nỗi nào, vậy mà… dù rằng cũng có vài anh tán tỉnh, làm quen nhưng rồi cũng không đến đâu, bởi vậy đành tự an ủi bản thân rằng: “thôi có lẽ duyên mình tới muộn”.

Một ngày cuối tháng 6/2010, tôi được nhận vào làm ở một công ty cách nhà 12km (cách công ty cũ 24km) đi vào phía sâu hun hút. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh, ánh mắt hiền từ cùng hàng mi cong vút chính là điểm mà tôi ấn tượng nhất. Bất ngờ hơn khi biết anh cũng để ý đến tôi ngay từ giây phút ấy – con bé chỉ cao 1m50 dù khuôn mặt cũng khá khả ái.

Vào buổi trưa mấy ngày sau đó, sau khi ăn cơm tại cơ quan xong, anh gọi tôi ra ngoài nhà mát nhờ chút việc, tôi cũng theo ra, bỗng dưng anh đưa chứng minh nhân dân cho tôi xem và giới thiệu anh là người Mường (có lẽ đây là cách làm quen mới chăng?), bản thân tôi cũng không hiểu gì về văn hóa người Mường, cũng không hiểu anh làm vậy là ý gì nữa. Rồi mỗi ngày trôi qua, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh biết số điện thoại của tôi nhắn tin qua lại và cứ thế tôi đã nhận lời quen anh.

Tình cảm mỗi ngày một lớn dần, còn nhớ khi đó tôi đi học ôn thi đại học tại chức buổi tối, 4h30 mới đi làm về mà 5h00 anh đã có mặt tại nhà tôi để chở tôi đi học (mặc dù chưa kịp ăn, bụng đói là vậy mà tối về bố mẹ mời cơm cứ bảo đã ăn cơm rồi – tiền thì không có để ngày nào cũng ăn quán…). Ròng rã một tuần cứ đợi tôi mãi tới 9h30 mới chạy về quãng đường 12km (nhiều lúc xe hết xăng phải đẩy bộ về). Tôi càng cảm động hơn khi biết gia đình anh rất nghèo, anh phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình nữa, nên tôi không bao giờ đòi hỏi gì hết. Tuy vậy mà tới ngày lễ nào anh cũng cố gắng mua cho tôi một món quà (người ta vẫn nói không cần yêu một người đàn ông nhiều tiền, chỉ cần một người biết vì mình mà tiêu tiền là được – tôi đã có được người đàn ông của mình như vậy đấy!)

Thời gian trôi qua, tình cảm ngày càng nồng thắm nhưng không tránh được những trận cãi vã, tranh cãi, tôi lại là người khá ngang bướng và nóng tính (có lẽ do tôi mạng hỏa) mỗi lần vậy anh đều nhường nhịn tôi rồi từ từ khuyên bảo. Anh trong tôi không chỉ là người yêu (người chồng bây giờ) mà còn như một người anh trai của tôi vậy.

Người ta vẫn nói phụ nữ lấy chồng như canh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn, có lẽ tôi là người may mắn khi lấy được tấm chồng như anh – một người biết yêu thương vợ con, biết lo cho gia đình nhỏ bé của mình, một người cần cù, siêng năng, biết nghĩ cho người khác và có tính hướng thiện.

Tôi thực sự tin vào sự sắp đặt của duyên phận, bởi nếu không có sợi dây tơ hồng anh đâu có một mình từ Thanh Hóa vào miền Nam lập nghiệp? Và tôi đâu có tự nhiên rời bỏ một nơi phồn hoa để vào rừng sâu làm việc?

Cám ơn ông trời đã cho tôi gặp anh – một người chồng có đức tính hiền lành, kiên nhẫn, biết lắng nghe tôi, biết yêu thương tôi, che chở cho tôi trong những lúc khó khăn, nâng đỡ tôi trong lúc yếu lòng, ở anh là những gì cần mẫn nhất, lạc quan nhất nhờ vậy mà tôi mới được như ngày hôm nay.

Anh yêu! Cám ơn anh đã bên cạnh em bốn năm qua, tuy quãng thời gian chưa dài nhưng phía trước là tương lai rộng mở. Em không cầu toàn một tình cảm quá lãng mạn như trong truyện cổ tích, chỉ mong chúng ta mãi yêu thương nhau như lúc ban đầu, cùng nhau vượt qua bao sóng gió của cuộc đời để lo cho 2 đứa con trai mình mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi và có một gia đình yên ấm anh nhé!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN