Viết về mẹ: Mẹ ơi… Con yêu mẹ nhiều lắm!

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 335_VVM

Họ tên: Trần Thị Huyền

Địa chỉ: Sơn Tây, Hà Nội

 

—————————

Cuộc sống này vội vã tấp nập quá mẹ nhỉ, thấm thoát con đã là cô gái hai mươi hai tuổi, cái tuổi phải bươn chải kiếm sống và lo toan công việc. Có những hôm đi làm về con nhìn dòng xe nơi chốn thị thành náo nhiệt, trong lúc đó con lại nghĩ tới mẹ ở quê nhà. Chắc giờ này mẹ đang ngồi xem ti vi hay đang chuẩn bị gánh hàng cho phiên chợ ngày mai.

Cũng mấy tháng rồi con không về với mẹ, cầm điện thoại trên tay định gọi mẹ nhưng nghĩ một hồi rồi thôi. Lạ mẹ nhỉ mới ngày nào mẹ thường hay quát mắng, dạy con những đạo lí sống, dạy cách về nhà chồng như thế này thế kia…, giờ thì con cũng giống mẹ rồi. Có hạnh phúc nhỏ riêng mình và thấu hiểu nỗi nhọc nhằn khi làm mẹ vất vả đến nhường nào.

Mẹ à, mẹ biết không giờ con muốn chạy về nhà ngay bây giờ, mở cánh cổng ra và gọi thật to: “Mẹ ơi… con yêu mẹ lắm”. Con muốn mình trở về là đứa con gái tinh nghịch của mẹ, muốn là cô gái vô tư luôn được mẹ chăm sóc.

Quyết định đúng hay sai thì tôi cũng quyết định sẽ tặng mẹ món quà bất ngờ. Cuối tuần hai vợ chồng và con quyết định gác mọi công việc về thăm mẹ. Lạ thay tâm trạng khi được về quê nó giống như lúc tôi thời sinh viên về nhà, có cái gì đó như được trẻ lại. Không gọi điện, mua thật nhiều đồ ăn để hôm nay tạo cho mẹ bất ngờ lớn. Khung cảnh vẫn thế, những chậu hoa phong lan của tôi vẫn được mẹ chăm sóc chu đáo. Chỗ để chìa khóa cổng vẫn chỗ cũ, mẹ đi chợ vẫn chưa về. Chồng tôi nói vui: “Về nhà mẹ thích không”. Nói thế nào nhỉ tôi chỉ biết cười thôi vì trong lòng tôi vui không tả xiết, hạnh phúc lắm. Hai vợ chồng và con bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, nhìn bàn thờ bố lúc nào cũng sạch tinh, mẹ tôi sạch sẽ lắm. Nói nhỏ với bố: “Bố ơi con về rồi”.

Từ trong nhà nghe vọng ra: “A! Bà ngoại về rồi”. Con chạy nhanh ra như một thói quen, nhìn mẹ, ngắm mẹ. Trong đôi mắt mẹ thể hiện niềm vui không tả: “Hai vợ chồng chúng mày không gọi điện bảo trước”. Con muốn mẹ bất ngờ, nhìn mẹ tóc trắng đã nhiều hơn trước, vì con biết một điều. Thời gian đã ầm thầm lấy đi tuổi xuân của mẹ để nuôi dưỡng tuổi trưởng thành cho con. Mẹ à, cảm ơn mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ vì tất cả và con chỉ muốn nói một điều cuối cùng thôi.

Con yêu mẹ nhiều lắm!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN