Viết về mẹ: Nhớ mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 118_VVM

Họ và tên: Trần Thị Lệ Khanh
Địa chỉ: Huyện Tam Bình –  Tỉnh Vĩnh Long

—————————————————

Cuộc sống với những lo toan đời thường. Con đã phải xa mẹ xa quê, sự thành đạt hôm nay vẫn không làm con hạnh phúc khi không còn có mẹ trên đời. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi…

Con về thăm quê vàng hanh đồng lúa
Thoáng quanh đây mùi rạ mới thơm nồng
Chợt chiều về tiếng bìm bịp trên sông
Ngày hai buổi nước lớn ròng thong thả.
Con về sau bôn ba vất vả
Tìm bình yên nơi đất mẹ ngày nào
Có gì cay tròng mắt hay sao?
Khói bếp tỏa – không – tiếng lòng thổn thức
Nghe nhói đau từ sâu trong lồng ngực
Những khát khao đang cháy bỏng chực trào
Ôi còn đâu lời mẹ thật ngọt ngào
Tiếng ầu ơ ru con vào giấc ngủ
Con nhớ mẹ như trẻ chưa bú đủ
Vẫn khóc hoài dù nước mắt không rơi
Bởi con đâu còn có mẹ trên đời
Để yêu kính luôn cận kề chăm sóc
Lời mẹ dạy là khuôn vàng thước ngọc
Bao năm qua mãi ghi khắc trong lòng
Một lần thôi gặp mẹ thỏa ước mong
Nhưng không thể…Vì con đâu còn mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN