Viết về mẹ: Mẹ yêu con muốn nói

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết về mẹ: Mẹ đừng khóc

Viết về mẹ: Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Viết về mẹ: Nồi bánh chưng của bà và mẹ

Viết về mẹ: Thư xuân cho mẹ

Viết về mẹ: Thư gửi mẹ

Viết về mẹ: Mẹ ơi con muốn nói

MS: 018

Họ và tên: Phan Thị Phương Thùy.

Địa chỉ: ấp 3 Tân An, huyện Vĩnh Cửu – Đồng nai.

Viết về mẹ: Mẹ yêu con muốn nói

Mẹ ! tôi thường gọi theo từ địa phương là má.

Từ nhỏ tôi đã gọi má, tôi không nhớ rõ những ngày ấu thơ chị em tôi được ba má chăm sóc và thương yêu như thế nào?

Tôi tôn trọng và kính yêu má nhất trên đời, vì 8 chị em chúng tôi được sinh ra trong gia đình nghèo nhưng được ba má lo cho ăn học đến nơi đến chốn.

Má tôi không được ăn học cao như má người khác, không được đi xe đẹp, quần này áo nọ hay gọi là ăn ngon mặc đẹp. không được ở nhà cao cửa rộng  như người ta cũng vì chị em chúng tôi.

Tôi là đứa có lỗi nhất với má, vì tôi má đã khóc rất nhiều:

  • Năm tôi 24 tuổi , tốt nghiệp đại học với tấm bằng trong tay tôi dẫn bé út lên sài gòn học, nhà nghèo nên tôi đi với bao quyết tâm là mình sẽ làm thật tốt , lo cho em ăn học đến nơi đến chốn. Cuộc đời không như tôi nghĩ cứ trãi đầy hoa hồng nhưng ngược lại toàn chông gai,tôi đi làm lương không đủ chi phí lo cho em, làm được hai năm tôi lại bị bệnh.
  • Giờ đây tôi đã 28t , 2 năm ở nhà, nằm viện với tôi là một địa ngục. Má tôi tối nào cũng thức trực tôi. Tôi sốt cao má lo và buồn nhưng vẫn cười với tôi.Tôi không giúp gì được cho má , tôi muốn má vui , má cười như những người mẹ khác trên đời này. Khi nhìn tôi hấp hối má lại rơi nước mắt ở góc phòng bệnh. Má sợ tôi thấy má khóc vội lau dòng nước mắt thật nhanh, trái tim tôi đau nhói.
  • Hai năm trôi qua tôi cứ sống như người chết,, vì má tôi cố hy vọng sống,hy vọng được làm một điều gì đó để thấy nụ cười của má. Má tôi chưa bao giờ than trách bất cứ đều gì về tôi mặc dù tôi chỉ mang lại cực khổ cho má.
  • Tôi không biết mình sống được bao lâu , có nhìn thấy được nụ cười của má hay không vì hai năm nay nhìn thấy tôi má toàn khóc . Thời gian này tôi phải chữa bệnh, uống thuốc rất nhiều người tôi rất khó chịu tôi không ăn , không uống được má hay la tôi, tôi nói :

     + Thức ăn má nấu thấy ghê, dở quá ăn sao nổi?

     +  Má mua gì cũng thấy ớn , má để má ăn đi….con không ăn đâu.

     +   Má đừng nấu món đó con không thích ăn…..

Má tôi buồn lắm, vì từ nhỏ tôi chưa bao giờ có thái độ đó với má, Má nói với dì tôi “ con th nó thay đổi quá, từ nhỏ nó chưa bao giờ ăn nói vậy, mà bây giờ nó ….”. Tôi thấy mình thật bất hiếu, chưa lo gì được cho má, còn khó chịu, hổn hào với má. Có khi tôi còn nghĩ một ngày nào đó bệnh tôi tái phát , tôi mất đi má tôi sẽ như thế nào? Má có cười  lại được không hay những chuỗi ngày sau là những niềm đau không bao giờ hết.

Hôm nay má tôi bị bệnh, cũng là ngày tôi đi tái khám . Vì anh chị ai cũng có gia đình , bé út thì học thi nên má phải dẫn tôi đi tái khám. Chân của má đau,toàn thân đau nhứt vậy mà 12h đêm thức dậy soạn đồ cho tôi lên sài gòn khám bệnh. Nhà tôi cách bệnh viện khoảng 3 tiếng đồng hồ,.tôi thì ốm yếu không có sức đi xa, má phải dìu tôi đi từng bước .

 Trong khoảnh khắc  tôi thấy yêu má nhiều lắm , và có lỗi thật nhiều vì tôi chưa làm tròn bổn phận làm con, tôi chưa lo được cho má gì cả. Cả cuộc đời má tôi phải sống trong buồn khổ. Tôi chỉ mong má được hạnh phúc vui vẻ là tôi yên tâm .

Hôm nay má tôi cười khi thấy kết quả xét nghiệm  bệnh của tôi tốt hơn tháng trước, má cười lại xen kẻ một dòng nước mắt. Tôi nhìn má có niềm vui nào đó nho nhỏ nhưng cũng đủ làm má rơi giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi cám ơn má, người mà tôi yêu thương nhất, và cũng là người thương tôi nhất, người rơi nước mắt nhiều nhất vì tôi, vì đứa con gái chưa làm được gì cho má hạnh phúc.

 Cám ơn  chương trình đã cho tôi cuộc thi này để bày tỏ lòng biết ơn của tôi với mẹ, người mà tôi biết ơn , chưa làm tròn chữ hiếu, đạo làm con , vì thời gian của tôi không còn dài để làm tròn bổn phận của mình, tôi chỉ biết xin lỗi ba má mong ba má tôi tha lỗi cho tôi vì những ngày tháng qua.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  cho mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN