Viết về mẹ: Có những điều, con chưa nói…

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 490_VVM

Họ tên: Phạm Thị Quỳnh Chi

Địa chỉ: Q. 9, TP. Hồ Chí Minh

——————————–

 

Mẹ ơi,

Cám ơn mẹ vì đã mang nặng đẻ đau để cho con có cơ hội xuất hiện trên thế gian này. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều đến dường nào không mẹ? Chắc mẹ sẽ không biết đâu. Hôm nay con học một bài học “Hãy tưởng tượng bạn mất đi người thân yêu nhất bạn sẽ làm gì?” Bài học này, chắc chắn đến một lúc nào đó con cũng sẽ được trải nghiệm thực tế mẹ à! Vì đó là quy luật của cuộc sống. Con tưởng tượng mình mất mẹ. Cảm giác của con lúc đó ư? Con khóc, thật sự khóc trước mặt những người không quen biết. Con cảm giác không thể thở được. Mẹ ơi, nếu là thực tế con không biết mình sẽ vượt qua bằng cách nào nữa…

Mẹ à,

Con biết những điều mẹ đã trải qua trong quá khứ, mà trong cái quá khứ ấy con chưa bao giờ được có mặt. Nên con không thể hiểu hết được nó, con cũng chẳng quay lại từ đầu để giúp mẹ. 55 tuổi, nếu so với những người cùng độ tuổi thì mẹ nhìn già hơn họ cả chục tuổi. Hốc mắt mẹ hõm sâu hằn lên sự khắc khổ của những tháng năm trước đó. Vì thế, con đang cố gắng để những ngày tới đây mẹ sẽ là người hạnh phúc.

Con biết giờ mẹ cảm thấy trống vắng khi ở gần cái tuổi U60 mà lại sống như cái thời “vợ chồng son” trong căn nhà rộng thênh thang. Mẹ cố cho chúng con ăn học không phải để kiếm được công việc nhàn hạ hay sao? Bây giờ nó thành sự thật con biết mẹ vui nhưng cùng cảm thấy buồn. Mỗi đứa bây giờ đều có những nỗi bận tâm riêng không thể dành nhiều thời gian bên mẹ như ngày bé. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng con bớt đi tình yêu dành cho mẹ. Mẹ hiểu điều đó mà, phải không mẹ yêu của con?

Mẹ yêu ơi,

Mỗi lần mẹ chọc con là bây giờ có người yêu rồi không cần mẹ. Dù chỉ là lời nói đùa nhưng cũng làm con chạnh lòng mẹ ạ! Làm sao có thể so sánh tình yêu con dành cho mẹ với anh ấy hả mẹ? Con biết mẹ là người nặng tình cảm nên những chuyến đi chơi của hai đứa đều chỉ về nhà. Con mang anh ấy đến gần mẹ, để mẹ biết anh ấy cũng thương yêu con đến mức nào và quan trọng hơn cả là con muốn anh ấy yêu thương mẹ như con.

Mẹ yêu của con,

25 tuổi, không còn ngây thơ như cái thời được mẹ lo từng chút, chỉ cần có ăn có mặc là đủ. Đến bây giờ, con phải tự lo bản thân mình từng chút. Nhiều lúc, áp lực đến con nghẹn thở và nghĩ tới cái chết mẹ à! Chắc khi đọc được những điều này mẹ bất ngờ lắm mẹ nhỉ? Bởi con mạnh mẽ thế mà! Trong mắt mẹ con là đứa hoàn hảo nhất trong 4 đứa con, điều này làm con hãnh diện nhưng cũng khiến con mệt mỏi lắm. Mẹ đừng day dứt hay cảm thấy có lỗi vì con tự nguyện. Con nguyện làm những điều đó.

Nhiều lúc con đã từng trách mẹ, trách mẹ sao không tự chăm bản thân thật tốt, trách mẹ không hiểu những gì con đang cố gắng, trách mẹ sao không hiểu những áp lực hay việc làm mà con đang mang trên vai… Nhưng rồi thấy nước mắt hiếm hoi của mẹ rơi, con lại trách bản thân nhiều hơn mẹ ạ! Trách mình sao không dám chia sẻ với mẹ, để mẹ hiểu. Nhưng con lại không dám, mẹ ơi! Đơn giản vì mẹ là người hay suy nghĩ, mẹ sẽ buồn và có thể khóc. 25 tuổi, con chẳng biết sợ gì cả nhưng lại sợ nước mắt của mẹ. Nếu nhìn mẹ khóc như vậy con nguyện mình tự gánh nó.

Mẹ yêu à,

Gặp khó khăn trong cuộc sống là điều hiển nhiên, vấp ngã, đau đớn rồi khóc lóc cũng không phải chuyện gì to tát. Chẳng phải bão tố giúp cây mạnh mẽ hơn sao mẹ? Con không bao giờ muốn giấu mẹ bất cứ chuyện gì nhưng chẳng qua con chỉ muốn mẹ nghe những niềm vui, thành tựu con đạt được. Còn những điều kia không quan trọng mẹ à! Vì vậy đừng bao giờ nghĩ con hết yêu mẹ mẹ nhé? Chỉ là chúng con thể hiện tình yêu của mình dành cho mẹ theo một cách khác. Nên mẹ đừng buồn nhé không là con sẽ đau lắm đấy. Với con, chỉ cần mẹ có thể vui vẻ, khỏe mạnh sống cùng chúng con chỉ cần vậy là đủ!  “Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình; mẹ ơi, dẫu có vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”.

Con yêu mẹ!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN