Viết về mẹ: Bao la tình mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 124_VVM

Họ tên: Nguyễn Văn Kỷ

Địa chỉ: Châu Đức – Bà Rịa – Vũng Tàu

 

—————————————————

Mẹ tôi kể: Bà sinh ra trong một gia đình có bốn anh em, bà là con gái duy nhất của ngoại. Lớn lên trong những năm kháng chiến chống Pháp ác liệt, mẹ hiểu lắm bao vất vả gian nan của cuộc đời. Nhà ngoại tôi ở Tuy Hòa – Phú Yên một vựa lúa lớn của miền Trung. Ông ngoại tôi là người nề nếp gia giáo cho nên mẹ tôi sống rất khuôn phép, lễ nghĩa. Bà ngoại mất khi mẹ mới có 5 tuổi nên mẹ tôi khi nào cũng yêu thương, gìn giữ nề nếp gia đình.

Ruộng đất của ngoại khá nhiều, mấy cậu đi tham gia kháng chiến chỉ còn mẹ và cậu út ở nhà phụ ngoại lo đủ thứ công việc đồng áng. Mẹ lấy ba, một người đàn ông mà mẹ chưa hề quen biết, cưới nhau do sự sắp đặt của hai bên gia đình nội ngoại.

Ông bà xưa thường dạy con gái phải biết “công dung ngôn hạnh” nên mẹ cũng được giáo dục trong khuôn phép ấy. Sống với gia đình bên nội, mẹ tôi đã thành con dâu thảo trong cái khuôn khổ phong kiến lễ nghĩa vì bà nội tôi rất khuôn phép chưa nói là rất xét nét. Cuối năm 1954, khi đất nước đình chiến, ba mẹ tôi vào Nam với nhiều khó khăn của cuộc mưu sinh mới. Vai xách nách mang, vừa nuôi con vừa nuôi mẹ già nhưng chưa bao giờ ba mẹ tôi than phiền nửa lời. Mẹ cũng không bao giờ kể, anh em tôi chỉ biết qua những lần ba nói chuyện gia đình với con cái. Mẹ thường dạy anh em tôi, con gái phải biết tùy gia phong kiệm vun vén chăm lo cho gia đình, biết đối nhân xử thế sau này có chồng mà biết xây dựng tổ ấm của mình luôn nồng ấm hạnh phúc; con trai là trụ cột gia đình vì vậy phải mạnh mẽ công việc, trách nhiệm với gia đình, đôi khi phải biết cả chuyện nấu nướng phụ giúp đỡ đần cho vợ con..! Vì vậy mà mấy anh chị em tôi cố gắng xây dựng nề nếp gia đình trên thuận dưới hòa, dạy dỗ con cái chăm chỉ ngoan ngoãn… Năm nay mẹ tôi bước vào tuổi 85 nhưng mẹ vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn… đặc biệt rất thích làm việc và chăm lo cho con cháu. Tết đến và nhất là ngày giỗ ba tôi, mẹ luôn nhắc nhở tất cả con cháu phải tề tựu đông đủ để sum họp gia đình… Cách đây hơn 7 năm con ông anh thứ năm của tôi nằm bệnh viện Nhiệt Đới cả tháng vậy là mẹ tôi ăn ngủ không yên, bà lên bệnh viện ở lại chăm cháu đến cả nửa tháng trời… Thương mẹ đã già, đôi khi anh em tôi không muốn mẹ làm việc này việc kia. Tuổi già cần phải nghỉ ngơi cho khoẻ, mẹ lại nói: “Để mẹ làm việc cho vui, người già có làm này kia mới khỏe được, già rồi ngồi không thì mệt lắm…”. Ngày 8/3 hằng năm, vợ tôi và mấy bà chị đều mua một chút quà biếu mẹ, mẹ rất vui nhưng rồi cũng dành dụm cái này cái kia cho con cho cháu…

Cuộc sống bây giờ hối hả, nhiều lúc con cái không có thời gian để quan tâm chăm sóc cha mẹ, nhưng với anh em tôi mẹ luôn là niềm tự hào, tài sản rất quý giá. Mẹ rất vui mừng khi anh em tôi trên thuận dưới hoà, cái gì cũng biết chia sẻ cho nhau nhất là những lúc gặp khó khăn. Nhiều khi nghe trong gia đình ai đó con cái hơn thua nhau gia sản của cha mẹ dẫn đến nhiều cảnh anh em xa nhau, mẹ luôn nhắc nhở con cái hãy coi đó là bài học cho gia đình mình… Mẹ luôn dạy bảo con cái phải sống có cái tâm, biết làm việc thiện, làm việc nhân nghĩa và sẵn sàng giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh không may trong cuộc sống…

Có biết bao nhiều bài hát nói về mẹ, trong mỗi lời hát ấy như một tri ân hay một lời nhắc nhở để tôi nhớ đến mẹ. Vì vậy tôi luôn quan tâm đến mẹ, chăm lo cho mẹ lúc tuổi già sức yếu. Cả đời đời mẹ đã hy sinh, chăm lo cho anh em tôi thành người. Với mẹ tôi luôn mãi là đứa con nhỏ bé, đứa con của bao ngày vất vả mà mẹ đã tần tảo nuôi nấng dạy dỗ nên người như hôm nay….

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN