Hoa hậu Trang Lương: Nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn cho tôi

Nhiều người từng ngỡ ngàng khi biết Trang Lương quyết định sang Mỹ tại thời điểm cô đang là gương mặt triển vọng tại các sân khấu lớn nhỏ của Việt Nam. Công chúng yêu mến vẫn tiếc nuối bởi sự vắng bóng của một tài năng trẻ lúc bấy giờ, song thời điểm này ai ai cũng vui mừng khi Trang Lương trở lại với vương miện Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế giới 2018, một nữ doanh nhân đầy bản lĩnh nhưng vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng như thuở ban đầu.

TL_DSC1409Xin chào Hoa hậu Trang Lương, chị có thể trải lòng với khán giả về lý do chị quyết định ra nước ngoài tại thời điểm tên tuổi đang lên?

Trang Lương xin chào quý vị độc giả, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho tôi. Thực sự với bản thân Trang Lương, những năm tháng làm nghệ thuật là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời – Nghệ thuật đã nuôi dưỡng tâm hồn cho tôi.

TL_DSC1413Chính nghệ thuật đã mở ra cho tôi những cơ hội để được đi tới nhiều nơi khác nhau, cho tôi kiến thức và niềm khao khát được khám phá thêm nhiều miền đất mới, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống.

Tôi sang Mỹ lần đầu tiên cũng để tham gia biểu diễn phục vụ khán giả kiều bào và vô cùng ấn tượng với sự phát triển vượt bậc tại đây. Tôi chọn ở lại Mỹ với mục tiêu trau dồi kiến thức. Cũng chính vì muốn tập trung hoàn toàn cho việc học nên tôi đã quyết định gác lại đam mê nghệ thuật. Sau này khi ra trường tôi dồn hết tâm huyết để ứng dụng những điều đã học được vào công ty riêng của mình.

Nghệ thuật vẫn luôn bùng cháy trong tôi như một nguồn động lực thôi thúc bản thân không ngừng cố gắng.

TL_DSC1208

Trải qua một chặng đường dài như vậy, có bao giờ chị hối tiếc khi đã rời xa Việt Nam khi đang có những khởi sắc nhất định trên con đường làm nghệ thuật?

Không! Tôi không hối tiếc với quyết định tập trung vào việc học của mình bởi đơn thuần là niềm đam mê nghệ thuật vẫn sống trong tôi, vẫn song hành trong mọi quyết định của tôi.

Nền tảng kiến thức mà tôi có được trong thời gian qua chính là bước đệm cho sự trưởng thành, am hiểu và uy tín của tôi trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tư vấn, tài chính, bảo hiểm hay thuế vụ mà tôi đang theo đuổi.

TL_DSC1215Định cư ở Mỹ nhiều năm, chị đa năng hơn ở nhiều vai trò khác nhau, điều gì khiến chị quyết định dự thi hoa hậu?

Quyết định tham dự một sân chơi nhan sắc với tôi tại thời điểm này là bởi muốn thử sức chính mình. Tôi có kinh nghiệm catwalk, từng có thời gian làm mẫu và đi hát nên muốn lần nữa thử thách bản thân.

4T9A7092Hơn thế, tôi cũng muốn ủng hộ các hoạt động văn hóa, giải trí của người Việt tại Mỹ, góp phần vào việc quảng bá hình ảnh người Việt đến với bạn bè quốc tế. Là người con của quê hương Việt Nam thì cho dù ở đâu vẫn hướng về đất mẹ, Trang Lương cũng vậy thôi.

Bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng thông qua cuộc thi có thể dùng sự ảnh hưởng của mình để kêu gọi thêm nhiều người chung tay vì các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng.

4T9A6868Nhiều người đẹp thường có xu hướng đăng quang cuộc thi nhan sắc để bước chân vào con đường nghệ thuật, chị có nghĩ dùng ngôi vị hoa hậu làm bàn đạp để quay trở về với nghệ thuật không?

Với tôi nghệ thuật là cái duyên – Vạn sự tùy duyên. Song tôi vẫn cảm nhận được rằng đi một vòng rồi thì mình lại quay trở về với đam mê thưở nhỏ. Sau đăng quang tôi nhận được khá nhiều show diễn thời trang cũng như ca nhạc. Tuy vậy tôi chỉ tham gia những chương trình mình thực sự thấy có thể đầu tư thời gian, công sức để đem đến tiết mục trọn vẹn nhất.

4T9A6777Giờ đây ngành nghệ thuật phát triển nhanh chóng, hằng ngày có rất nhiều ngôi sao được chú ý, chị sẽ làm gì để khẳng định vị trí bản thân?

Tôi nghe đâu đó và rất thích câu này “Người nghệ sỹ giống như con tằm nhả tơ, làm đẹp cho đời làm đẹp cho người”.

Mỗi người đều có những vị trí riêng cho dù là trước hay sau sân khấu. Cách để tôi luôn khẳng định mình trong mọi công việc chứ không riêng gì làm nghệ thuật đó là khi đã quyết định làm việc gì sẽ dồn toàn bộ tâm huyết để làm việc đó 1 cách hoàn thiện nhất có thể.
Như tôi đã chia sẻ ở trên rằng mọi chuyện còn phụ thuộc vào chữ duyên. Với tôi đứng trên sân khấu là những phút thăng hoa của chính mình và mong muốn truyền tải sự thăng hoa ấy đến với khán giả.

4T9A6982editĐược biết chị đang tham gia một bộ phim của đạo diễn Mỹ cùng diễn viên Mai Thu Huyền, cơ duyên nào đưa chị đến với bộ phim này?

Một người bạn của giới thiệu tôi đến casting bộ phim này. Đây là 1 bộ phim mà đạo diễn, quay phim toàn bộ là ekip người Mỹ và bộ phim thoại hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là cơ hội để tôi tiếp tục thử sức mình trong vai trò và trải nghiệm hoàn toàn mới.

Tôi cũng đang rất hồi hộp chờ ngày được coi mình trong một bộ phim của Mỹ như thế nào.

4T9A7186Tham gia đóng một bộ phim của Mỹ – đất nước phát triển bậc nhất về điện ảnh, chị có áp lực gì không?

Thực ra thì tôi không có nhiều áp lực trong việc tham gia phim lần này. Đi học và làm chung với các bạn người Mỹ nhiều năm tôi học hỏi ở họ sự chuyên nghiệp, tuân thủ giờ giấc. Sự háo hức của tôi lớn hơn áp lực mà tôi phải đối diện.

Song thời gian đầu tôi cũng có chút khó khăn khi hóa thân vào nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình ngoài đời. Nhân vật của tôi có cá tính mạnh, có lối sống phức tạp, quen chửi thề và bạo lực. May mắn là tôi được đạo diễn phân tích kỹ lưỡng về nhân vật và nhấn mạnh rắng tôi chỉ đang hóa thân vào nhân vật mà thôi.

4T9A7274Chị có thể chia sẻ một chút về vai diễn của mình trong bộ phim mới?

Những ai đã biết tôi ngoài đời chắc chắn sẽ rất bất ngờ về vai diễn này của Trang. Trang sẽ là một cô em gái “ngoan” của chị Mai Thu Huyền. Phim có nhiều cảnh rất gay cấn và kịch tính. Hai chị em sẽ có những màn đấu trí, đấu khẩu và cả… đánh lộn nữa. Sau lần đóng cảnh đánh lộn về nhà người bầm dập cả tuần không hết làm mẹ phải lo lắng nhiều. Tôi đã phải trấn an Mẹ, tỏ ra không đau mà thật ra là cũng khá đau.

Tôi thực sự hi vọng khán giả xem phim sẽ cảm nhận được sự nỗ lực của tất cả các diễn viên.

TL_DSC1421Chị có nghĩ sẽ về Việt Nam làm kinh doanh và gây dựng tên tuổi với con đường nghệ thuật hay không?

Hiện tại thì toàn bộ hoạt động của tôi đều ở Mỹ. Tôi chưa có dự định gì ở Việt Nam. Tuy nhiên khi có lời mời hay kế hoạch cụ thể để cống hiến cho khán giả nước nhà tôi sẽ không ngần ngại tham gia.

Đi một vòng rồi cuối cùng cái “Duyên” của nghệ thuật vẫn quay trở lại tìm hoa hậu Trang Lương. Người phụ nữ xinh đẹp, đa tài vẫn luôn tin sự nỗ lực hết mình sẽ đem lại những điều tốt đẹp. Dường như với chị nghệ thuật nằm ở sự cống hiến, không phải danh vị, không phải sự bon chen khẳng định vị trí của mình.

Quỳnh Nguyễn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN